Chấp nhận rửa xe ngày Tết với giá gấp 3 lại còn bị chửi là "ngu như bò"
Đầu năm đầu tháng lên mạng dạo quanh thì em có đọc được một ý kiến khiến em bực dọc gì đâu. Không biết người viết ra ý kiến này tự cho mình thông minh đến đâu mà lại mắng người khác là “bò” khi chấp nhận rửa xe vào ngày Tết với giá đắt gấp 3 lần. Sau đây là nguyên văn ý kiến đó:
“Nếu bạn rửa xe 200k cho một lần chỉ vì mai là ... TẾT với lý do
Để giúp cho người nghèo thêm đồng tiêu ngày tết
Thì xin thưa
Bạn là một con BÒ không hơn không kém
Những người rửa xe họ đều có lương và lương rất ổn thậm chí còn hơn lương của một công nhân làm trong khu công nghiệp.
Họ ở lại rửa xe hoàn toàn không phải vì đói, nghèo hay vì lo thêm một vài đồng cho con cái.
Họ ở lại vì những con BÒ thích xe sạch trong vài ngày tết và tâm lý
Ừ thôi tết mà
Của lũ ngu như những con Bò chính là các bạn
Các bạn đang tiếp tay cho một nền dịch vụ không chuyên nghiệp với tính chất cơ hội, chộp giật và trấn lột. Nó đã đang và tiếp tục vùi các bạn vào hố nếu tư duy theo kiểu rửa xe ngày tết với giá 200k không thay đổi. Dịch vụ tăng giá những ngày lễ nếu có cũng không bao giờ được vượt quá 50% có nghĩa không quá 70k đến 80k
Việc tăng giá đến 400% với lý do ngày tết thực chất là hành vi bắt chẹt đầy ti tiện của lũ cơ hội
Các bạn đang vô tình dùng tiền để chia cắt tình tình thân hữu gia đình đoàn tụ trong ngày tết bởi nếu bạn không đồng ý rửa xe 200k thì họ sẽ phải về
Yên tâm đi xe bạn có bẩn chút 3 ngày tết nó cũng ko sao đâu và nếu thực sự cần hãy ...
Hoặc là rửa sớm lên
Hoặc là sách xô lên nào cả gia đình ta cùng rửa xe cho sạch
Tôi sẽ thấy bạn thật rạng ngời nếu để 150k đó cho quỹ những người nghèo chứ không phải bước ra từ một cái xe sạch bóng với một cái não mịn lỳ như nhung vậy
NHỮNG CON BÒ”
Không phải là chuyện "ngu hay khôn" mà chỉ đơn thuần là "thuận mua vừa bán". Nguồn: Internet
Không biết người viết ra ý kiến trên có bực dọc vì bị “chém” tiền rửa xe trong ngày Tết hay không mà lại có những lời lẽ hằn học, chửi đổng lên như thế. Thật ra em thấy vấn đề này chỉ đơn thuần là “thuận mua vừa bán” mà thôi. Dù sự trao đổi này có thật sự công bằng hay không thì cả bên cầu lẫn bên cung đều cam tâm tình nguyện mà.
Người bỏ tiền ra để trả cho một dịch vụ đắt gấp 3 lần vào ngày Tết không hẳn là “ngu như con bò” như lời người viết ra ý kiến trên. Thậm chí họ còn hiểu rõ sự bất hợp lý đó. Họ chấp nhận cái giá đó đơn thuần chỉ vì họ mong muốn sử dụng dịch vụ mà thôi. Có thể họ quá bận vào những ngày giáp Tết để đi rửa xe và họ cũng chẳng muốn lái một chiếc xe bẩn đi du xuân hay đi thăm họ hàng vào ngày Tết. Thế nên họ chấp nhận cái giá bất hợp lý đó.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vấn đề nằm ở chỗ khi chúng ta so sánh giá cả dịch vụ trong dịp lễ tết ở nước ngoài và ở nước mình thì thấy có một sự khác biệt rõ rệt, có lẽ chính điều đó đã gây nên một nỗi bức xúc nào đó ở những người đồng tình với ý kiến trên. Sự thật ở nước ngoài hay ở nước mình thì luật lao động đều có quy định người lao động sẽ được hưởng tiền công gấp nhiều lần khi làm thêm vào những dịp nghỉ lễ (ở nước mình thì người lao động sẽ được hưởng 300% tiền công khi làm việc vào dịp lễ).
