Ai nói đàn bà ly hôn là "đồ bỏ", đây chính là lý do khiến đàn ông chết mê chết mệt đàn bà "đã cũ"...
Hồi em chuẩn bị lấy chồng, ba mẹ em cứ dặn đi dặn lại rằng: "Về nhà chồng thì phải nương theo nhà chồng mà sống, chồng có giận thì phải biết nhịn, biết nhường để giữ hòa khí. Cái tính con cứ ào ào như vậy coi chừng dăm bữa nửa tháng lại bỏ nhau".
Lúc đó em cũng gân cổ lên cãi rằng: "Không ở được thì ly hôn thôi chứ có gì đâu mà ba mẹ làm như trời sập vậy".Tức thì ba mẹ tôi mắng: "Lấy chồng lấy một lần thôi, sai thì phải chịu, vậy nên mới nói phải tìm hiểu cho kỹ rồi lấy, còn lấy rồi là coi như phải ở với nhau suốt đời, cấm có nói chuyện ly hôn trong nhà này".
Ba mẹ em còn dặn chàng rể tương lai: "Bác ghét nhất là ly hôn rồi vợ chồng con cái hai ba đời, nên nếu con xác định cưới con gái bác mà sống suốt đời với nó thì cưới, không thì thôi".
Gã người yêu em nghe thế thì gật đầu: "Vâng, con hứa với bác con sẽ yêu vợ con suốt đời, không bao giờ có chuyện bọn con bỏ nhau đâu, bác yên tâm". Đàn ông đi hỏi vợ, tất nhiên phải nói thế rồi, chứ chả nhẽ lại bảo: "Vâng, cứ cưới về đi có gì không sống được thì chúng con ly hôn".
Vậy là đám cưới. Đúng là sau đám cưới có nhiều thứ khiến em vỡ mộng các chị ạ. Chồng em lười tắm, mà cái gì cũng lười, hai đứa cãi nhau chí chóe suốt ngày. Có bận em về nhà, bảo mẹ: "Con ly hôn thôi, chịu hết nổi rồi mẹ ạ". Thế là mẹ em gào lên: "Biết ly hôn thì ngay từ đầu đừng có lấy, lấy nhau rồi còn đòi bỏ là bỏ thế nào. Đừng bao giờ nói chuyện ly hôn trong nhà này nữa nhé".
Vậy là em lủi thủi ra về, em sợ ba mẹ em buồn nên cũng phải cố gồng lên mà làm người vợ ngoan hiền, nhưng không ngoan hiền nổi các chị ạ. Vợ chồng em cãi nhau suốt ngày vì những lý do vô cùng vớ vẩn. Em cương quyết ly hôn.
Đơn vừa ký xong thì em phát hiện mình có bầu, mẹ em ngọt nhạt: "Thôi đẻ con ra biết đâu nó thay đổi". Em cũng tràn trề hy vọng về sự thay đổi của chồng. Nhưng rồi cái thói vô tâm đã ngấm vào máu của anh ấy khiến em chán nản. Trong khi em đầu bù tóc rối vừa chăm con vừa lo việc nhà thì chồng em hẳng bao giờ phụ giúp vợ, lại còn đi tối ngày, cứ tưởng về quẳng cho em ít tiền là xong. Lúc đó, nhìn em già nua xấu xí, bụng thì một rổ nữa chứ. Con đau con ốm cũng chỉ thức chăm con một mình, đưa con đi viện một mình. Con 1 tuổi, em đòi ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình, và lần này là ly hôn thật.
Ngày em ôm con về nhà, ba em thở dài, nói vậy là đời em coi như xong, mẹ em thì khóc thút thít. Mẹ thương em vừa bước qua 30 tuổi đã thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con, rồi lo sau này trái gió trở trời, em không ai bên cạnh chăm sóc đỡ đần. Em phải an ủi ba mẹ: "Con không sao đâu mà, ba mẹ đừng buồn nữa". Ba mẹ em gật đầu nhưng em biết là ba mẹ lo cho em lắm, mẹ em còn bảo: "Có lớn mà sao hổng có khôn".
Em thành mẹ đơn thân, nói không buồn thì không đúng. Thực ra em cũng phải mất gần 3 tháng để cân bằng mọi thứ, cân bằng lại cuộc sống của mình, rồi còn đi làm kiếm tiền nuôi con nữa chứ.
