Tôi đã đọc đâu đó câu nói "Cách tốt nhất để đến trái tim của người đàn ông là qua cái bao tử " Ồ! Có lẽ cái đó là vế sau nhỉ? Theo tôi thì tình yêu , cái gọi là xúc cảm rồi đến tình yêu đó là tác nhân dẫn đến câu chuyện.
Nếu bạn không yêu ai đó, bạn đến bằng cái bao tử thế nào?
Với tôi, kinh nghiệm tình trường của mình xin thưa ra thế này nè quý vị: khi tôi yêu 1 ai đó tôi sẽ vì người đó nghĩ ngợi nhiều thứ, nào là người đó đang làm gì? Người đó đã ăn trưa chưa? Hôm nay người đó có nhiều việc quá không? Người ấy có mặc đủ ấm không? Người ấy có nghĩ về mình không? Và thậm chí tôi còn ước rằng giá ở bên người lúc này, giá là cây bút người luôn mang theo trong công việc? Thế thì tôi luôn bên cạnh người ko sợ phải xa một giây phút nào, vì cái suy nghĩ miên man đó làm tôi nghĩ ra đủ thứ trên đời để lo lắng cho người, bao gồm cả món ăn.
Nói đến nữ công gia chánh, gặp ai đã giỏi trong mảng này thì thật tuyệt, riêng tôi thì chẳng giỏi giang gì nhiều nhưng tôi làm bằng tâm huyết, làm bằng tình yêu thương và tất nhiên không thiếu công nghệ hiện đại, lúc anh ấy ăn sẽ cảm nhận đủ các vị trong đó, ngọt bùi của thức ăn và ngọt ngào của tình yêu tôi dành cho người. Bạn nói xem nếu ko yêu bạn làm được ko? Hay thôi kéo nhau ra ngoài cùng ăn 1 món gì cùng thích cho tiện, hoặc mua những nơi có uy tín và chất lượng là tốt hơn mình làm vừa mất công lại chẳng vừa miệng.
Thế đó, thế mới nói đàn ông cũng rất tinh tế, họ yêu qua cái bao tử là ở chỗ đó, họ cảm nhận người phụ nữ yêu họ theo cách đó, sâu sắc và đáng yêu. Lúc ăn họ tưởng tượng gì thì tôi ko rõ, riêng người của tôi thì mỉm cười thầm cảm ơn tôi vì tôi đã dành cho anh ấy trái tim mình.