Tuy không phải là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng tên tuổi của nữ diễn viên Kiều Trinh được khá nhiều người biết đến. Chị được mệnh danh là nữ diễn viên có nhiều cảnh nóng táo bạo nhất trên màn ảnh Việt. Người trong nghề đều cảm phục sự hi sinh mà chị dành cho nghề diễn cũng như thương xót cho phận đời long đong, lận đận của chị. Ở tuổi 40, chị là mẹ đơn thân của 3 đứa con. Chị vừa mới sinh con thứ 3 gần đây và không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ. Riêng em thì thấy rất nể phục chị, nể sự kiên trì, nghị lực và sức sống của chị ở những hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời.



webtretho


Cuộc đời của nữ diễn viên Kiều Trinh còn bi đát hơn cả những bộ phim chị đóng. Nguồn: Internet


Thân gái mười hai bến nước…



Nổi tiếng với những cảnh nóng táo bạo trong những bộ phim Việt đậm chất nghệ thuật như Mùa len trâu, Bi ơi đừng sợ hay Rừng đen… song hình ảnh của chị Kiều Trinh trên màn ảnh luôn gắn liền với thân phận của một người đàn bà đa đoan, bất hạnh. Cái phận trôi dạt trên phim như vận vào đời chị. Người ta bảo rằng cuộc đời của chị còn ly kỳ, bi đát hơn trên phim. Lời nói tưởng như đùa ấy hóa ra lại là sự thật.



Ở cái tuổi 18 như hoa như ngọc, chị rời bỏ miền quê Bình Phước để lên thành phố làm công nhân. Chị gặp và lấy người chồng đầu tiên, sinh được một đứa con gái là nữ diễn viên trẻ Thanh Tú bây giờ thì hôn nhân của chị tan vỡ. Chị ly hôn khi con gái chỉ vừa tròn 5 tuổi. Phận gái 12 bến nước, người chồng thứ hai cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí còn đánh đập chị: “Người chồng thứ hai của tôi thích những cuộc vui bạn bè hơn gia đình. Tôi khuyên, anh không nghe mà lại còn đáp trả bằng nắm đấm.



Tôi nói dối là do tai nạn để mọi người không chú ý. Quan niệm “xấu chàng hổ ai?”, tôi cố chịu đựng những trận đòn roi cho đến khi bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 10 mũi. Di chứng để lại khiến tôi bắt đầu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên gần một năm nay. Tôi lo đến một lúc nào đó mình không còn nhận ra các con. Không có tôi, các cháu sẽ đơn độc vì không còn người thân nào để nương tựa. Tôi lấy chồng khi chưa đến 18 tuổi nên cuộc hôn nhân ấy cũng không bền lâu. Tám năm sau, tôi mới gặp người chồng thứ hai. Sống chung và sinh con một thời gian, tôi mới nhận ra quyết định của mình là sai lầm”.



webtretho


Xinh đẹp và tài năng song số phận của chị lại quá đỗi truân chuyên. Nguồn: Internet


Chị từng bảo rằng sai lầm của chị ở chỗ chính là chị để chồng quyết định mọi chuyện, từ nhỏ đến lớn. Chị kết hôn lần đầu khi tuổi đời còn quá sớm, sự non nớt và nông cạn khiến cuộc hôn nhân đầu của chị tan vỡ. Lần thứ hai, chị muốn sửa chữa sai lầm, muốn tôn trọng chồng song lần này lại là một sai lầm khác. Chị nhường nhịn chồng bao nhiêu thì chồng càng thể hiện sự độc tài, gia trưởng, khắt khe với chị. Nỗi đau đớn chị chịu đựng trong hôn nhân sẽ mãi là vết thương khó liền sẹo trong lòng chị.



