Ám ảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn, ít nhất 13 người tử vong
Cháy luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân. Vụ cháy chung cư Carina Plaza kinh hoàng sáng nay làm khiếp sợ bao trùm toàn thành phố. Nó nhắc nhớ lại thảm họa 16 năm trước tại tòa nhà ITC Sài Gòn...
Sáng nay khi đang loay hoay tập thể dục trên sân thượng, bỗng đứa bạn gọi điện, giọng hốt hoảng: "gia đình em xém chết chị ơi, sợ quá, em sợ quá!". Nó vừa nói, vừa thở, vừa khóc bù lu bù loa làm em thật sự hoang mang. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, có cả tiếng còi hụ của xe cứu hỏa, cứu thương mới biết thì ra là cháy chung cư Carina Plaza, chung cư của bạn em ở bị cháy các chị ạ. Em run bần bật, vội chạy qua nhà hỏi thăm tình hình nó ngay. Không ngờ một chung cư cao cấp nằm giữa Sài Gòn lại có ngày cháy khủng khiếp thế này.
Hỏi ra mới biết, hồi nửa đêm qua khi mọi người đang ngủ thì một ngọn lửa đã phát triển thành đám cháy lớn thiêu rụi toàn bộ xe máy trong tầng hầm. Lửa lớn nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ phần dưới của ngôi nhà. Mùi khói, mùi khét, lửa nóng đã làm cho những người dân trong đêm hoảng loạn tháo chạy. Mọi người tranh nhau tìm cách thoát thân. Cầu thang bộ chật nít người. Không khí lúc ấy vô cùng đáng sợ khi mà tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, khói bít bùng cộng thêm lửa nóng như thiêu như đốt. Thật sự là một thảm họa. Bạn em chỉ biết ôm đứa con nhỏ cùng chồng trùm chiếc mền ướt vừa bò vừa khóc thoát khỏi đấy. Đến khi xuống được tới đất vợ chồng con cái ôm nhau vì đã được an toàn, toàn thân đen nhẻm, quần áo xọc xệch.
Thế nhưng không phải ai cũng được may mắn như thế. Theo như em được biết là có ít nhất 13 người đã tử vong khi không kịp thoát khỏi đám cháy. Trong đó có một người phụ nữ trong quá trình thoát thân trượt chân thế nào không biết mà bị ngã rồi tử vong tại chỗ. Ai ai cũng tranh thủ cứu lấy tính mạng của mình nên việc người chết cháy thì ít mà bị chèn ép, xô đẩy, trượt ngã thì nhiều. Đây cũng là thực trạng mà hễ có vụ cháy nào thì người dân cũng đều bị. Đó là trong lúc ai cũng hoảng loạn thì việc xếp hàng hay làm theo những kĩ năng thoát hiểm đã được học trước đó, họ dường như quên mất. Ai nấy đều cuống cuồng, la hét chứ ít ai dám đứng ra làm người hướng dẫn những người còn lại. Ấy thế mà tình trạng cầu thang chật kín người không ai chỉ huy nên tìm cách thoát đại bằng cửa sổ. Hay chuyện xô lấn, giẫm đạp lên nhau khiến người ta tử vong không hề hiếm. Chính vì vậy mà trong lúc cháy, dẫu biết rằng ai ai cũng sợ nhưng làm ơn hãy có một người nào đó, chí ít là người của tòa nhà đứng ra chỉ huy cho những người dân còn lại. Mạng sống là quan trọng nhưng không thể bỏ mặt những người khác chết được. Ban quản lý tòa nhà đáng lý phải có biện pháp giải vây kịp thời để bảo toàn mạng sống cho mọi người. Điều này không thể không trách bên phía tòa nhà quá thụ động và không có trách nhiệm.
