Hàng ngày hình ảnh trật tự, kiên nhẫn xếp hàng đợi thang máy hay liên hệ với các phòng ban của sinh viên trường Đại Học Hutech đã trở thành hình ảnh quen thuộc. (Ảnh: Internet)
Cảnh chen chúc, hỗn loạn ở các bến xe dịp lễ tết là điều không còn xa lạ. Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, hàng nghìn hành khách kiên nhẫn xếp hàng ra tận cổng bến xe Mỹ Đình (ảnh chụp chiều ngày 29/4/2016). (Ảnh: Internet)
Buổi kí tặng sách của nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh tại tiệm sách Kính Vạn Hoa dù 8 giờ mới bắt đầu nhưng từ 7g30, hàng ngàn độc giả đã ngay ngắn xếp thành hàng dài ở đoạn Lương Hữu Khánh - Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. (Ảnh: Internet)
Dòng người dài hơn 2km xếp hàng vào viếng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp. Trong số này có cả học sinh, sinh viên, người lao động. Hình ảnh ngay ngắn nối thành hàng dài chính là câu chuyện đẹp về ý thức và văn hóa của người Việt. (Ảnh: Internet)
2.000 đồng cho một suất ăn dành riêng những người lao động nghèo tại Sài Gòn. Hình ảnh chen lấn, xô đẩy để tranh nhau phần ăn với "giá hời" là điều không hề xảy ra tại đây. (Ảnh: Internet).
Bệnh viện quá tải là điều không hề xa lạ. Dù chờ đợi mệt mỏi nhưng mọi người vẫn giữ ý thức trật tự xếp hàng để không ảnh hưởng đến người khác. (Ảnh: Internet)
Ngay từ 3g sáng, rất đông người hâm mộ bóng đá đã xếp hàng dài nối nhau để sở hữu cho mình tấm vé trận giao hữu Việt Nam – Man City tại SVĐ Mỹ Đình. (Ảnh: Internet)
Theo thegioitre