Người đàn bà chỉ biết dựa vào chính bản thân mình



Dù là nữ diễn viên nổi tiếng, có tài năng, có nhan sắc nhưng chị vẫn phải bươn chải nhọc nhằn như bất cứ người đàn bà bình thường mệnh khổ nào đó. Để kiếm sống và có tiền nuôi các con, chị từng làm rất nhiều nghề, trong đó có cả phục vụ ở một quán bar. Dù công việc của chị rất trong sạch song chị vẫn phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng và lời dị nghị của mọi người. Cuộc đời càng khắc nghiệt với chị thì chị càng mạnh mẽ chống trả. Chị vẫn ngẩng cao đầu, bỏ ngoài tai những lời xì xầm, vừa chăm chỉ làm việc vừa nỗ lực trau dồi thêm tiếng Anh.



Nhắc đến công việc ở quán bar mình đã từng làm, chị bảo rằng chị không hể thấy hổ thẹn, vì chị chẳng làm điều gì đáng để hổ thẹn cả. Chị luôn tâm niệm: “Tôi không làm việc hổ thẹn với lương tâm, với các con là được rồi. Suy cho cùng, những người thích bàn tán đâu có nuôi mẹ con tôi ngày nào”. Chính ý chí, nghị lực sinh tồn và tấm lòng của người làm mẹ đã giúp chị có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua thị phi và cả những cám dỗ trong một môi trường làm việc phức tạp.



Dường như ông trời muốn bạc đãi phận hồng nhan như chị, bắt chị phải trải qua hết nỗi khổ này đến nỗi khổ khác. Ngày chị vật vã trên bàn đẻ sinh đứa con thứ hai cũng là ngày mẹ chị hấp hối trên giường bệnh. Lúc đó, chị nợ nần chồng chất, ca sinh bình thường tốn ít nhất 5 triệu đồng mà trong túi chị chỉ có 2 triệu. Thế là chị một mình bắt xe ôm đến bệnh viện huyện tại Bình Phước để sinh con. Tự ký giấy bảo đảm sức khỏe sau vài giờ lâm bồn, chị liền ôm con bắt xe về nhà nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ mất, Kiều Trinh không có được một ngày ở cữ vì còn phải lo hậu sự cho mẹ. Không được nghỉ ngơi ở cữ nên chị bị sản hậu nên bây giờ chị mang cả đống bệnh trong người. Dẫu vậy, kiếm ra đồng nào chị cũng không dám mang đi chữa bệnh mà chắt chiu dành dụm cho con cái.



webtretho


Các con luôn là nguồn động viên đối với chị. Nguồn: Internet




Tình duyên của chị lận đận như thế, vậy mà chưa bao giờ chị chịu từ bỏ tình yêu. Chị yêu như một người đàn bà khờ dại. Ở tuổi 40 chị lại làm mẹ lần thứ 3 và không hề tiết lộ danh tính của cha đứa bé. Dù không có danh phận nhưng chị vẫn sinh con vì với chị, con là lộc trời cho: “Tôi đã một lần đổ vỡ hôn nhân, một lần chung sống không hôn thú và bị bạo hành. Những trải nghiệm đó khiến tôi như "con chim bị tên sợ cành cây cong". Các con tôi cũng tổn thương khi chứng kiến mẹ bị hành hạ thể xác, tinh thần như vậy.



Cho nên ở tuổi 40, tôi không tin tưởng hay kỳ vọng vào một gia đình hạnh phúc. Một mình nuôi con tuy vất vả, cực nhọc hơn người khác, tôi được bù lại với sự độc lập, tự chủ. Các con thấu hiểu hoàn cảnh cũng thông cảm và yêu thương mẹ hơn. Còn chuyện tôi và người ta đến được với nhau hay không, tôi tin vào duyên số
”. Dường như ở chị người ta luôn thấy toát lên thiên tính của một người phụ nữ, tình thương vô bờ đối với con cải và sức sống bền bỉ trước những sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời!



Xem thêm bài liên quan:



Kiều Trinh sinh thêm con ở tuổi 40


Kiều Trinh: 'Con gái tôi năm 18 tuổi bị đại gia ngỏ ý làm người tình'


Kiều Trinh: "Tôi không còn tin vào hạnh phúc gia đình"



Xem thêm clip liên quan:



Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/LVvGW6bWie-480x360.jpg