Em đi spa chăm sóc da, đi mua sắm, uống cà phê với bạn bè, em thay đổi kiểu tóc, rồi em gửi con và đi làm lại. Bạn bè khen em từ dạo ly hôn thì xinh ra, và em cũng thấy vậy. Em thấy yêu đời, chẳng bao giờ em buồn phiền vì chuyện mình đã ly hôn, chỉ có ba mẹ em thì ủ rũ suốt ngày.
Đàn ông theo đuổi em rất nhiều. Ai ai cũng biết em là gái có con. Nhưng, chẳng hiểu sao, em cứ như thỏi nam châm hút lấy họ. Có người bảo, họ thích em bởi sự từng trải, bởi cách yêu của em cũng sẽ khác với con gái 19, 20. Yêu em, họ không lo sợ những trò mè nheo của em, tình yêu với em không quá ngôn tình sến súa quỵ lụy, cũng chẳng có vẻ bất cần khô khan. Em biết yêu vừa đủ và cho đi vừa đủ, em mạnh mẽ vừa đủ yếu đuối vừa đủ, em ngọt ngào vừa đủ lạnh lùng vừa đủ. Tóm lại là họ yêu sự quyến rũ toát ra từ sự từng trải của em.
Ngay khi ba mẹ em rầu rĩ nhất, thì em đem một người trong số những người theo đuổi em về nhà giới thiệu, ông bà mừng lắm. Cứ tưởng đàn bà ly hôn như em thì ế chứ, ngờ đâu em, không những không ế mà lại có quá nhiều vwệ tinh đeo bám xung quanh. Ba mẹ em giờ hết lo lắng rồi. Người đàn ông em chọn là người tử tế, lịch lãm và quá xá ngọt ngào luôn.
Hôm trước, có người đồng nghiệp của anh hỏi "Yêu một người đã có chồng và có con riêng mà không ngại sao?", anh thẳng thắn: "Khó khăn lắm tôi mới cưa đổ được cô ấy đấy, vì cô ấy bảo, giờ cô ấy có con rồi, ai yêu cô ấy là chỉ có lời thêm đứa con thôi, vậy thì cô ấy phải tìm người cho xứng đáng".
Người yêu tôi còn bảo: "Cứ thử yêu đàn bà ly hôn đi rồi biết".
NHỮNG LÝ DO KHIẾN ĐÀN ÔNG CHẾT MÊ CHẾT MỆT ĐÀN BÀ LY HÔN
1. Sự từng trải
Đàn ông bị hấp dẫn bởi sự từng trải, đằm thắm, ngọt ngào, tinh tế của đàn bà đã có chồng.
2. Có kinh nghiệm yêu đương
Một người đàn bà ly hôn biết yêu vừa đủ, cho đi vừa đủ, biết cách yêu và chăm sóc người đàn ông của mình. Đàn ông mà bỏ qua người đàn bà như thế này thì phí lắm.
3. Sức cuốn hút khó cưỡng
Người đàn bà từng trải biết cách thể hiện cái tôi của mình, điều này toát ra sự quyến rũ khiến đàn ông mê mệt.
4. Yêu bản thân
Đàn bà từng đổ vỡ hiểu một điều rằng, là đàn bà, yêu ai thì yêu, vẫn nên yêu nhất bản thân mình. Và đàn ông ai chẳng muốn yêu một người đàn bà như thế chứ.
5. Sự mới mẻ
Đàn bà ly hôn luôn biết cách để mối quan hệ của mình không trở nên nhàm chán. Đó chẳng phải là những gì đàn ông muốn hay sao?
6. Độc lập, tự tin
Đàn bà ly hôn luôn có suy nghĩ độc lập, và quan trọng là nàng chẳng bao giờ mè nheo đòi cưới mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, vì nàng biết, khi một mối quan hệ chín muồi thì đám cưới là điều tất yếu, nhưng nếu có gì xảy ra thì không cưới cũng không sao. Nàng không còn ủy mị rơi nước mắt cho những cuộc tình như thời son trẻ nữa đâu.
Yêu đàn bà ly hôn, đàn ông chỉ có lời mà thôi.
Là đàn bà ly hôn, cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vì đàn ông chết mê chết mệt bạn đấy!
Muốn biết yêu đàn bà ly hôn thú vị thế nào, cứ thử yêu đi rồi biết!