Cống hiến cho nghệ thuật là điều mà bất kì nghệ sĩ nào cũng muốn làm và nên làm. Nhưng dại dột để mất đi tính mạng là điều không nên chút nào cả. Có không ít nghệ sĩ chết vì nguyên nhân hết sức “lãng xẹt”, vì biết nguy hiểm nhưng vẫn làm. Đáng nói nhất là vụ tai nạn xảy ra với nữ ca sĩ người Indonesia khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.



webtretho




Vụ việc diễn ra vào ngày 3/4/2016, khi nữ ca sĩ Irma Bule (29 tuổi) biểu diễn tại 1 ngôi làng ở Karawang, Tây Java, Indonesia. Phần trình diễn gây sốc cho khán giả có mặt tại đó, vì nữ ca sĩ nhảy múa cùng một bầy rắn, trong đó có một con rắn hổ mang chúa. Không may là con rắn này chưa được bẻ răng nanh trước đó.



Khi Bule đang hát đến ca khúc thứ hai thì vô tình giẫm vào đuôi con rắn và bị nó cắn vào đùi. Tuy nhiên, cô từ chối sử dụng các phương pháp cấp cứu mà vẫn cố hát trong vòng 45 phút, trước khi bị chất độc trong nanh rắn ngấm vào và cướp đi mạng sống. Khi bắt đầu nôn, co giật, Bule được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Không ai biết lí do vì sao Bule mang một con rắn còn nọc độc lên sân khấu, và lí do tại sao những người tổ chức chương trình không kiểm tra lại điều này.


sPiSOBJjEd



Irma Bule là một ca sĩ chuyên biểu diễn dòng nhạc Dangdut, sử dụng các đạo cụ, vật hỗ trợ để biểu diễn trên sân khấu. Đáng tiếc lựa chọn của cô lại là rắn hổ mang và cách cô tương tác với con rắn này quá nguy hiểm.



Vụ tai nạn hiện đã khiến dư luận Indonesia xôn xao một thời gian dài. Có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích sự quản lý lỏng lẻo của ban tổ chức chương trình. Và dù đau lòng trước sự ra đi của Irma Bule nhưng người hâm mộ cũng trách cả sự chủ quan của cá nhân nữ ca sĩ, để dẫn đến cái chết tức tưởi trong sự việc này.


NTL