Cô gái chết tức tưởi khi đi phượt với bạn trai - bài học cảnh tỉnh cho những kẻ hoang phí tuổi trẻ!
Em thấy người trẻ hiện nay rất thích trào lưu đi phượt. Em không có ý chê trách gì trào lưu này, thực ra nó cũng có những mặt tích cực, chẳng phải ông bà ta bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn” sao. Thế nhưng mới đây, thông tin về một đôi bạn trẻ mất mạng khi đi phượt đêm mà còn uống rượu đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Tự hỏi rằng liệu những chuyến đi phượt như thế này của những bạn trẻ có là một sự phí hoài?
Chỉ mới hôm qua, trên một số diễn đàn, mọi người chia sẻ thông tin về hai thành viên của nhóm Phượt Bão Đêm (một nhóm phượt khá đông, có đặc điểm xuất phát vào ban đêm) đã chết một cách tức tưởi trong một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra lúc 4h sáng trên cung đường phượt ở Tam Đảo. Hai thành viên tử nạn của nhóm phượt này gồm một nam một nữ. Người nam là anh Ngô Tuấn T. (29 tuổi, Hà Nội), còn bạn nữ là bạn Cấn Thu Tr. (20 tuổi).
Hai bạn trẻ gặp tai nạn thảm khốc và tử vong khi đi phượt. Nguồn: Internet
Người cầm lái là anh T. Khi đang lưu thông trên đường, đến đoạn giao cắt Phạm Văn Đồng, xe của anh T. đã xảy ra va quệt với chiếc xe ô tô ngược chiều khiến anh này tử vong tại chỗ. Còn người ngồi sau xe là bạn Cấn Thu Tr. (20 tuổi, Hà Nội) rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, thế nhưng Tr. không thể qua khỏi và tử vong ngay sau đó.
Điều đáng nói là theo kết luận ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này là do anh T. đã uống rượu trước đó nên mới không còn đủ tỉnh táo để điều khiển tay lái trong đêm. Một thành viên của nhóm phượt cũng xác định thông tin là anh T. đã uống rượu vì hôm đó là kỷ niệm nhóm phượt này tròn 3 tháng: “Hôm đó anh T. có uống rượu, rất có thể khi về đến Hà Nội anh buồn ngủ hoặc bị xe ô tô lấn làn đâm phải”. Hôm đó, đoàn phượt này có 160 người đã đi xe lên Tam Đảo để tổ chức liên hoan.
Sau khi thông tin về tai nạn thương tâm này lan truyền rộng rãi trên mạng, nhiều người thương xót cho đôi bạn trẻ nhưng cũng lên tiếng chê trách:
“Rồi uổng công sinh thành của cha mẹ, cái chết đến chỉ trong tít mắt thôi, R.I.P”
“Những cái chết vô ích...các bậc cha mẹ đừng chiều theo sở thích điên rồ của con mình...!!!???”
“Con cái nhà ai mà đi chơi hoang tới 3 tháng??? không học hành hay làm ăn gì à???”
“Tôi là người thích đi phượt, cho tôi nhiều cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên các bạn trẻ bây giờ rất rất nhiều đi phượt chủ yếu là đi theo số đông, để thể hiện cho oai, để có cái post facebook, để ra vẻ biết bão đêm nó như thế nào...Nói cho cùng chỉ khổ người thân. Ngoài ra 99% khi được hỏi, ai cũng cho rằng mình lái xe giỏi hơn người khác, người ta cấm uống rượu lái xe, ta cứ uống và lái xe, thế lại càng giỏi hơn. Đúng giỏi thật”
Tuổi trẻ phải đi đó đi đây để mở rộng tầm mắt. Những chuyến đi sẽ giúp chúng ta mở mang thêm đầu óc, nhìn thấy và học hỏi được rất nhiều điều. Song chúng sẽ là tiêu cực nếu những người trẻ không biết cân bằng giữa cuộc sống và sở thích, thiếu ý thức trong việc đảm bảo an toàn của bản thân, xem những chuyến đi phượt là những cuộc ăn chơi trốn tránh trách nhiệm sống thay vì là những chuyến đi khám phá.
Như hai bạn trẻ này, nếu họ có ý thức hơn về an toàn giao thông thì đã không xảy ra những tai nạn đáng tiếc như thế này. Nếu chàng trai kia hiểu rõ hơn về trách nhiệm của một người cầm lái để ngăn bản thân không uống rượu trước khi lên đường trở về, nếu cô gái khôn ngoan và tỉnh táo hơn, không tùy tiện phó thác tính mạng cho người bạn trai uống rượu trước khi cầm lái thì giờ đây, người thân của họ đã đâu khóc than “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những ai không biết quý trọng cuộc sống và tuổi trẻ của mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1