Cô gái Hàn đau khổ vì biến chứng sau nâng mũi, phẫu thuật thẫm mỹ là đúng hay sai?
Phẫu thuật thẫm mỹ đúng là một câu chuyện dài chưa có hồi kết. Hôm nay, em lại được biết về câu chuyện của Kim Min Joo - một cô gái đến từ Hàn Quốc, việc phẫu thuật thẩm mỹ của cô ấy đã thu hút được sự quan tâm lớn của cư dân mạng nước này cũng như trên toàn thế giới.
Theo lời kể, Kim tìm đến một bệnh viện chuyên về tai-mũi-họng để điều trị căn bệnh viêm mũi của mình. Thế nhưng tại đây, các bác sĩ của bệnh viện lại một mực khuyên rằng Kim nên thực hiện phẫu thuật thẫm mỹ để có một chiếc mũi cao và đẹp hơn. Sau khi suy nghĩ, Kim đã gật đầu đồng ý.
Sau ca phẫu thuật, Kim đã rất hài lòng với chiếc mũi mới của mình, thế nhưng niềm vui ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Sau một thời gian ngắn, Kim không thể ngủ vì cảm thấy khó thở, chiếc mũi bắt đầu xuất hiện những vết phồng rộp kèm theo hiện tượng chảy mủ ra khỏi hai cánh mũi.
Kim lập tức liên lạc với bệnh viện nơi mình làm phẫu thuật và nhận được sự trấn an của các bác sĩ rằng đây chỉ là tác dụng phụ rất bình thường sau một ca phẫu thuật và hiện tượng này sẽ mau chóng chấm dứt sau một thời gian. Không những thế, các bác sĩ chỉ khuyên Kim một điều rằng hãy bôi thuốc mỡ để làm giảm sự phồng rộp và đau đớn.
Nhưng mọi điều không được suôn sẻ như thế, tình hình của Kim càng trở nên nghiêm trọng hơn khi phần xương sống mũi của cô bị gãy, Kim phải tìm đến một bệnh viện uy tín hơn để cứu chiếc mũi tội nghiệp mình. Tại đây, các bác sĩ buộc phải dùng phần da trên trán để đắp vào phần mũi gãy hỏng của cô.
Sau lần phẫu thuật thứ 2, Kim lại trở về bệnh viện nơi cô bị làm hỏng mũi trước đó. Các nhân viên ở đây đã dành cho cô những lời chửi rủa thậm tệ, họ yêu cầu cô không được nói đến vấn đề này nữa và đuổi cô đi.
Chiếc mũi dị dạng của Kim sau thẩm mỹ. Nguồn: Internet
Giờ đây, Kim đang rất hối hận với quyết định sai lầm trong quá khứ của mình. Cô đau đớn chia sẻ rằng tất cả chỉ vì cô mong muốn bản thân được đẹp hơn, thế nhưng bây giờ cái giá Kim phải nhận lại là quá đắt.
Nhìn mấy tấm hình của cô ấy mà em phải nhăn mặt, tự nhiên lại thấy mũi mình cũng nhức nhức. Có những người phẫu thuật thẩm mỹ là đẹp long lanh, nhưng đằng sau đó cũng là vô vàn những ca phẫu thuật kết thúc trong bi kịch như thế này.
Còn nhớ cách đây vài năm, ca sĩ Thủy Tiên đã từng có một phát ngôn rằng “Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Phát ngôn này đã vấp phải sự tranh luận dữ dội của cư dân mạng, người thì đồng tình, người thì bài trừ, phê phán. Nhưng em chắc chắn rằng, Thủy Tiên phát ngôn ra được câu này bởi cô đã may mắn trải qua những ca phẫu thuật thành công, giúp cô ngày càng đẹp lên trông thấy, còn nếu không được may mắn như cô gái Hàn Quốc trên kia thì có lẽ cô chẳng dám lên tiếng ủng hộ cho “đẹp nhân tạo” nữa.
Phẫu thuật thẩm mỹ chính là một con dao hai lưỡi. Một khi đã chấp nhận thay đổi bản thân mình bằng dao kéo thì đồng nghĩa với việc họ cũng phải chấp nhận những rủi ro. Nói một cách khác, em thấy quyết định phẫu thuật thẫm mỹ cứ như việc đánh cược với bản thân mình vậy.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của con người cũng ngày càng tăng cao, không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng muốn thay đổi diện mạo của mình để giúp bản thân đẹp hơn và tự tin hơn. Thế nhưng chúng ta cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phẫu thuật thẫm mỹ, không phải cứ thấy xấu chỗ nào là sửa chỗ đó mà không chịu tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng.
Phẫu thuật thẫm mỹ là con dao hai lưỡi. Nguồn: Internet
Dạo gần đây, em thấy người ta có bàn về chiếc mũi biến dạng của diễn viên Phi Thanh Vân. Trước đó cô từng có một chiếc mũi đẹp đã qua chỉnh sửa, thế nhưng theo thời gian, chiếc mũi chẳng còn đẹp như lúc ban đầu. Vậy mới nói, phẫu thuật thẩm mỹ đâu thể nào tồn tại mãi được. Chị em mình đừng bao giờ tin vào mấy cái quảng cáo cam kết lâu bền của những cơ sở thẩm mỹ, nếu muốn lâu bền thì chỉ có hàng thật của mình thôi các chị ạ.
Em thấy có một số diễn viên, ca sĩ, rồi kể cả những cô gái bình thường rất chăm đi chỉnh sửa. Họ sửa hết chỗ này đến chỗ khác, có khi chỉnh đi chỉnh lại mãi một phần. Em phải công nhận rằng những người như vậy thật quá can đảm, đau nhiều lần chẳng nói, đằng này cứ lấy bản thân ra mổ rồi xẻ, dường như họ đang xem nhẹ chuyện phẫu thuật thẫm mỹ quá rồi. Cứ nhìn đi nhìn lại những tấm hình phẫu thuật hỏng thôi là đủ biết chúng ta chẳng nên xem thường vấn đề này.
Sự thật rằng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận vai trò của phẫu thuật thẫm mỹ. Nhìn Thủy Tiên, Angela Phương Trinh, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm… đều đẹp hơn nhờ phẫu thuật thì ai mà chẳng mong được như vậy. Chỉnh sửa, tân trang nhan sắc giúp con người ta đẹp hơn là một chuyện, có khi nó còn giúp thay đổi cả một cuộc đời của con người theo chiều hướng tích cực. Nhưng trên hết, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chúng ta phải tự hỏi xem bản thân có thật sự cần chỉnh sửa hay không, phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng về ca phẫu thuật của mình rồi sau đó cần lựa chọn một địa chỉ uy tín để gửi gắm niềm tin.
Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là xấu, nhưng chị em mình cũng không nên quá lạm dụng nó. Hãy luôn tỉnh táo và khôn ngoan trước những quyết định quan trọng bởi chúng sẽ đi theo chúng ta mãi mãi trong cuộc đời.