Choáng với cặp đôi "ham hố" đến nỗi quên cả áo ngực trong quán cà phê
Ham hố “mây mưa” đến nỗi sau đó bỏ quên cả áo ngực trong quán cà phê, cặp đôi này khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.
Nhà em ở gần bờ sông, buổi tối đi đâu về chạy ngang, em nhiều khi phải lắc đầu vì thấy có nhiều cặp đôi bạo quá, đã ra đường âu yếm nhau, mà cứ coi như chốn đông người, có cặp hồn nhiên vạch cả áo nhau ra mà chẳng ngại gì người đi đường. Thật chứ, nhiều lần em thấy mà chướng tai gai mắt quá các mẹ ạ. Chẳng hiểu các đôi trai gái thời nay nghĩ gì mà có thể âu yếm, thổ lộ tình cảm mọi lúc mọi nơi, bất chấp như vậy.
Dòng trạng thái đầy bức xúc của chủ quán. Ảnh: Facebook
Như mới đây, em cũng bức xúc hết sức khi có đôi còn “ham hố” tới nỗi quên luôn cả áo ngực trong quán cà phê các mẹ ạ. Khiến chị chủ quán phải phẫn nộ đăng hình ảnh một chiếc áo ngực dưới ghế ngồi kèm trạng thái: “Đây là quán cafe văn hóa chứ không phải nơi các bạn chim chuột. Vào nhà nghỉ cho văn minh. Đến mức lột áo lột quần nhau ra rồi để nhân viên phát hiện như này thì tôi đến quỳ lạy các bạn. Đừng để chúng tôi truy cứu việc này”.
Chị này đã chụp lại hình ảnh một chiếc áo ngực bị bỏ lại dưới ghế ngồi trong quán, có vẻ như một cặp tình nhân nào đó đến đây tâm sự đã đi quá giới hạn. Em thật sự hết sức ngạc nhiên khi đôi trai gái này đã không biết ngượng, vô tư đem nhau vào quán cà phê mà âu yếm, đã vậy lại còn để quên "tang chứng vật chứng" nữa chứ. Không biết khi đọc được những điều này, cặp đôi có cảm thấy ngượng không các mẹ nhỉ?
Đây là một quán cà phê sách, mà cặp này dẫn nhau đến để thổ lộ tình cảm cứ như là trong nhà nghỉ, thật em không hiểu họ nghĩ gì các mẹ ạ. Say mê nhau đến nỗi sau khi “yêu đương” còn bỏ quên luôn cả áo ngực trong quán cà phê. Cặp này chẳng biết tự trọng mà cũng chẳng hề tôn trọng người khác khi đến một nơi như thế này để làm những việc lẽ ra chỉ làm ở trong phòng, ở một nơi kín đáo chỉ có 2 người với nhau.
Ham hố đến nỗi quên luôn cả "tang chứng vật chứng". Ảnh: Facebook
Lẽ nào lúc này trong quán chỉ có cặp đôi này nên họ mới không thể kiềm chế mà lao vào nhau “làm đại”, say mê đến nỗi không thu dọn “hiện trường”? Hay lúc đó vẫn đông người nhưng cặp này bất chấp để thể hiện tình yêu? Dù thế nào thì cũng khó mà thông cảm, chấp nhận được. Cặp này không tôn trọng chính mình, thì làm sao mong chờ nhân được sự tôn trọng từ người khác?
Được biết, đây là một quán cà phê nổi tiếng văn minh tại Hải Phòng. Khách đến đây thường vì nơi đây có không gian riêng tư để đọc sách, làm việc, giao lưu văn nghệ.
Người chủ quán khẳng định, do tại đây có lắp hệ thống camera nên chị có thể biết được rõ mặt mũi những vị khách đến đây “mây mưa” và bỏ quên “tang chứng” là ai. Tuy nhiên, chị chủ muốn tôn trọng khách hàng và đây là lời cảnh cáo cho bất cứ cặp đôi nào muốn đến đây hẹn hò, sờ soạng, hôn hít thay vì tìm hẳn một không gian riêng tư của hai người.
Tấm biển ở quán. Ảnh: Facebook
"Tôi đăng lên như vậy để cảnh cáo và cũng để nhắc nhở các bạn khác, mong các bạn có ý thức hơn thôi. Đây là cà phê sách, là nơi văn minh, các bạn không nên có những hành động như vậy, rất không hay. Qua đây tôi cũng hy vọng rằng các cặp đôi sẽ có ý thức hơn trong việc hẹn hò, đặc biệt là biết làm chủ bản thân hơn ở những nơi không phù hợp cho chuyện yêu đương" - chủ quán bức xúc.
Em thấy thật sự bức xúc cho chủ quán các mẹ ạ. Chị này hiền đấy, nếu là người khác chưa chắc họ đã để yên đâu, có khi còn cho cả đôi lên sóng luôn ấy chứ. Biết quán có lắp camera, biết quán là nơi văn minh nhiều người lui tới, vậy mà cặp này thản nhiên xem như đang ở trong nhà nghỉ, thật hết nói nổi mà. Ý thức để đâu mà đi làm chuyện phản cảm như này các mẹ nhỉ?