Cho đến khi lực lượng cứu hộ có mặt thì số người dân sống trên cao mới được cứu giúp. Họ dùng đèn pin điện thoại để ra hiệu cho bên dưới ứng cứu. Có người vì quá sợ mà đã tự nhảy thoát thân. Vụ việc này khiến em nhớ lại vụ cháy thảm khóc tại trung tâm thương mại ITC xảy ra vào 16 năm trước. Chỉ vì những bất cẩn của thợ hàn mà tia lửa đã làm cho nguyên tòa nhà chìm trong khói lửa. Mạng sống của 60 con người ra đi. Hơn 14 chiếc xe cứu hộ từ khắp nơi trong thành phố được huy động về nhưng thiệt hại về người vẫn không tránh khỏi. Đã có không ít nạn nhân liều mình nhảy từ trên cao xuống nhằm thoát thân. Thế nhưng, mạng sống cũng không còn. Để rồi đến bây giờ, mỗi khi nghe ở đâu có cháy là y như rằng mọi người đều không thể quên vụ cháy năm xưa. Vì đã để lại quá nhiều ám ảnh, gieo vào tâm thức của người Sài Gòn một ký ức đau thương không thể xóa nhòa.
Anh Đinh- nạn nhân sống sót và người đã cứu mạng.
Chính vì những đám cháy trong các khu chung cư, tòa nhà cao ốc đã khiến rất nhiều người trở nên e ngại khi chọn chỗ ở, chỗ làm. Người ta sợ ở chung cư vì lỡ có cháy thì chạy không kịp. Mà dù có kịp thì tài sản gầy dựng bấy lâu cũng tiêu tan theo ngọn lửa. Thế nhưng không phải ai cũng có đủ tiền, đủ điều kiện để mua nhà ở riêng. Bởi rất nhiều yếu tố, trong đó kinh tế không cho phép và việc sợ không đảm bảo an ninh đã khiến họ trở nên e ngại. Hầu như nhiều người mang tâm lý ở chung cư sẽ có bảo vệ, các thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo một cuộc sống tốt nên họ vẫn chọn chung cư. Thế nhưng qua những vụ cháy mới thấy, an ninh hay cơ sở vật chất, khả năng an toàn hoàn toàn không cao. Lúc xảy ra bất trắc thì ban quản lý, những con người có trách nhiệm hiếm khi nào dám đứng ra chịu trách nhiệm.
Chưa kể khi đám cháy bùng phát thì hệ thống chuông báo không hoạt động. Những người dân phát hiện cháy phải chạy đến từng nhà gõ cửa, la hét hô hào mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà. Em chưa từng biết chung cư nào lại tệ hại đến như vậy. Ngay cả thứ cơ bản nhất là chuông báo mà cũng không có thì thử hỏi chỗ này cao cấp ở chỗ nào? Đám cháy tại chung cư Carina Plaza nằm gần trung tâm Sài Gòn mà cơ sở vật chất lại quá dở như thế thì còn gì là cao cấp nữa? Ngay trong đêm, lúc đó ai cũng đang say ngủ thì liệu người phía ngoài la hét, kêu gọi họ có nghe hay không? Mà cái chung cư thì rộng lớn biết bao nhiêu phòng, chạy đến chừng nào mới gõ cửa được hết để người dân ra ngoài thoát nạn? Thật sự quá ngán ngẩm trước tình trạng chỉ biết bán nhà lấy tiền mà không hề biết trang bị những thứ cần thiết cho người dân.
Những vụ bê bối của các nhà đầu tư đối với người dân dường như không hiếm. Lúc quảng cáo thì rầm rộ lắm, đưa ra biết bao nhiêu là lợi ích nhằm thu hút khách hàng mua. Những lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột rằng khách hàng sẽ được thế này, được thế kia. Vị trí thuận lợi, có bệnh viện trường học, mặt tiền giáp đường này đường nọ, có hệ thống an ninh, cơ sở vật chất đầy đủ, pla pla... Thế nhưng khi xảy ra chuyện thì những lời hứa năm xưa có còn?
Chung cư quá ồn khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng
Không phải đến hồi xảy ra chuyện mới nói với nhau về tình trạng của các khu chung cư. Tuy nhiên nếu được, em khuyên các chị nên ra ngoài ở thay vì mạng sống của mình phải đổ dồn vào sự thờ ơ của các nhà đầu tư. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ở đây đã có người bảo vệ, mình trả tiền cho họ họ sẽ đảm bảo tính mạng cho mình. Không hề đâu các chị ạ. Mình có tiền thì nên chọn phương án an toàn nhất cho mình và cho gia đình mình nữa. Biết bao nhiêu vụ tổn thất tài sản, thiệt hại tính mạng cũng vì chung cư mà ra. Đừng để đến khi xảy ra những vụ việc đáng tiếc như cháy chung cư Carina Plaza mới nhận ra mình sai lầm./.