Vâng, đúng vậy! Quan điểm của mình cũng vậy! Đó là quan điểm khi mình còn đang ở nhà bên phố!



Trước đây khi đang còn ở bên phố (HN), có ý định chuyển đi một nơi khác cho rộng rãi hơn! Trong đầu không bao giờ mình nghĩ đến việc chuyển đến chung cư để ở! Nhất là khi đi tham quan một số khu vực mà một số người bạn đã sống thì quả là cái quan điểm đấy đối với mình lại càng đúng đắn!



Khu Nam trung Yên thì ôi thôi, xin lỗi là thêm vài năm nữa nó không khác gì mấy nhà tập thể Giảng Võ, Kim Liên. Chẳng quá nó khác là... bởi nó cao tầng. Chứ nó lộm nhộm, cầu thang, hành lang chung thì bề bộn nào là đồ. Nhà vệ sinh chung thì thôi.... khỏi vào!



Rẽ qua khu Nam đô chỗ ông bạn chơi. Khu đấy thì mới hơn, nhà Thương mại nên chất lượng cũng có vẻ khá hơn. Nhưng ôi thôi phải đến 2 tiếng mới vào được đến nhà. Nhìn ngang rẽ dọc đến vất. Nên cũng lại sợ!



Một hôm, vợ rủ. Anh, hai vợ chồng thử qua FLC chỗ gần Mỹ đình xem thế nào, chỗ đấy sắp hoàn thiện, mà lại gần nhà ông bà! Ok, đi luôn!



Nhưng được em sale dẫn đi tham quan mới thấy. Giá thì cao mà diện tích thì vẽ rõ phóng khoáng! Thiết kế căn hộ dành cho khu phơi quần áo lên cả tận 20m2. Nhân với giá tiền lên thì đúng quả là phí phạm! Hai vợ chồng bấm tay nhau .... lượn!



Với tầm tiền trong túi, vào thời điểm đấy để nhắm 1 số chung cư cao cấp như Time city hay Royal thì lại quá khả năng. Nên thôi, hai vợ chồng lại dẫn nhau đi tham khảo nhà đất!



Nhưng với cái nhà đất đã sống trên mấy mươi năm ở cái đất Hà nội này thì mình đã biết quá rõ rồi!



Từ đầu phố tới cuối phố chắc được 100 số nhà. Nếu có 100 ông cùng tuổi thì khả năng có 100 ông chơi được với nhau. Nhưng điều đó ít khi xảy ra. Mà nhà phố thì chắc mọi người cũng đã biết rồi! Bon chen, đố kỵ!



Ông bên cạnh mà đun cái bếp than, khói bay sang nhà bên cạnh là vớ vẩn có chuyện!



Xe cộ thì dắt ra dắt vào đến khố. Vướng nọ, vướng kia. Mỗi lần để đi được vào nhà cũng cả là một vấn đề.



Còn nhớ cái thời Tiger Cup, TSB chúng nó. Cái phố nhà mình nó lại nằm đúng trên cung đường F1! Thế là đang ngủ ngon... tới tầm 3h sáng cho tới 5h sáng là cứ rèo, rèo, rèo. Chúng nó đua xe các bác ạ! Nghĩ bụng chỉ muốn cho chúng nó xô nước vào đầu. Nghĩ mà ức vì nếu làm thế mai có khi lại ăn cứt vào nhà!



Do vậy, mà cuộc sống gần như chỉ bó buộc vào quan hệ với 1 số nhà loanh quanh! Kiểu "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau"... nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh nhau bỏ mẹ!



Vì vậy mà sau một hồi đi tìm nhà! Ngõ rộng 2m, gần chợ, gần trường... a,b,c ... x,y,z. Hai vợ chồng đi đến ức chế, cãi nhau vì không biết sẽ phải mua đâu để ở!



Thế rồi tự dưng có một lần, cái con bạn đến nghìn năm không gặp, tự dưng hôm nào gặp nó tại quán cafe.



Ngồi hàn huyên câu chuyện cũ thời sinh viên, abc đủ kiểu... vui!


