Nhìn ca sĩ Thu Phương của hiện tại, ai cũng nghĩ rằng cuộc đời của chị quá đỗi viên mãn. Chị có một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành công của chị. Người chồng hiện tại của Thu Phương, ông bầu Dũng Taylor không chỉ là một người đàn ông thành đạt mà còn yêu thương, chiều chuộng và chở che chị hết mực. Với một người phụ nữ thì những gì chị đang có thật sự quá nhiều. Song ít người nhớ về quá khứ sóng gió và những nghiệt ngã mà Thu Phương đã trải qua, phải mạnh mẽ và nghị lực bằng nào chị mới có thể đứng lên từ những vấp ngã đó. Hiểu được điều này người ta mới thấy hạnh phúc mà chị đang có xứng đáng biết bao.



webtretho



Hình ảnh Thu Phương hiện tại và chồng cũ Huy MC bên người vợ mới. Nguồn: Internet




Thu Phương chính là “con chim họa mi đến từ xứ lạ, ngứa cổ hát chơi”.



Được xưng tụng là một trong 4 nữ diva của Việt Nam, ít ai biết Thu Phương bắt đầu sự nghiệp mà không hề được học hành bài bản. Nếu như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung được đánh giá rất cao khi có một kỹ thuật hát điêu luyện thì Thu Phương lại được yêu mến bởi cách hát phóng khoáng, giọng hát của chị được cất lên từ tận đáy lòng mình. Ca hát không chỉ niềm đam mê của Thu Phương mà còn là điều đã cứu rỗi cuộc đời chị. Những lúc bị cuộc đời vùi dập đến tơi bời và tưởng chừng như quỵ ngã thì âm nhạc lại nâng đỡ chị dậy, cho chị một lý do để tiếp tục sống.



Mối duyên của chị với âm nhạc bắt đầu từ năm 14 tuổi, khi cô gái nhỏ Thu Phương lơ ngơ đứng giữa quảng trường Nhà hát Lớn TP Hải Phòng run rẩy với tờ đơn xin thi tuyển do Nhà hát Tuổi trẻ từ Hà Nội xuống Hải Phòng tuyển sinh. Đến bây giờ, chị vẫn không biết mình lấy can đảm từ đâu ra để một mình khăn gói lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống cô độc, phiêu bạt nhiều sóng gió chỉ để theo đuổi đam mê của mình. Thời đó, đất nước còn khó khăn, ai cũng khổ nhưng với một thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi, một mình bươn chải xa quê hương, xa gia đình thì còn đáng sợ hơn.



webtretho


Hồi tưởng lại thời thiếu nữ của mình, chị cho rằng nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nguồn: Internet


Hồi tưởng lại ngày đó, chị kể rằng đó là quãng thời gian nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, ngày thì vất vả làm việc mưu sinh, tối về nằm thao thức nhớ cha nhớ mẹ. Chị đã có những bước đi đầu tiên khó nhọc để có được một sự nghiệp rực rỡ ngày nay như thế đấy. Có lẽ chính nhờ sự từng trải đó mà giọng hát của chị mới sâu thẳm và tràn đầy cảm xúc, ngẫu hứng đến như thế. Người ta yêu mến giọng hát của Thu Phương là vì vậy. Chị được ví như một “con chim họa mi đến từ xứ lạ, ngứa cổ hát chơi”.



Hôn nhân tan vỡ và cuộc sống cay đắng nơi xứ người



Ngay khi chị đang có tất cả, một sự nghiệp thăng hoa và một cuộc hôn nhân hạnh phúc với chàng ca sĩ thiếu gia Huy MC thì chị cùng chồng lại rời bỏ đất nước sang Mỹ sinh sống. Những năm đầu thập kỷ 90, chuyện Thu Phương bỏ đi luôn là một đề tài hot. Nhưng có vẻ như chị đã không lường trước được những hệ quả khủng khiếp của quyết định ra đi ấy. Thu Phương đã phải đương đầu với sự buộc tội, lên án gay gắt của người hâm mộ, bị nghệ sĩ và bầu sô hải ngoại tẩy chay khi chỉ hát những ca khúc về Hà Nội. Chị thật sự đã khủng hoảng khi cứ quẩn quanh trong cái vòng bế tắc của cuộc sống nơi xứ người.



webtretho


Thu Phương và chồng cũ Huy MC thời còn mặn nồng. Nguồn: Internet


Đỉnh điểm của bi kịch đời chị chính là việc phát hiện ra người chồng mà chị hết mực yêu thương và chăm lo từng li từng tí, Huy MC phản bội chị. Trong lúc chị vật vã với bao khó khăn ở một đất nước xa lạ, chồng chị đã nảy sinh tình cảm và đi lại với một nữ nghệ sĩ có tiếng khác trong giới. Cay đắng nhất là chị lại là người biết điều đó cuối cùng thông qua bạn bè.



Người ta cho rằng Thu Phương vì quá kiêu hãnh nên không muốn thừa nhận chuyện chồng ngoại tình, song chỉ có bản thân chị hiểu rõ: “Tôi tự đổ lỗi cho mình vì đã làm vai trò của người đàn ông trong cuộc hôn nhân đó. Khi có những giây phút chới với, người đàn ông trong đời mình – nói thẳng luôn là anh Huy – không có đủ bản lĩnh để chống chọi với sự thay đổi, dù trước đó chính anh ấy muốn thay đổi. 14 năm hôn nhân, anh Huy luôn ở thế bị động, do tôi quá chủ động về mọi mặt, thì bỗng nhiên anh ấy phải là người chủ động trong tất cả vấn đề khi không có tôi bên cạnh. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó và sẵn sàng để người đàn ông của tôi tìm đến chốn riêng. Lúc đó, tôi đổ lỗi cho mình đã lấy đi phần quan trọng nhất trong đời sống của anh Huy nên tôi chấp nhận sự thật”.



Phải có bao nhiêu nghị lực và sự mạnh mẽ, can đảm, Thu Phương mới có thể chấp nhận buông bỏ một cuộc hôn nhân mà chị đã bỏ biết bao nhiêu tâm sức và tình cảm vào đấy. Song người phụ nữ không bao giờ biết đến hai chữ “ân hận” và “giá như” này vẫn can đảm tiến về phía trước. Chị đã đứng dậy từ những bất hạnh và vấp ngã bằng chính đôi chân mình. Chỉ có người phụ nữ bản lĩnh mới có thể thốt lên một lời như thế này: “Khi cảm nhận tận cùng cay đắng, tôi mới thấy hết giá trị của hạnh phúc”.



webtretho


Gia đình hạnh phúc hiện tại của Thu Phương và chồng thứ hai Dũng Taylor. Nguồn: Internet


Ông trời không phụ lòng người khi cho chị gặp được người đàn ông đích thực của đời mình để giờ đây chị có một mái ấm hạnh phúc đến nhường ấy. Ở chị, người ta học được rằng một người phụ nữ can đảm và mạnh mẽ là một người phụ nữ biết buông bỏ, vì nếu không buông bỏ cái cũ, người ta sao có cơ hội đón nhận cái mới tốt đẹp hơn.


Xem thêm những bài viết về nữ ca sĩ Thu Phương:


Huy MC: 'Thu Phương hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo'


Thu Phương và 'thái độ khôn ngoan' trước vụ bị Kiều Anh 'vạch mặt'


Thu Phương - Dũng Taylor tổ chức lễ đính hôn đơn giản



Xem thêm clip liên quan:


Thu Phương hát bài CHƯA BAO GIỜ.


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/riQnopEoP7-480x360.jpg