Cô gái ơi, tỉnh mộng và bước ra khỏi ngôn tình đi!
Ôm một cuốn sách ngôn tình và thả hồn vào đó để tưởng tượng về một viễn cảnh sẽ giống như truyện: một tình yêu tuyệt đẹp của mẫu nam chính lung linh đẹp trai, nhà giàu, son sắt, thủy chung với một cô gái mọi thứ chỉ ở mức trung bình. Liệu chuyện đó có bao giờ xảy ra trong đời thực không?
Lâu nay thể loại sách ngôn tình vốn chiếm được tình cảm của ngư
ời đọc, đặc biệt là giới trẻ nữ
bởi lối hành văn hoa mỹ, lãng mạn, bay bổng và có phần hơi ảo tưởng thái quá.
Đến bất cứ nhà sách nào trên thành phố cũng dễ dàng bắt gặp những cuốn tiểu thuyết ngôn tình
được trình bày khá bắt mắt trên kệ
như
: Bên nhau trọn đời, Anh trai em gái, Dư vị trà chiều... với nội dung na ná như nhau
và chủ yếu là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc.
Tiểu thuyết ngôn tình thực chất bắt nguồn từ sự “thương mại hóa” của nền văn học mạng tại Trung Quốc. Các nhà văn thực chất là những blogger đưa những sáng tác của mình lên mạng xã hội và viết theo nhu cầu đọc của độc giả, nhằm mục đích kinh tế, thương mại. Chính vì vậy mà tiểu thuyết ngôn tình chỉ mang tính chất giải trí, câu khách nên ngôn ngữ c
ủa thể loại này cực kì mụ mị người đọc, kiểu như:
“Trái tim cô ấy đã tan nát và tôi không biết phải làm thế nào
.
Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa. Nhiều lúc, tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào, mới xứng với cô ấy
”
.
(
Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai
)
Hầu hết nội dung những cuốn tiểu thuyết ngôn tình là câu chuyện tình yêu lãng mạn của những cặp đôi trẻ tuổi,
và motip thường gặp đó là một chuyện tình đầy sóng gió trắc trở, thậm ch
í nhân vật chính còn bị hãm hại
nhưng kết thúc luôn luôn có hậu, đôi trẻ được hạnh phúc bên nhau.
Hình tượng này rất phù hợp với tâm lý và quan niệm về tình yêu của giới trẻ, hầu hết các bạn trẻ luôn mong muốn có một tình yêu mãnh liệt có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió của cuộc sống. Chính vì vậy mà đề tài về tình yêu, đặc biệt là tình yêu lãng mạn luôn được giới trẻ yêu thích và quan tâm.
Có ai đó nói rằng: “
Tuổi
trẻ là tuổi của mộng mơ” có lẽ cũng không sai chút nào.
Tuổi trẻ nào mà chẳ
ng có những mơ mộng viển vông, n
hưng biết dừng đúng lúc để nhận ra thực tại khác so với tiểu thuyết như thế nào thì không hẳn bạn trẻ nào cũng làm được. Vẫn có nhiều cô gái ôm mộng ngôn tình, mơ về một chàng hoàng tử giống như anh chàng điển trai A,B,C nào đó như trong truyện tiểu thuyết ngôn tình X,Y,Z...
Các cô gái ơi, hình tượng nhân vật trong truyện ngôn tình đều là những hình mẫu nhân vật lý tưởng do tác giả tưởng tượng và xây dựng lên, chẳng có hình mẫu nào thật ở ngoài đời đâu.
Những anh chàng tài giỏi, đẹp trai, giàu có, những cô gái xinh xắn, dễ nhìn, có cá tính, và tất cả bọn họ đều là những người si tình hết mức.
Các nam chính tài giỏi tới mức “hô mưa gọi gió” trên thương trường, sự nghiệp nhưng khi trước mặt người mình yêu lại ghen tuông, trẻ con và lãng mạn hết mức. Thực tế thì những người như vậy ở ngoài cuộc sống thực rất hiếm gặp.
Những câu chuyện ngôn tình ấy cứ được xào đi xào lại với những cốt truyện na ná như nhau vậy mà vẫn được giới trẻ háo hức đón nhận.
Các cô gái có thể đọc ngôn tình để giải trí, nhưng đừng để ngôn tình xâm lấn tâm hồn của mình.
Thực chất n
gôn tình không mang lại giá trị nâng cao nhận thức, những câu chuyện tình yêu không hơn không kém chẳng khác gì một giấc mơ ngọt ngào mang theo những con virut tấn công và len lỏi vào tâm hồn mơ mộng của các cô gái.
Đơn giản là n
gôn tình nắm bắt được những khát khao ẩn sâu trong cô gái và tìm cách đồng cảm, thâu tóm tâm hồn của họ.
Chúng vẽ ra những viễn cảnh tuyệt đẹp về tình yêu cho các cô gái mà không có lời cảnh tỉnh rằng đó ch
ỉ là tưởng tượng. Còn cô gái
tin tưởng tuyệt đối và bám víu vào những điều tưởng tượng đó như chiếc phao cứu sinh cuộc đời của mình, để rồi chiếc phao ấy kéo cô xa hơn khỏi cuộc sống hiện thực. Đọc ngôn tình, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là những câu chuyện tình yêu đều đều được lồng đầy thứ cảm xúc ủy mị phi hiện thực.
Các cô gái ơi! Phải chăng cô vẫn mơ về một chàng trai sẵn sàng đem thuốc đến tận giường cho bạn khi bạn bệnh và luôn nhắc nhở bạn uống thuốc đúng giờ? Đó
thực ra là chàng bác sĩ. Cô mong đợi một anh chàng đẹp trai tiếp chuyện thâu đêm mỗi khi bạn cần gọi? Thực ra đó là anh chàng trực tổng đài.
Chỉ cần một cuộc gọi thôi, 5 phút sau bạn sẽ có người đến đón rước tận cửa. Một anh chàng lái taxi đúng là “mẫu người đàn ông hoàn hảo” đúng không nào?
Bạn có quyền lựa chọn ngôn tình như một món ăn tinh thần cho mình để giải trí sau những mệt mỏi của cuộc sống. Nhưng bạn hãy cân nhắc những giá trị mà mình nhận lại từ ngôn tình để rồi tự hỏi bản thân:
Những trang sách ngôn tình đó có đáng để bạn mất nhiều thời gian chìm đắm hay không?”.
Các cô gái ơi, hãy tỉnh dậy và bước ra khỏi ngôn tình đi!