Nhà bạn thì kinh tế vững từ xưa rồi. Nhưng giờ bạn đầu tư các căn chung cư rồi mua đi bán lại! Nó nói cũng được! ( Nghĩ mà thèm)



Thế rồi nó bảo định sang mua căn biệt thự bên Ecopark, định sang xem thế nào.


Ok thì đi, đang rảnh!



Phải nói từ trước tới giờ, cái năm 2014, mình chả biets cái Ecopark ở chỗ nào! Mà có thì nó cũng chỉ mang máng ở chỗ nào đấy rất xa, mà nhiều cây! Chỉ thế thôi!



Thế nhưng!



Cái hôm đầu tiên đến Ecopark. Nó cho mình đi qua cái đường Rừng Cọ! Mà lại đi đúng vào cái thời tiết sương mù như bây giờ!



Phải nói rằng từ bé đến giờ, dù có mơ mình cũng không dám nghĩ tới 1 con đường đẹp đến thế (thời điểm đấy thôi chứ giờ quen mắt rồi).


Lá cọ nó xà xuống sát nóc xe. Trong một khung cảnh sương mù nữa thì đúng là mình đang lạc vào 1 khu rừng!



Và điểm chốt hạ của em là tại văn phòng của Vihajico!



Con bạn thật là ác khi nó dẫn mình vào đây! Bởi đúng là vào rừng. Cây ngập tràn, chim hót, cá bơi! Ôi thôi, chết cmnr!



Thế là hai vợ chồng quyết tâm về Eco! CÁi thời điểm đi bộ giữa lòng đường chả sợ xe đâm. Nằm ngủ đến 10h sáng chả nghe thấy tiếng nói! Sướng lắm các bác ạ!



Tất nhiên! Mình chọn chung cư thôi, vì chung cư vừa tầm tiền với nhà mình!



Thế rồi, hàng xóm đông dần!



Nếu tính cả tòa thì nó phải có ít là 120 hộ/ 1 tòa, tức là tầm 240 thanh niên như bọn mình ở cùng một khu. Loanh quanh cũng phải được vài nghìn thanh niên trong vài bước chân!



Vì toàn thanh niên nên về cách, sống, cách nghĩ ít nhiều nó cũng tương đối hòa hợp!



Thế là vui cực các bác ạ!



Các bác ơi nhà em hôm nay cần cái thang, lên group 1 cái là có!



Các bác ơi mua cái này ở đâu nhỉ! Cái nào dùng tốt nhỉ! Lên group 1 cái là có!



Rồi tất cả cùng nhau làm đẹp, trang trí tết cho tòa của mình! Vui và ấm áp lắm!



webtretho



Cái này khi còn ở bên phố, em ít khi có! Và nhất là khi cuộc sống dường như chỉ cố để mỗi con người thu hẹp lại cái góc riêng của mình!



Nhưng khi ở Eco, em không! Vợ em thì như hổ về rừng! Bung lụa!



Đi chơi thì tới tận 11h mới về! Ôi khiếp, bỏ bê chồng con! Bên phố nếu vậy thì chắc là có vấn đề rồi đấy!



Nhưng ở Eco, toàn chị em nó chơi với nhau, tin tưởng! Nên mình cũng không phải suy nghĩ lắm!



Đợt này, em lại chuyển công tác, làm Cửa chống muỗi để phục vụ cư dân eco vì thấy nhu cầu nhiều!



Làm nhiều quen nhiều!



Thế hôm làm xong cho chị Quạt Trần Mỹ Loan cái cửa chống muỗi bên Westbay, chả biết chị em hợp nhau thế nào, cái gì chị cũng gọi!



Tuấn, hôm nay chị làm món bánh giò chay sang đây ăn thử!



Hix, liệu có từ chối được không ạ!



Bánh ngon! Không ngấy, không béo! Về lại còn được thêm phần cho người nhà!



THẾ CÁC BÁC BẢO NHƯ VẬY THÌ NÊN VỀ ECO Ở CHUNG CƯ NỮA HAY THÔI!