Theo bạn thì chúng ta cần có bao nhiêu tiền để có thể đổi một mớ bình yên cho cuộc sống của mình? Tiền nó thật sự không mua được sự bình yên cho chúng ta đâu, cho dù bạn có bỏ ra thật nhiều tiền đi chăng nữa thì cuộc sống bình yên nó sẽ không bao giờ đến với bạn. Bởi vậy cuộc sống sung sướng, giầu có, nhiều tiền là như thế đó, đôi khi chúng ta khó thể nào tìm được đôi chút bình yên cho bản thân mình. Đôi khi một cuộc sống bình dị đời thường, không quá giầu có, không quá xa hoa nhưng mà người ta có được một cuộc sống bình yên, đơn giản như họ mong ước vậy đó. Bởi vì khi mà cuộc sống của chúng ta có quá nhiều tiền phải vào cuộc sống của chúng ta quá giàu sang quá nhiều cái sự tham vọng như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái sự áp lực về những cái đồng tiền, về cuộc sống, về địa vị và xã hội. Bởi vậy cuộc sống giàu có cũng chả sung sướng gì cả, đôi lúc chúng ta chỉ cần đúng một sự bình yên thôi, cho dù đó là giây phút nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng mong muốn là cuộc sống của chúng ta có thật là nhiều mình y như thế. Nhưng cho dù là dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không thể nào mua nổi được cái sự bình yên thật thủ đâu. Đồng tiền không phải mua được hết tất cả đâu, tuy là nó quyết định được tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này.

Nhưng đôi lúc nó cũng sẽ không thể mua được giống như là bình yên, và tình yêu thật lòng. Lúc trước tôi luôn mơ ước là bản thân của mình sau này sẽ cố trở nên giàu có, bởi vì tôi nghĩ là phải có tiền thì mới có được tất cả. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là không cần quá giầu có gì cả đâu, chỉ cần là cuộc sống bình yên, đơn giản và sống bên cạnh gia đình của mình, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, tiếng cổ như vậy thì tôi cảm thấy là cuộc sống này đã quá đủ lắm rồi. Bởi vì bản thân của mình đơn giản là chỉ cần cuộc sống như vậy thôi, không cần quá xa hoa, giàu có, như ngoài kia cũng chẳng có được một chút bình yên nào cả.