Bi hài với câu chuyện muốn đi căt mí mắt của cô bạn tôi!
Với độ tuổi 25, cô gái ấy được tôi đánh giá là chững chạc và đứng đắn qua số tuổi của mình. Nhưng cô gái ấy lại có một suy nghĩ vô cùng buồn cười với ý định đi cắt mí mắt. Cô nàng có cặp mắt một mí và muốn thoát khỏi kiếp gấu trúc bởi đôi mắt của mình. Định đi cắt mí, nhưng cô ta lại bảo rằng: “Sợ đi cắt mí xong không còn mở mắt ra được nữa”. Đấy...tuy thích đôi mắt hai mí nhưng cô ấy vẫn còn nhút nhát và lo sợ. Thế nên, không biết các chị em nào đã từng cắt mí và được thành công như mong đợi thì cho mình xin chút ý kiến, nhằm để giải thích cho cô bạn ấy hiểu. Vì những thông tin từ quảng cáo của tivi, báo đài vẫn chưa thuyết phục được cô gái ấy! Các chị em giúp dùm nhé! Chân thành cảm ơn ạ!