Điều này là hợp lý, chẳng có gì tranh cãi vì người lao động đã chấp nhận hi sinh quyền lợi của họ là được nghỉ vào những dịp lễ mà trong luật có quy định, thế nên họ sẽ được trả nhiều hơn ngày thường khi làm việc vào những ngày này. Tuy nhiên, ở nước ngoài họ chấp nhận chịu lỗ khi trả gấp 3 cho người lao động nhưng vẫn giữ giá của dịch vụ như cũ hay chỉ nhích lên một chút. Đó cũng là một kiểu “đầu tư”, chấp nhận thua thiệt để đổi lại sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của mình.
Ở nước mình nhiều người làm ăn còn chưa hiểu rõ điều này, vẫn còn làm ăn theo kiểu “manh mún, thời cơ”. Họ không dám chấp nhận thua thiệt để “quảng bá” dịch vụ của mình. Thế là giá dịch vụ cứ hay tăng vèo vèo vào những dịp lễ tết như thế này. Người Việt mình lại có kiểu làm ăn “hùa theo nhau”, thấy bạn “cùng nghề” tăng giá thì cũng tăng giá theo, trong khi nếu giữ mức giá thấp hơn thì có thể cạnh tranh tốt hơn. Thử nghĩ mà xem khi hàng loạt các dịch vụ rửa xe đều nâng giá vào dịp Tết thì những người có nhu cầu rửa xe cũng đành chấp nhận mà thôi.
Chấp nhận nhưng họ không phải là không biết sự bất hợp lý đó, đơn thuần là họ CẦN sử dụng dịch vụ đó. Thật khiếm nhã và trịch thượng khi gọi người khác là “CON BÒ” như thế. Anh không chấp nhận giá cả trên thì anh không cần sử dụng dịch vụ, còn người khác cần thì họ chấp nhận cái giá ấy thôi. Việc gì mà phải mắng người khác thậm tệ như vậy, đơn thuần chỉ là sự lựa chọn của mỗi người thôi mà.
Ý kiến trên đã gây nên rất nhiều tranh luận. Nhiều bình luận của cộng đồng mạng cho thấy những quan điểm trái chiều nhau. Xin được trích một số bình luận để mọi người tiện tham khảo:
Đây là một sự thoả thuận giữa bên cung và bên cầu. Chẳng có bò hay trâu gì đây cả. Ai cũng có quyền lao động và ai cũng có quyền tiêu tiền do mình làm ra. Bài viết thể hiện nỗi căm phẫn với lời lẽ thô tục liệu có giải quyết vấn đề? Nếu đã chưa đủ trình độ thì đừng viết bài. Theo luật thuê lao động trong những ngày nghỉ Tết là phải trả lương gấp 3 đó.
Xúc phạm con người lẫn con bò. Chuyện này đâu có ai ép. Ok thì đưa xe vào, thấy mắc quá thì về nhà tự rửa. Qua Tết hạ nhiệt thì mang xe ra tiệm rửa lại.
Tết ai cũng muốn về quê người ta ở lại làm thì tăng giá đúng như thỏa thuận. Nếu cảm thấy không được tự đi mà làm lấy còn người có tiền chẳng bao giờ ngu như bò đâu.
Bởi vậy mới thấy nước ngoài sao họ bình ổn giá cả rất hay chả thấy khác biệt gì giữa Ngày Lễ và Thường, thức ăn/uống quà cáp đồ đạc/dịch vụ công cộng bán giá như ngày thường, dĩ nhiên đi phải đúng giờ làm việc của họ thôi, nếu có tăng cũng ít và ko phải vì mấy ngày Lễ này, còn mấy tiệm tư nhân dịch vụ như cắt tóc/gội đầu/taxi/nhà hàng.....gần như chả tăng gì cả, chỉ chờ lâu hơn và tiền tip cho nhiều hơn tý nếu muốn vậy thôi, khoẻ gì đâu!!