Mấy ngày qua, em thấy mọi người bàn tán không ngừng về chuyện ai sai ai đúng trong vụ Lâm Vinh Hải bị vợ cũ tố ngoại tình lúc hai người còn chưa ly hôn. Mới đây em có đọc được một ý kiến nữa về vụ việc này mà em thấy cũng khá thú vị nên dẫn ra đây để mọi người cùng đọc và tham khảo. Em xin phép được trích ra đây nguyên văn ý kiến chia sẻ này ạ:



"Ngủ ngày nhiều quá, đêm ngủ không được, rảnh nói chuyện thiên hạ:



Gửi những cô, những bà, những chị những em mấy ngày qua bức xúc, xót xa, thương cảm… share câu chuyện tan vỡ hôn nhân của cô gái này (Lý Phương Châu, vợ cũ của Lâm Vinh Hải) kèm những kết luận rằng phụ nữ thì đừng hy sinh, đừng hết lòng hết dạ, phải sống cho mình, phải biết làm đẹp... bla bla. Gửi các bà, các cô, các chị... một câu, hơi nặng nhưng hãy bình tĩnh nghe và ngẫm: đừng lấy đầu óc tiểu nhân mà đo lòng dạ người quân tử!!!



Mọi người nghĩ cô gái này ko hiểu những cái thứ lý thuyết về sự độc lập, khôn ngoan bla bla ấy ư? Bạn nghĩ 1 người phụ nữ có thể nâng người đàn ông của mình từ một anh vũ công bình thường trở thành một ngôi sao, có thể viết những stt vừa tha thiết, vừa nhân văn, vừa thấu đáo trong lúc đau đớn nhất, và bây giờ có thể hành xử bản lĩnh thế này, ko biết những thứ mà các trang báo mạng, báo giấy nhai đi nhai lại ra rả ấy hay sao?



Bạn nghĩ cô ta ngu ngốc khi lùi về phía sau, khi nâng người đàn ông của mình lên, khi hy sinh cho chồng mà quên đi những điều "khôn ngoan" ấy? Không! Cô ấy biết, nhưng cô ấy lựa chọn khác bạn. Vì cô ấy ở một cái tầm khác bạn, và chồng cô ấy cũng thế. Bạn nghĩ nếu bây giờ bạn cũng hy sinh, cũng lùi về hậu phương, cũng vun vén hết lòng hết dạ... thì chồng bạn chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như Lâm Vĩnh Hải, hay thành đại gia như Châu Đăng Khoa để rồi ruồng rẫy vợ con hết chắc? Không! Họ có những người chồng có tài hơn người. Và họ được người đàn ông đó lựa chọn. Họ giúp cho người đàn ông của mình thăng hoa, thành đạt, họ ắt hẳn cũng phải có những tố chất của những người đàn bà hơn người.



Vì thế, trong khi bạn hạnh phúc vì chồng bạn đi làm về tắm cho con, nấu cơm cho bạn, sợ vợ 1 phép đi thưa về trình, bạn sung sướng khi mua 1 thỏi son xịn, 1 cái váy hiệu, tìm ra 1 liệu pháp làm đẹp da mới.... thì họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống từ những điều khác. Bạn nghĩ họ hy sinh cho chồng vì quá yêu chồng, vì nhu nhược nên ko làm như bạn à? Ko! Họ ko có nhu cầu đó hoặc nếu có, nó cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong cuộc sống nhiều lý tưởng của họ, và một khi cần thiết, họ sẵn sàng khép nhu cầu đó lại. Mà cũng chẳng có gì đảm bảo là nếu họ mặc đồ hiệu, làm đẹp, có sự nghiệp riêng... thì chồng họ ko có bồ. Tôi thấy vợ ông đại gia kim cương gì đó cũng chất lên người toàn đồ hiệu, chị ấy có vẻ cũng ko phải chỉ quẩn quanh cơm nước... thì cũng chẳng cản dc ông chồng chạy theo những bóng hồng.



Thế thì tại sao họ bị phản bội trong khi bạn thì không, hoặc chưa? Tôi nghĩ, một trong những lý do là chồng của họ, những người đàn ông thật sự có tài, có tham vọng, bản lĩnh... ấy, họ ko thích chơi gái. Các bạn cứ bảo đàn ông ai cũng như ai. Sao ai cũng như ai được. Người tháng làm 20 chục triệu, người tháng làm 2 tỉ sao giống nhau được. Người làm công sao giống ông chủ được. Người làm giàu bằng buôn bán nhỏ lẻ sao giống người điều hành cả tập đoàn lớn được.... Những người đàn ông ấy họ thích chinh phục những thứ khó khăn, những người đàn bà hoặc cực kỳ xinh đẹp, nổi tiếng, hoặc có thể chia sẻ với họ những hoài bão, ý tưởng lớn lao chứ ko đơn thuần là thỏa mãn nhục dục xong rồi cun cút về nịnh vợ. Bạn bảo mấy thằng cha đó ngu? Không, họ ko có ngu đâu. Họ biết hết lẽ đời nhưng họ chấp nhận dấn thân, đánh đổi vì họ có sự tự tin, bản lĩnh dám mạo hiểm.



Người đàn bà làm vợ những người đàn ông ấy nếu hiểu họ, sẽ ko bao giờ quản họ, dạy họ phải thế này hay thế khác. Họ để chồng mình tự trải nghiệm, tự nhìn nhận và lựa chọn. Họ biết họ là vợ. Ko phải là mẹ hay 1 bà cô già. Vì thế, những người chồng thành đạt thật sự có tài và chín chắn, họ ko yêu vợ mình vì làn da, 1 mái tóc, họ ko sợ vợ vì 1 lời đe dọa, những kiểm soát mà vì sự thông thái, sự điềm tĩnh, sự đằm thắm... mà họ biết ko phải ai cũng có, và nó được đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh.



