Bật khóc trước gia cảnh thê lương của 2 tài xế bỏ mạng trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa
Phải nói là đến giờ em vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi biết tin vào rạng sáng 24/5, đoàn tàu hỏa tuyến Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe tải chở đá tại Thanh Hóa. Vụ tai nạn đã gây thiệt hại về người và của khá nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng gián đoạn đường sắt trong một khoảng thời gian.
Lướt qua các trang báo, hiện trường của vụ tai nạn này quá thảm khốc luôn các mẹ à! Phải va chạm mạnh đến dường nào thì chiếc xe tải bị hất văng xuống ruộng sâu bên đường tàu sâu khoảng 3m. Trong khi đó, đầu tàu SE19 bị đứt rời ra, lật xuống ruộng sâu 3m. 6 toa tiếp theo là toa hành lý rồi đến toa phòng ăn, điện và 4 toa hành khách cũng bị đứt rời ra rơi xuống ruộng. Vụ tai nạn đã làm 2 người gồm lái tàu chính và lái tàu phụ tử vong. 9 hành khách khác bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện.
Toàn cảnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn lật tàu thảm khốc ở Thanh Hóa.
Những vụ tai nạn đường sắt luôn để lại hậu quả nghiêm trọng và đầy thương tâm, khiến người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, xót xa. Sau khi hay tin 2 lái tàu đã thiệt mạng, em vừa được cập nhật thông tin mới nhất về hoàn cảnh của họ mà chua chát lắm các mẹ à! Người đã bỏ mạng khi đang là cha của các con thơ, là trụ cột kinh tế trong gia đình; người thì để lại mẹ già đau yếu, khóc nghẹn cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”...
Danh tính của lái tàu đầu tiên là anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, lái tàu đã tử vong trên chuyến SE19 chở hơn 400 hành khách từ hành trình Hà Nội vào Đà Nẵng). Theo em được biết, gia đình anh hiện đang sống tại khu tập thể trường Cao đẳng nghề đường sắt (Long Biên, Hà Nội).
Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, phóng viên đã tìm đến nhà anh Hùng để thăm hỏi thì chỉ gặp người em dâu và con gái nhỏ của anh. Bé vừa kết thúc năm học lớp 3 và đang nghỉ hè, hiện tại vẫn chưa biết nỗi đau bố vừa qua đời trong tai nạn.
Nhà của anh Hùng sinh sống nhiều năm qua.
Anh Hùng là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Gia đình anh có truyền thống làm nghề đường sắt. Hai con của anh, đứa lớn vừa kết thúc năm học lớp 11, đứa bé kết thúc năm học lớp 3.
"Từ đêm qua tôi đã biết thông tin, nghe xong, chân tay tôi bủn rủn và không tin vào tai mình. Hai vợ chồng anh Hùng đều làm nghề đường sắt. Đêm qua, chồng đi chuyến tàu trước, vợ đi trên chuyến tàu sau. Sau khi tai nạn bất ngờ xảy tới với anh Hùng, nhiều người biết nhưng giấu vợ anh ấy. Khi tàu vợ đi tới Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì thông tin tàu của chồng gặp nạn mới được mọi người cho vợ biết. Vợ mất chồng, con mất bố, cuộc sống của họ khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn", em dâu anh Hùng tâm sự.
Cũng theo người phụ nữ này, vì vợ chồng anh Hùng đi làm suốt nên hai con của anh đều rất ngoan và tự lập tự bé.
4h sáng ngày 24/5, những người thân của anh Hùng, trong đó có mẹ đẻ và con trai lớn của anh từ Hà Nội tức tốc vào Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để nhận thi thể anh. Hiện tại, thi thể anh Hùng đang được đưa từ Tĩnh Gia ra Hà Nội.
"Anh ấy thương và rất chiều con, lần nào đi làm về cũng mua quà cho con và quấn con lắm", nói tới đây, em dâu anh Hùng lại rơm rớm.
Đá văng từ xe tải còn dính nhiều máu của các nạn nhân trong vụ lật tàu dọc tuyến đường ray.
