Tuổi thơ bạn có từng phải nghe những câu nói như: "Sao không bằng một góc con nhà người ta!", “Học như mày thi thố làm gì cho phí tiền”, “Học dốt thế này mai sau chỉ có đi hót c*t thôi con ạ”, “Nhìn con nhà người ta mà học tập kìa”,... Cảm giác lúc đó thế nào? Có đau không hay bạn đã quá quen với chúng rồi? Và thế nào khi những lời nói đầy sát thương ấy lại đến từ chính những người mà ta tin tưởng nhất, những người đáng lẽ ra sẽ cho ta niềm tin và hy vọng vào một tương lai sáng lạng. Chắc hẳn lúc đó bạn thấy tuyệt vọng lắm đúng không? Thế nhưng thật buồn là người nói lại chỉ coi nó là chuyện bình thường hay một lời nói đùa vô hại mà không ý thức được mức độ sát thương của những “câu nói đùa vô hại” đó.
Họ không biết rằng ngôn từ là thứ vũ khí đáng sợ nhất trên cuộc đời này bởi vết thương từ những cái tát hay những trận đòn roi rồi sẽ lành lại, còn những tổn thương do lời nói gây ra thì sẽ in hằn mãi mãi trong tâm hồn của một đứa trẻ.
Người lớn thường nghĩ rằng: Phải mắng mỏ, khiển trách thì trẻ con mới nên người tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Việc mắng chửi không những không khiến con trẻ ngoan lên hay giỏi hơn mà lại khiến chúng buồn bã, tự ti, mất niềm tin vào bản thân và ngày càng nhút nhát, chậm chạp hơn. Giống như việc bạn đang loay hoay bắt đầu làm một công việc hoàn toàn mới mà có người cứ ở bên cạnh nói rằng: Mày kém cỏi lắm, không làm nổi việc gì đâuhay thậm chí quát mắng, chỉ trích. Khi đó bạn có thể bình tĩnh tiếp tục làm không haysẽ trở nên lo lắng, lúng túng và không thể tập trung. Đây chính là bạo lực ngôn ngữ, thứ bạo lực còn đáng sợ gấp vạn lần bạo lực thân thể.
Các mom xem thêm bài viết tại: Bạo lực ngôn ngữ với con trẻ, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? | Chuyên gia tâm lý (sns.org.vn)

