Sau thời gian im ắng, đóng cửa không tiếp khách, gia đình chị Đào đã tái xuất và thực hiện lời hứa làm từ thiện của mình. Đây là đợt phát quà từ thiện đầu tiên, sau bốn ngày gia đình chị Đào trúng số độc đắc theo kiểu Mỹ. Chị Đào cùng gia đình đã nhờ chính quyền địa phương tỉnh Trà Vinh hỗ trợ công tác từ thiện.


Ông Phan Văn Phước, Chủ tịch UBND phường 8, TP Trà Vinh (Trà Vinh), cho biết sáng 20/10, họ đã hỗ trợ gia đình trúng số độc đắc 92 tỷ phát 182 phần quà cho người nghèo ở các khóm. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.


Người đứng đầu chính quyền phường 8, TP Trà Vinh còn cho biết thêm: “Tổng giá trị các phần quà là 91 triệu đồng. Mỗi phần gồm 200.000 đồng tiền mặt và 25 kg gạo. Gia đình ông Thái chưa xuất hiện trước công chúng vì họ bận đi gửi tiền vào các ngân hàng, người thì trị bệnh".



Theo ông Phước, gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Đào (con ông Nguyễn Quốc Thái) đã lên kế hoạch phát 350 phần quà có giá trị như ở phường 8 cho người nghèo ở xã Lương Hòa (huyện Châu Thành) vào 14h ngày 22/10. Chợ Sâm Bua, nơi chị Đào bán thịt heo nhiều năm nay, nằm một phần trong địa phương này.


webtretho


Nhiều người đã kéo về chợ Sâm Bua ở Trà Vinh mong nhận được quà phát trợ từ gia đình chị Đào. Nguồn: Internet


Như vậy, chị Đào và gia đình đã làm đúng như những gì mình đã nói. Việc làm từ thiện là một điều tốt, bản thân chị Đào cũng mong muốn được chia sẻ may mắn lớn lao của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhiều cư dân mạng đã bình luận rất tích cực về việc này và cho rằng gia đình chị Đào “đang tiêu xài đúng cách”.



Nhưng cũng có không ít người bình luận tiêu cực như sau: “Quá ít ỏi. Trúng 92 tỷ chi làm từ thiện có 91 triệu. Một con số chênh lệch quá nhiều. Biết bao con người lầm than khốn khỗ và nước lũ miền trung tràn về nhiều người mất mát nhà cửa bấy nhiêu đó thấm tháp vào đâu. Xin hãy mở rộng vòng tay nhân ái ra để đồng bào miền Trung vượt qua cảnh khốn cùng như thế này” (tài khoản T.T.N). Ngay lập tức, bình luận vô duyên, kém ý thức và tiêu cực này đã bị “ném đá”. Một bạn tên Tiến đã viết lời đáp trả là: “Cả đời chắc gì đã cho ai cái gì chưa mà phán? Còn tôi tin đưa là từ thiện đợt đầu, hy vọng sẽ có thêm lần nữa”.



Nhiều người quan niệm rằng trúng số thì phải làm từ thiện để tránh bớt xui xẻo, vì tiền trúng số là tiền của thiên hạ, phải trả lại bớt cho thiên hạ. Mấy ngày qua, từ khi thông tin người trúng số 92 tỷ tràn khắp các mặt báo, gia đình chị Đào đã gặp không ít phiền toái. Nhiều người tìm đến nhà chị để… xin tiền khiến chị Đào cùng gia đình phải đi lánh mặt.


Bà Năm Huệ (mẹ chồng chị Đào) cho biết để tránh mọi người làm phiền và để ổn định tâm lý do đột ngột sở hữu một số tiền quá lớn, chị Đào phải rời khỏi nhà đến một nơi khác ở. Dù trúng số được nhiều tiền nhưng bà chưa nghe vợ chồng con trai nói sẽ mua sắm gì. Hiện, nhà của ông Thái (bố chị Đào) vẫn đóng cửa, quán ăn Thảo chưa kinh doanh trở lại và sạp thịt heo ở chợ Sâm Bua của chị Đào vẫn trống huơ trống hoắc!