Nhiều cư dân mạng cũng chỉ biết lắc đầu chào thua với hành động của cặp đôi này. Một tài khoản ngao ngán: “Thật không hiểu cặp đôi này nghĩ gì nữa. Đây là quán cà phê sách, không phải quán cà phê đèn mờ mà các người muốn làm gì thì làm. Chả nhẽ đã yêu nhau lại còn tiếc tiền đi nhà nghỉ nữa”. Tài khoản V.H thì: “Vô văn hóa quá, không hiểu các bạn ấy nghĩ gì nữa”. “Làm như đây là phòng ngủ ấy nhỉ, nhiều đôi bây giờ vô tư quá”, tài khoản T.T bức xúc.
Bên cạnh đó cũng có những bình luận “hiểm hóc”: “Size bao nhiêu thế nhỉ, lâu không qua đọc sách mà thành nơi hẹn hò mất rồi”, “Của ai quên thì nhặt về đi kìa”...
Em nhớ năm ngoái cũng từng có chủ quán cà phê bức xúc khi một cặp đôi còn ngang nhiên chốt cửa để làm chuyện ấy cho thoải mái, mặc cho nhân viên đập cửa, nhắc khéo nhưng đôi trai gái này vẫn bất chấp tất cả xem như thế giới chỉ có 2 người. Chủ quán sau đó đã vô cùng phẫn nộ: "Đã định sẽ bỏ qua nhưng thực sự rất bực mình, kiêng kị lắm hôm nay mùng 1 nhưng đến tối tôi không thể nhịn được nữa. Các cặp đôi yêu nhau, bày tỏ tỉnh cảm với nhau không ai ngăn cấm, nhưng, để thoả mãn nhu cầu sinh lý thì các quán cà phê không phải là sự lựa chọn hoàn hảo. Chúng tôi làm ăn buôn bán rất kiêng kị những thứ này, và đây cũng là điều cực kỳ bất lịch sự khi làm ở nơi công cộng".
Trước đó cũng có một vụ làm cộng đồng mạng bức xúc, vào hồi tháng 5/2015, trên một fanpage lớn đăng tải bức ảnh cặp đôi làm "chuyện ấy" ngay trong quán cà phê nằm trên địa bàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng khiến nhiều người "nhức mắt", đỏ mặt.
Cặp đôi thản nhiên như trong phòng ngủ. Ảnh: Facebook
Những chuyện này để người lớn trông thấy đã đành, còn không biết để cho trẻ con hoặc những bé tuổi dậy thì, mới lớn trông thấy thì không biết hậu quả thế nào nữa các mẹ ạ. Chỉ mong những cặp đôi đang yêu nhau nên tự trọng một chút, đừng đắt nhau đến nơi công cộng mà âu yếm cho biết bao nhiêu người nhìn.
Cái kiểu bạo dạn quá đà này chẳng có gì hay ho đẹp đẽ đâu các mẹ nhỉ. Mấy cặp đôi này làm gì cũng nên có thái độ văn minh, lịch sự chút. Có ai cấm mấy bạn thể hiện tình cảm đâu, nhưng các bạn phải biết nơi nào mới là dành cho mình chứ sao bất chấp thổ lộ tình yêu nơi công cộng mà chẳng có tí ngượng ngùng như vậy.
Em cũng xin nhắn với cô gái quên áo ngực trong quán cà phê, cô làm gì thì cũng nên tế nhị một chút, giữ lại chút “duyên” cho mình. Bạn trai có “đòi hỏi” thì cũng nên sáng suốt, tỉnh táo mà nhắc anh ta tìm nơi kín đáo.
Em nói thật, nhiều đôi may mắn chỉ bị camare của quán ghi hình lại, chủ quán lại là người đàng hoàng, tôn trọng khách hàng nên hình ảnh mới không bị phát tán, chứ mà gặp phải ai đó quay clip rồi tung lên mạng, có phải là rắc rối không? Rồi có phải khi nào yêu nhau cũng đến được với nhau đâu, có khi vì một lý do nào đó ai biết được đâu, phải dẫn đến chia tay, thì thiệt thòi thuộc về ai? Các chàng trai có thể lăng nhăng, có thể nay cô này mai cô khác, thậm chí đàn ông đã có vợ vẫn ngoại tình, nhưng lại không ai chấp nhận khi thấy cảnh bạn gái mình, vợ mình bị lộ hình ảnh nhạy cảm với người cũ. Vậy cuối cùng chỉ có phụ nữ là thiệt thòi thôi. Nên các cô gái, yêu gì thì yêu, cũng đừng bất chấp như thế, đừng để một ngày clip nhạy cảm của mình tràn lan trên mạng, rồi gia đình tan nát hết cũng vì quá khứ chẳng lấy gì làm hay ho tốt đẹp này.
Xem clip tại:
Ấn tường đầu năm - Vị khách bất ngờ | Hàng Xóm Lắm Chiêu Mùa 4 | Tập 30 Full (Số đặc biệt)