Cứ ngỡ rằng những chuyện bạo hành đánh đập trẻ em chỉ có ở những miền quê xa xôi hay những nơi hẻo lánh. Thế nhưng ngay giữa thủ đô Hà Nội lại liên tục xảy ra những chuyện đau lòng. Mới đây nhất phải kể đến vụ bé trai 10 tuổi bị ba và mẹ ghẻ đánh đập đến mức bỏ trốn ra khỏi nhà với thương tích đầy người. Thế nhưng hôm nay lướt facebook lại gặp chuyện đau lòng không kém, một bà mẹ chở theo con nhỏ, bé gái cỡ 5- 6 tuổi và một bé trai tầm 3-4 tuổi. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như bà mẹ kia không dừng xe giữa đường, la hét quát mắng bé gái lớn inh ỏi. Chuyện này khiến dư luận xôn xao nhiều lắm về mức độ hung hăng của những con người mang tiếng “cha mẹ” mà còn ác hơn loài thú dữ. Bà này còn xưng hô theo kiểu giang hồ chợ búa, gọi con gái bằng mày rồi xưng tao. Thấy chuyện bất bình một người đàn ông chạy ra nguyên ngăn: “Thôi em, nó trẻ con biết cái gì”. Mặc cho lời khuyên của người xung quanh, chị ta vẫn tỏ thái độ hung dữ, tiếp tục đe dọa con bằng lời lẽ cay độc: “Khôn hồn trèo lên xe đi tìm, mày không tìm được đồ, mày đừng có trách tao”.




Bé gái tội nghiệp chỉ biết đứng khóc khi bị mẹ đánh chửi. Nguồn internet


Em được biết nguyên nhân là do bé gái ngồi sau yên xe lỡ tay đánh rơi túi đồ mà theo người mẹ này nói là túi đồ do người khác gửi, không thể mua lại được. Bà này trong lúc tức giận đã bỏ đi để bé gái đứng bơ vơ giữa đường. Lúc sau bà ấy quay lại thì người dân xung quanh có nói là đồ mất thì tìm lại được chứ rủi mất con gái thì làm sao mà tìm. Câu hỏi chưa dứt thì bà ta phán một câu xanh rờn khiến ai nghe cũng giật mình: “Mất thì thôi cho mất luôn”.



Lúc đó đường xá khá đông người qua lại, một người có tên B.X đã kịp quay lại sự việc đăng tải lên mạng nhằm cầu cứu gia đình hay người thân của bé gái nếu có thấy thì nhanh chóng can thiệp vì anh nghĩ người này chính là mẹ ghẻ. Bởi vì theo anh giải thích thì không có cha mẹ nào mà lại hung hăng đánh đập rồi còn bỏ rơi con giữa đường. Dòng chia sẻ của anh ngay lập tức đã nhận về rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Cụ thể anh viết như sau:



“Đoạn video mình quay được là lúc sau, diễn biến lúc đầu do mình đang bế con nhỏ nên không chạy ra quay được. Mọi người share giúp để hy vọng là ông bố hay họ hàng bé gái xem được clip thì chấn chỉnh lại người phụ nữ này nhé!


3 mẹ con nhà này đi đến đoạn ngã tư Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn thì dừng lại. Mình đoán đây là mẹ ghẻ. Người phụ nữ (tạm gọi là C) bắt đầu chửi bới đứa con gái tầm 5, 6 tuổi rồi bắt bé xuống xe để tìm đồ đánh rơi. Đầu tiên, C chửi hơi to thôi, sau đó hét lên giữa ngã tư “Đồ con chó” và bắt đầu tát vào mặt con bé liền mấy cái. Tiếp theo, C lại chửi bé rồi bảo không tìm được đồ thì không cho về.



Lúc đấy có người chạy ra can nhưng C mặc kệ, vẫn chửi rồi đuổi cô bé đi. Bé vừa khóc vừa sợ, thế mà C phóng xe bỏ con bé đứng giữa ngã tư đường. Người dân thấy tội con bé mới dẫn vào cửa hàng ngồi. Vài phút sau, C quay lại. Người dân hỏi tìm đồ gì thì C bảo đưa con bé túi đồ ngồi sau cầm, mà nó đánh rơi nên bắt phải tìm. Thế là có người bảo nó bé tí, biết cái gì, đồ rơi rồi thì thôi, sao lại vứt con lại, mất cả con thì sao. C làm câu xanh rờn: “Mất thì thôi cho mất luôn”. Sau đấy, C đứng bên này đường, vừa gọi vừa chửi con bé đứng ở bên kia ngã tư đường, bắt em đi bộ sang. Tiếp theo là như trong clip”.



Bé gái bị mẹ mắng giữa phố Hà Nội vì làm rơi túi đồ


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/12/kYL76GEQG8-480x360.jpg



Ai đời làm mẹ mà lại hung dữ đến mức đứa bé chỉ biết chết trân đứng khóc và thụt lùi ra vẻ sợ hãi. Đây không phải là kiểu thương con cho roi cho vọt mà chính là kiểu dùng roi vọt để trút giận. Đồ vật quan trọng hơn con cái hay sao? Mà nếu có quan trọng như vậy thì tự mình giữ đi chứ đưa con bé ôm làm gì? Trẻ con hay sơ suất, mình người lớn còn có khi không nên thân nữa chứ đừng nói chi đứa bé mới 5 -6 tuổi mà giao cho ôm túi đồ chạy ào ào giữa phố thế kia. Nếu có trách thì trách bản thân sao lại gia một “vật quan trọng” như vậy vào tay bé, có muốn đánh thì đánh mình ấy, đừng có mà gieo đòn roi vào người đứa trẻ vô tội.



