Vốn là một người phụ nữ gai góc và cá tính, siêu mẫu Xuân Lan ít khi trải lòng mình với người khác. Chị là kiểu phụ nữ sống nội tâm, ít trải lòng và thường khiến người khác hiểu lầm vì cách nói không được khéo léo lắm của mình. Sau bao nhiêu năm làm mẹ đơn thân và chịu đủ mọi điều tiếng và lời bỉ bai của thiên hạ, cuối cùng chị cũng chịu mở lòng hơn, cho công chúng thấy về cuộc sống đơn chiếc của hai mẹ con cũng như chia sẻ nhiều hơn về nỗi niềm của một người phụ nữ làm mẹ đơn thân qua một chương trình truyền hình thực tế.


webtretho


Xuân Lan bên cạnh cô con gái đáng yêu. Nguồn: Internet


Luôn tỏ ra mạnh mẽ, lần đầu tiên Xuân Lan thừa nhận chị cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi trong lòng: “Lúc xem lại hình ảnh của mẹ con, tôi mới nhận ra một điều là hóa ra mình sống cô độc đến thế. Tất cả mọi chuyện chỉ có 2 mẹ con. Từ đi học, ăn uống, sinh hoạt các thứ, cái cảm giác nhìn vào thấy buồn tẻ và muốn bật khóc là có đó”. Chương trình mà Xuân Lan tham gia đã ghi lại hình ảnh thường nhật của hai mẹ con chị. Xem lại những thước phim về cuộc sống của mình, chị mới hiểu hóa ra vì chị luôn né tránh lòng mình, sâu trong tận đáy lòng chị luôn cất giấu một nỗi buồn tủi, cô độc!



Tâm sự về cái Tết vừa qua, Xuân Lan chia sẻ đây không phải là cái Tết đầu tiên chị ôm con một mình, song chị không cảm thấy chạnh lòng vì luôn có gia đình bên cạnh: “Đây không phải năm đầu tiên mẹ con tôi cùng nhau đón Tết. Không có người đàn ông bên cạnh thì tôi đã có bố mẹ. Bé Thỏ vẫn vui vẻ giày dép, quần áo mới. Mẹ con tôi vẫn ấm cúng với bánh trái, dưa hấu, mứt Tết các loại. Chẳng thiếu bất cứ thứ gì”.



Những cái Tết cứ trôi qua như thế, bé Thỏ con gái chị cũng lớn lên theo từng ngày. Bao năm một mình lủi thủi nuôi con, một ngày chị bỗng nhận ra rằng: “Bên cạnh tôi không có người đàn ông để làm chỗ dựa tinh thần. Thỏ là thứ duy nhất tôi có, giờ có bảo tôi đánh đổi mạng sống vì Thỏ tôi cũng bằng lòng. Làm người của công chúng nhiều năm qua, lắm lúc tôi không chịu được áp lực từ dư luận. Tôi từng muốn Thỏ lánh xa thị phi, nếu con phải lớn lên trong ánh mắt dò xét, soi mói thì khó chịu lắm. Nhưng, đấy chỉ là quan điểm trước kia. Bây giờ con đã lớn hơn, tôi nghĩ mình không cần giấu con tất cả mọi thứ. Kể cả việc cha của Thỏ là ai”.


webtretho


Con gái là điều quý giá nhất mà chị có được. Nguồn: Internet


Thật mừng khi chị có thể nghĩ được như thế. Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng và bình thường vì một người phụ nữ phải gồng gánh cả vai trò làm cha, làm mẹ cho con, hơn thế lại còn phải chịu đựng biết bao lời bàn tán, dị nghị và ánh nhìn soi mói của thiên hạ. Song bằng sự mạnh mẽ và kiên cường của mình, Xuân Lan đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó và bây giờ chị cũng mong bé Thỏ mai này cũng có thể sống mạnh mẽ và lạc quan như thế.



Thế nhưng khi được hỏi về ý định làm mẹ đơn thân đến suốt đời, Xuân Lan lại bày tỏ suy nghĩ có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ: “Tôi bây giờ, đang chờ đợi duyên phận. Không giống như những phụ nữ khác, tôi đã một lần đổ vỡ, có bé Thỏ đi cùng 1 con đường, tất nhiên chuyện tìm kiếm một tấm chồng nó sẽ khó khăn hơn. Như tôi bây giờ, chỉ có thể đến với những người cũng giống mình, nghĩa là cũng đổ vỡ. Nhưng nếu tình huống đó thực sự xảy ra, chuyện con anh, con em, con chúng ta rất khó có thể vẹn tròn.



Vài người đàn ông theo đuổi tôi, có người chờ đợi tôi suốt thời gian dài. Có người thậm chí rất vững về kinh tế, nhưng họ không mang đến cho tôi cảm xúc, tôi đành từ chối chứ không muốn dây dưa kéo dài để đau khổ thêm. Tôi vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông hiểu tôi, yêu thương bé Thỏ như con ruột. Tôi cũng muốn con mình những năm sau này sẽ có bố để cùng đón Tết. Nhưng tôi không biết rõ, liệu rằng chúng tôi có duyên với nhau thật hay không
”.



Có lẽ nhiều bà mẹ đơn thân khác cũng có chung nỗi niềm với chị. Thiên tính của người phụ nữ khiến họ luôn muốn được yêu thương, chở che, bảo bọc. Trước khó khăn trắc trở, họ có thể trở nên rất mạnh mẽ và kiên cường, song khi trở về với bình yên trong lòng, ít người phụ nữ nào lại không muốn được yêu thương và có một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Thế nhưng như con chim sợ cành cong, những bà mẹ đơn thân luôn đắn đo, lưỡng lự trước một tình cảm mới.


webtretho


Những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con. Nguồn: Internet


Bước vào tuổi 39, Xuân Lan bỗng nhiên lại thấy lạc quan hơn. Chị cười vui bảo rằng: “Tôi bây giờ ai chửi sẽ ngồi im đó và cười. Hồi xưa người ta chửi, tôi hùng hổ đáp lại. Tôi giống như con nhím, hễ ai đụng vào là xù lông. Năm mới đến, tôi tự rút ra cho mình trải nghiệm khác biệt về cuộc đời, quan niệm phụ nữ có thể nuôi con một mình trước đây là không đúng. Dẫu gì thì trẻ nhỏ vẫn cần có một người bố, để dựa dẫm và học hỏi điều hay lẽ phải. Tôi tự thấy mình cô độc, vậy nên thời gian tới đây, sẽ mở lòng hơn để tìm bố cho bé Thỏ”. Mong rằng chị và rất nhiều bà mẹ đơn thân khác sẽ tìm thấy hạnh phúc và cuộc sống mà mình thực sự mong muốn.



Xem thêm clip liên quan:


GeACOk8Cd9


Bạn muốn con mình lớn lên hạnh phúc? Hãy làm những điều này cho con