Ngồi lặng lẽ ở mép tường, bé H.V (con gái anh Hùng) khá khép nép khi có người hỏi thăm. H.V bảo, năm qua em được học sinh giỏi và đã báo cho bố thành tích học tập của mình. Bố mừng lắm. Lúc em báo tin thành tích học tập của mình, bố vẫn đang trên tàu. Chỉ nói bấy nhiêu thông tin, H.V lại cúi đầu lặng lẽ chơi cùng những thứ đồ chơi của các em đang bày trên sàn nhà. Ngoài ra, anh Hùng còn có 1 con lớn vừa kết thúc lớp 11 cách đây không lâu.
Những người hàng xóm của anh Hùng qua nhiều kênh như báo chí, người thân… hầu hết họ đều biết thông tin về sự ra đi của anh.
Một người hàng xóm của anh tâm sự, sáng nay khi được người thân báo tin, chân tay bà bủn rủn, bà gần như không tin vào sự ra đi đó của anh. Bởi lẽ, mới chiều qua bà vẫn gặp anh Hùng. Khi bà hỏi anh đi đâu, anh còn chào và bảo bà: "Cháu đi làm!".
"Sáng nay nhìn hình ảnh vợ thằng Hùng khóc ngất mà thấy xót xa", người hàng xóm này tâm sự.
Tài xế xe tải cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Hoàn cảnh của lái tàu còn lại cũng thê lương và đầy xót xa không kém anh Hùng các mẹ à! Đó là anh là anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).
Theo em tìm hiểu, gia đình anh Đệ chỉ có hai anh em, dưới Đệ còn có một em gái sinh năm 1988. Anh kết hôn được gần 3 năm và đã có con trai vừa tròn 2 tuổi. Vợ anh sinh năm 1994 và đang mang bầu cháu thứ 2 được 6 tháng. Sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của chồng, chị vợ đã được người nhà đưa sang nhà khác vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đứa con trai duy nhất trong gia đình đã bỏ mạng nên nỗi lòng của người làm mẹ càng thêm xót xa, quặn thắt. Sau khi biết hung tin, mẹ của anh Đệ đã khóc ngất và dường như lịm dần trong nỗi đau cào xé ruột gan. Chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ già khi đối diện cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh” này không ai có thể kiềm được nước mắt!
Mẹ anh Đệ khóc ngất khi đứa con trai duy nhất qua đời.
Xót xa hơn khi cả 2 lái tàu tử vong vốn là trụ cột kinh tế trong gia đình và đang có con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, thậm chí vợ anh Đệ còn đang mang thai. Trước sự mất mác này, dường như chẳng khác nào “đại họa” rơi vào gia đình họ. Mẹ già mất con, vợ trẻ thành góa phụ và con thơ sẽ thiếu thốn tình cha. Xót xa vô cùng! Rồi đây, họ sẽ phải thu xếp cuộc sống mình trong khó khăn và làm sao để thể nguôi ngoai vết thương quá lớn này?
Sau tai nạn, những người may mắn sống sót được cấp cứu tại các bệnh viện.
Không ai khác, chính những người thân của nạn nhân sẽ là đối tượng gánh chịu nhiều thiệt hại, tổn thương về kinh tế lẫn tài chính. Các con thơ đang tuổi ăn học của 2 lái tàu tử vong hẳn sẽ phải trải qua những năm tháng tuổi thơ và trưởng thành trong sự thiếu vắng tình cha. Hơn nữa, 2 lái tàu vốn là trụ cột kinh tế nhưng giờ đã thiệt mạng thì mọi gánh nặng trong gia đình dường như đã đổ dồn lên đôi vai của người vợ. Khó khăn chất chồng khó khăn, đớn đau xếp lớp đớn đau!
Nhưng cũng từ vụ tai nạn thảm khốc này cũng như lời cảnh tỉnh đến những người tham gia giao thông bởi chỉ cần lơ là trong phút chốc là ta sẽ phải trả giá và đối diện với những cái giá đắt. Vì nhà gần ga tàu hỏa nên mỗi ngày đi làm, em thường chứng kiến những người tham gia giao thông ở khu vực có đường sắt cắt ngang rất kém. Dù thanh chắn đã được hạ xuống nhưng họ vẫn tìm cách lèn lách để chui qua. Em tự hỏi làm thế thì sẽ nhanh được mấy phút đến chỗ làm nhưng thật chẳng khác nào quá coi thường mạng sống của bản thân. Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn, vậy mà có mấy ai còn nhớ đến điều này khi tham gia giao thông?