Mà chưa hết, người phụ nữ này chắc nghĩ làm như vậy là giỏi nên cứ oan oan mặc cho đứa bé đang sợ đến mức run người. Lại còn gọi con bằng “ngậm mõm mày vào, đồ con chó” rồi tát đứa bé một cái rõ đau thì đây đích thị là bà mẹ hèn nhất hành tinh rồi các chị ạ! Nghĩ sao con mình đẻ ra mà gọi con bằng con chó thì bản thân bà ấy là con gì? là con gì mà đẻ ra con chó thế kia? Rồi kêu con ngậm mõm vào thì bà này loại gì rồi chứ không phải con người. Bởi con người không có ai lại tự làm tổn thương con gái mình, không ai lại ăn nói bậy bạ như vậy bao giờ. Lắc đầu ngán ngẩm với mấy thể loại này quá!



Sự việc này nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Facebook Minh Hue bức xúc: "Làm mẹ mà sao tát con ghê vậy. Đồ thì đã làm rơi rồi, đánh con thế kia thì cũng có thay đổi được gì đâu. Không nên đánh chửi con thậm tệ như vậy, nhất là ở nơi công cộng, sẽ làm tổn thương con nhiều lắm".



"Các bố mẹ hay vịn cái cớ thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, nhưng thế này ai bảo thương con, dạy con? Xem cách chị ta nhìn và đay nghiến con như kẻ thù mà tội nghiệp đứa bé". Facebook Lan Le bình luận.



H.G bình luận: "Sao tát gì mà ghê vậy, tội bé quá. Mình nghĩ chị này giận quá mất khôn rồi, đồ thì mua trả lại được, sao lại đánh con giữa nơi công cộng thế này".










Những bình luận bức xúc trước cách hành xử của người mẹ. Nguồn internet


Trước khi làm cha làm cha làm mẹ như bây giờ, ai cũng đã từng là trẻ con, đã từng vụn dại, ngây thơ. Có khi bị cha mẹ đánh thì bản thân mình cũng ấm ức, tức tưởi nhưng làm sao dám cãi lời người lớn? Có khi bị mắng chửi cũng chẳng hiểu tại sao, bị đánh đau cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Vậy thì bây giờ đến lượt con của mình, chúng cũng như vậy. Trẻ con như tờ giấy trắng, bé có phạm lỗi gì thì người lớn chúng ta từ từ giải quyết chứ có đâu lại ào ào nước sôi thế kia? Ở ngoài đường mà bà mẹ này còn hung hăng như vậy thì không biết ở nhà bé còn bị bạo hành đến mức nào nữa? Dẫu biết rằng chính sự ngây thơ, vô tư của bé đôi khi cũng đem đến những phiền phức không đáng có. Thế nhưng thay vì đùng đùng nổi giận thì làm ơn bình tĩnh tìm cách giải quyết, đánh con cái giữa đường như vậy người ta không khen mà lại còn cười chê thì xấu hổ. Mà chắc bà này không biết xấu hổ mà gì nên mới có hành động như vậy.




Đã là mẹ ruột mà lại nỡ nói câu: "Mất thì thôi cho mất luôn”. Nguồn internet


Về phần đứa bé, thật là bất hạnh khi bé gặp phải người mẹ quá sức hung dữ, hồ đồ và bạo lực như vậy thì đời bé còn phải chịu khổ dài dài. Bé còn nhỏ mà sớm phải chịu cảnh bạo hành thì lớn lên ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cách hành xử của bé đối với bạn bè và những người xung quanh. Bởi vì trẻ em có tuổi thơ sống trong hoàn cảnh bạo lực hoặc là nạn nhân của bạo lực, có hành vi bạo lực cao hơn so với những trẻ bình thường. Cho nên những lời mắng chửi, những trận đòn của ngày hôm nay sẽ mãi là một phần kí ức sâu đậm, biết bao giờ mới lãng quên được và hy vọng chúng sẽ không phải là một phần trong tính cách của bé sau này.



Em không biết sự việc này có đúng như những gì người trong clip nói hay không nhưng rõ ràng hành động này của bà mẹ đáng lên án và là bài học cảnh báo cho những ai đang có con nhỏ mà không biết kiềm chế cảm xúc bản thân. Có nóng giận đến mức nào đi chăng nữa cũng phải tỉnh táo, hành xử nhẹ nhàng chứ đừng có đứng giữa đường la lối inh ỏi như vậy. Không chỉ thiên hạ cười chê mà con trẻ cũng hoảng sợ, mình làm mẹ cũng xấu hổ./.



Xem thêm tại:


Động cơ thật sự khiến người vợ cắt đầu, chặt xác chồng một cách tàn nhẫn dưới góc nhìn tâm lý


Kinh hoàng màn "dạy" vợ bằng axit quá sức độc ác của ông chồng máu lạnh...


Rớt nước mắt trước hình ảnh bà cụ ngồi mở từng đồng tiền lẻ được gói kỹ và buộc dây thun cẩn thận để trả tiền điện