Chẳng là em mới đi làm ở công ty này được hơn 1 tháng mình cũng chưa hiểu họ thế nào mà họ cũng chưa biết mình ra sao.


Vào 1 hôm đẹp trời em đi làm và chị kế toán báo mất em chuột ở bàn làm việc của em (bàn làm việc em có 1 máy case), em thì chẳng dùng máy bàn em dùng laptop của em và hiển nhiên khi hỏi mất thì ai chẳng bảo không lấy và đặc biệt là không thấy hỏi em và hiển nhiên là mọi người đã ngầm hiểu 1 điều gì đó.


Và câu chuyện con chuột làm em rất buồn, buồn vì không biết giải thích thế nào chẳng lẽ bảo không lấy mà nó chẳng đáng là bao em mua con khác cũng được nhưng nếu mua thì chẳng thà bảo mình lấy cái danh dự nó lớn lắm chứ.


Mà rùi họ cũng sắm 1 em chuột khác cho em máy case đó và mỗi lần dùng cắm vào không dùng nữa rút ra mà chỉ có em ngồi đó thì chẳng bảo thằng là nghi ngờ em rùi còn gì. Em đang không biết làm sao để xử lý cái vụ này đây, Mẹ nào có sáng kiến hay mách em với, từ trước đến giờ em làm IT toàn với các boy giờ làm với girl đúng là con gái mệt thật.


Không phải khen mình chứ đi mua đồ trả tiền thưa em còn trả ấy chứ nói gì máy cái chuyện chuột bọ này, lắm lúc cũng nghĩ mình cây ngay chẳng sợ chết đứng, làm lâu chắc chắn họ sẽ hiểu mình.