Một câu hỏi có lẽ mà nhiều người chúng ta sẽ dễ dàng trả lời ngay lập tức đúng không. "Tôi yêu gia đình tôi nhất", " gia đình tôi là tất cả đổi với tôi", "tôi cày cuốc kiếm tiền cũng vì gia đình tôi", "các con tôi được sống phát triển trong sự yêu thương và bảo vệ là mục đích quan trọng nhất của tôi"..... Hàng trăm, hàng trăm câu trả lời mà có lẽ chúng ta có thể nói ra ngay lập tức mà hông cần suy nghĩ nhỉ. Tất cả đều đúng. Nhưng việc chúng ta thể hiện điều đấy thì bao nhiêu nhiêu trong chúng ta có thể khẳng định là mình đang cố gắng hết sức vì tình yêu mình dành ch gia đình đấy. Và bao nhiêu người trong chúng ta dám tự tin là mình đã yêu gia đình mình đúng cách???
Với nhiều người, hằng ngày cố gắng cày cuốc hết "công suất" kiếm về một số tiền lớn để lo lắng cho gia đình và đấy chính là tình yêu của họ. Có lẽ đây là cách thể hiện của đa số chúng ta đối với tình yêu cũng như trách nhiệm với gia đình của mình. Là 1 thằng đàn ông, còn sức khỏe là còn kiếm tiền. kiếm tiền để con của mình được sung sướng, bằng bạn bằng bè, kiếm tiền để vợ mình được thảnh thơi, bớt lo nghĩ và trẻ đẹp mãi. Dường như đây đã trở thành trách nhiệm nặng nề cho mỗi người trụ cột của gia đình. Miễn là mình còn khỏe, còn đi "cày" đc thì đây là trách nhiện của mình. Thế lúc, ốm đau, bệnh tật hay xấu nhất là "chết" thì theo bạn trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn có còn hay không???
Bạn là người trụ cột, thử hỏi nếu 1 ngày bạn mất đi khả năng lao động thì trách nhiệm của bạn đối với gia đình bạn sẽ do ai gánh vác???
Vậy muốn yêu thương gia đình bạn 1 cách trọn vẹn nhất thì cần kế hoách gì cho chính mình???
Mình có một kế hoạch khá hay để bạn có thể tham khảo. Nếu bạn quan tâm thì hãy inb cho mình nhé!!!