Sau khi bức ảnh bà cụ bán kẹo cao su được cắt tóc và uốn xoăn miễn phí đăng tải, cộng đồng mạng đã một phen dậy sóng với nhiều bình luận trái chiều nhau.





Bà cụ nghèo được thay đổi kiểu tóc



Vài hôm trở lại đây, có một thợ làm tóc ở Hà Nội đã đăng tải bức ảnh “lột xác” của một cụ bà bán hàng rong bằng cách cắt và làm xoăn cho cụ bà với chia sẻ đây là một hành động đẻ giúp cụ đẹp hơn. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như các fanpage và một số thành viên trên Facebook không lan truyền mạnh mẽ. Và chính nó đã làm cho nhiều cuộc tranh cãi nổ ra chóng mặt.



Một số người thì không đồng tình với anh chủ tiệm tóc. Họ nói: “Có rất nhiều cách khác để giúp đỡ người nghèo, người già. Thử hỏi với mái tóc cầu kỳ thế này, bà đi bán hàng rong ngoài đường có bị người ta đánh giá không? Thay vào đó, tiền làm tóc có thể giúp đỡ bà mà".





Một số tranh cãi trên mạng xã hội




Bên cạnh đó cũng có một số người đồng tình và thoáng hơn: "Mỗi người có một cách giúp đỡ khác nhau mà. Lỡ như đây là mong muốn của cụ bà, vì cả đời nghèo khó, chưa từng bao giờ có cơ hội làm tóc, thì đây cũng là cách giúp ước mơ của cụ thành hiện thực. Đừng khắt khe quá".



Chủ nhân của “tác phẩm” này chính là chuyên gia làm tóc Nguyễn Quốc Đức. Anh là người vô cùng bức xúc trước những gạch đá đầy trang cá nhân của mình.



Anh cho biết: "Chả nhé tôi lại nói toạc ra là ngoài làm tóc cho bà cụ bán hàng rong tôi còn gửi bà tiền để giúp đỡ hoàn cảnh của bà hỏi han, và kêu gọi mọi người giúp bà, còn bảo nhân viên mua ủng hộ bà kẹo, bảo nhân viên nhà tôi đưa bà đi ăn... Rồi hôm ấy khách hàng của tôi còn biếu bà 500k và 200k nữa" Nhiều bạn nói mái tóc không hợp, hay việc cắt tóc này là vô nghĩa với cụ bà, thì anh cũng giải thích luôn: "Uốn xoăn thế nhưng ra đường bà thả lên, búi tóc lên cho gọn... Nên các bạn hãy đặt bạn vào vị trí của tôi và bà đi. Đơn giản tôi là nhà tạo mẫu tóc, tôi chỉ muốm dành 1 chút tình cảm và công sức để làm cho bà vui, cho bà cảm nhận được tình yêu và những điều hạnh phúc giản dị, sự sẻ chia cảm thông của những người con dành cho bà thôi mà".



Vì thương cảm bà cụ nghèo mất con trai, con dâu thì bỏ đi, chồng ốm liệt giường nên anh mới giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần như vậy. Thế mà chỉ vì một bức ảnh mà anh bị ném đá kinh khủng. Anh tặng quà bà cụ kiểu này thật vô nghĩa, tại sao không ủng hộ tiền bạc cho thiết thực. Nhưng có người lại nói chẳng có điều gì ý nghĩa hơn một món quà tinh thần vì đôi khi tiền bạc không phải là cách giải quyết duy nhất



Riêng mình thì thấy sao cũng được, có giúp đỡ người ta là vui rồi còn hơn ngồi đó chửi mà chẳng làm gì cả. Còn bản thân bạn thì thấy thế nào về sự việc của bà cụ này?



http://www.webtretho.com/forum/f3950/doi-nguoi-song-chi-mot-lan-de-tranh-xot-xa-an-han-co-vai-dieu-can-nho-2209069/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/hot-hoang-voi-nhung-quy-tac-nang-dau-can-biet-tren-ban-an-nong-mang-xa-hoi-2211725/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/cau-be-bi-bat-vi-lua-tien-com-va-cai-ket-khong-ngo-sau-20-nam-2212087/



Tổng hợp từ Baoduhoc