Bạn thương cô gái này giờ đây đau khổ, thiệt thòi? Ko. Cô ấy có đau khổ. Làm người ai chả khổ. Bạn cũng đầy nỗi khổ đấy thôi. Nhưng cô ấy chả có gì thiệt. Cô ấy đã có những ngày tháng hạnh phúc thăng hoa cùng chồng chinh phục những thử thách, vượt qua những khó khăn. Cô ấy đã từng được chồng dành cho ko chỉ sự say mê, yêu chiều, mà còn là sự biết ơn, trân trọng sâu sắc. Cô ấy đã đi tận cùng cái gọi là hạnh phúc hơn bạn thì giờ đây, cô ấy đi tận cùng sự đau đớn cũng là lẽ công bằng.



Và yên tâm đi, đừng xót xa thương hại! Những người đàn bà từng là vợ của những người đàn ông tài hoa, bản lĩnh hơn người đó, họ ko đau khổ lâu đâu. Họ sẽ nhanh chóng tìm thấy mục đích sống khác cho mình, họ sẽ lại cháy hết mình với nó thôi…”



webtretho


Đừng đánh đồng tài năng của một người đàn ông với phẩm chất của họ. Nguồn: Internet


Đọc xong dòng chia sẻ của chị này, em thấy có nhiều điều rất đáng ngẫm. Em đồng ý với chị ấy về 1 số điều nhưng 1 số khác thì không, nhất là quan điểm về “người đàn ông thành đạt” của chị ấy. Em thấy quan điểm đó thực dụng biết bao và nó thể hiện sự nhập nhằng giữa cái gọi là tài năng và phẩm chất của một người đàn ông. Đành rằng trong xã hội không thiếu những người đàn ông thành đạt muốn tìm kiếm cảm giác “đứng trên đỉnh thế giới” bằng cách đi chinh phục những người đàn bà đẹp mặc cho vợ con họ đau khổ.



Song cũng có không ít những người đàn ông tài ba, bản lĩnh ngút trời, giàu “nứt đố đổ vách” hay quyền lực “trên vạn người” vậy mà họ có đi tìm kiếm cái cảm giác “chinh phục đàn bà đẹp” để thỏa mãn cái gọi là “tự tin, bản lĩnh” của đàn ông đâu? Người ta không thể lấy một hiện tượng rồi suy ra bản chất được. Không phải cứ nhìn thấy nhiều người đàn ông thành đạt sống thế này thế kia thì cho rằng người đàn ông thành đạt nào cũng thế.



Nói suông thôi thì chẳng thuyết phục, để em lấy một ví dụ chứng minh. Hẳn các chị biết ông Lý Quang Diệu, cha đẻ và lãnh tụ kiệt xuất của Singapore? Tài năng và bản lĩnh của ông ấy thì chẳng cần phải bàn cãi, đến những nguyên thủ của các cường quốc thế giới còn phải nghiêng mình bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông ấy. Quyền lực như thế, thành công như thế, vậy mà trong suốt cuộc đời mình, ông ấy chỉ biết đến một người phụ nữ duy nhất, đó chính là người vợ từ thuở hàn vi của mình, người vợ đã sát cánh bên ông trong những ngày đầy sóng gió, trước khi ông trở thành nguyên thủ quốc gia, trước khi ông đưa Singapore từ một quốc gia nghèo nàn trở thành một đất nước cực kỳ phát triển



Lý Quang Diệu vừa yêu vừa nể vợ, ông dám thừa nhận rằng ông kém vợ một cái đầu (vì thời còn đi học cùng nhau, dù cố gắng thế nào ông vẫn chỉ đứng thứ nhì và người học giỏi đứng đầu luôn là vợ ông). Người vợ tài ba của ông đã chấp nhận lui xuống để ông có thể tiến về phía trước. Người ta không biết ông có biết ơn vợ hay không, chỉ biết rằng ông xem bà như một người tri kỷ, một người bạn tâm giao thực sự của đời mình. Khi bà qua đời, ông đã sống những ngày còn lại trong nỗi buồn và sự tưởng niệm về bà. Và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người ta không hề thấy bên cạnh ông bóng dáng của một hồng nhan tri kỷ nào hết.



Một người đàn ông như thế mới đáng để ca ngợi và nể phục thực sự. Sự thành đạt không làm băng hoại phẩm chất và lòng chung thủy của họ. Chứ loại đàn ông thành đạt rồi chỉ biết chạy theo những người đàn bà đẹp như đại gia Châu Đăng Khoa, đại gia Cao Toàn Mỹ hay mới đây là anh chàng ngôi sao Lâm Vinh Hải thì nói làm gì. Loại đàn ông đó dù tài năng, thành công, giàu có đến cỡ nào cũng chỉ được xếp vào loại “thiếu phẩm chất”, là loại “đồ lót đã qua sử dụng cần phải vứt đi”. Mà người phụ nữ của những gã đàn ông đó cần gì phải lấy làm vinh hạnh khi được bọn họ chọn làm vợ và từng được bố thí cho cái gọi là “sự biết ơn”!!!



Nguồn: FB L.H.N



Xem thêm clip liên quan:



fDSUvjkvf4


Lâm Vinh Hải chia sẻ lý do ly hôn vợ sau 11 năm gắn bó