Hóa ra các người đẹp trong showbiz cũng phải đối mặt với nhiều cạm bẫy, đến cả Á hậu Huyền My cũng thừa nhận: 'Nếu My không có gia đình luôn ở bên cạnh thì có lẽ My cũng dễ bị sa ngã..."


Mới đây, khi xuất hiện trong buổi giao lưu với các bạn sinh viên, Á hậu Huyền My đã có những chia sẻ thẳng thắn, khiến không ít người bất ngờ. Theo đó, khi được hỏi là “Những danh hiệu, hào quang mà Hoa hậu Việt Nam mang lại có làm cho bạn phải trả giá điều gì không?” thì Á hậu Huyền My thắng thắn chia sẻ: “Thật ra sau Hoa hậu Việt Nam My cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó có cám dỗ, My nghĩ điều này người bình thường cũng gặp phải chứ không cứ gì là người đẹp. Nếu My không có gia đình luôn ở bên cạnh thì có lẽ My cũng dễ bị sa ngã bởi bản thân My cũng đã từng đối mặt với rất nhiều cám dỗ và tin đồn. Và cứ sau mỗi lần như vậy, My lại rèn được cho mình sự bản lĩnh và mạnh mẽ. My nghĩ rằng nếu chúng ta không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ thì rất có thể phải trả giá nặng nề”. Song song đó người đẹp cũng cho hay cô thấy “được nhận” nhiều hơn, đó là tự tin hơn, có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè, có thêm cơ hội, trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt là phát triển hơn trong công việc.



Huyền My chia sẻ với báo giới về showbiz.









Có lẽ câu nói của Huyền My gây ngạc nhiên bởi lẽ một cô gái luôn có mẹ đồng hành trong mọi hoạt động lại dễ sa ngã thì quả thực showbiz có phần quá nhiễu nhương. Liệu có giống như câu nói của Trang Trần gây xôn xao những ngày gần đây, showbiz là sự đánh đổi kể cả sự trong sạch. Và nếu không biết cách giữ mình, kiểm soát bản thân thì rồi ai cũng dễ dàng lâm vào cạm bẫy hào quang, bạc tiền? Phải chăng ngoài lớp vỏ xa hoa, tráng lệ thì nghệ sĩ cũng luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập?




Mẹ của Huyền My luôn theo sát con gái.




Đằng sau thành công của cô nàng là bóng dáng của mẹ.




Người kề cận cùng con gái trước như cạm bẫy.




Hai mẹ con cực kỳ thân thiết,




Mẹ vừa là mẹ, là trợ lý, là bạn của nàng Á hậu.



Còn nhớ khi cô bị vướng vào lùm xùm từ cuộc thi Miss Grand International 2017, mẹ cô nàng đã gửi bức tâm thư tràn đầy cảm xúc cho con gái đồng thời cũng xoa dịu dư luận ít nhiều.




Khi có thông tin cô nàng "giật bồ" của bạn, tán tỉnh thiếu gia, người mẹ ấy lập tức có động thái mạnh mẽ để bảo vệ con. Mẹ Huyền My chủ động liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để giải quyết thông tin sai lệch trên các trang mạng đăng tải. Khi con gái bị chê trách ăn mặc phản cảm trong quá khứ, cô cũng lên mạng thanh minh.





Nhờ có mẹ ở bên Huyền My luôn tỉnh táo trong công việc, cống hiến hết mình. Chinh vì vậy, mọi người lại có sự nhìn nhận khác hẳn về vai trò của gia đình trong việc nâng đỡ những người nổi tiếng. Nhờ sự bảo bọc, định hướng tốt từ phía gia đình mà nghệ sĩ có thể an tâm làm nghề, cống hiến và tránh được thị phi, lừa lọc.


Cá nhân mình thấy từ câu chuyện "gạ tình" xôn xao mạng xã hội của Phạm Anh Khoa gần đây thì chuyện sa ngã là hoàn toàn có thật. Giới giải trí vốn nhiều điều phức tạp, nơi tập trung của nhiều người, nhiều cá tính như một xã hội thu nhỏ. Xã hội ấy có phần xa hoa, chung quy lại cũng vì tiền bạc, danh vọng. Ai không muốn đổ sức chỉ muốn hưởng lại thì ắt hẳn sẽ chọn "đường tắt" và dĩ nhiên là con đường không chính đáng.


Linh Miu cũng chia sẻ cô từng nhiều lần bị đồng nghiệp buông lời trêu ghẹo vì gout ăn mặc nóng bỏng và những clip táo bạo. Thậm chí, nhiều lần cô bị “gạ tình” để đổi lấy danh tiếng hay những vai diễn trong các bộ phim. "Với việc gạ tình, tôi nghĩ mình phải biết cách cư xử. Nếu mình nghiêm túc, tôn trọng người ta thì họ cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Còn nếu mình có ý lẳng lơ thì dĩ nhiên họ sẽ tiến tới, sẽ gạ tình. Còn tôi nghĩ, nếu tôi chấp nhận những chuyện gạ tình đó thì sau này tôi sẽ phải trả giá nhiều hơn. Tôi luôn từ chối khéo những lời gạ gẫm như vậy”.



Bản thân là nghệ sĩ nổi tiếng với hình tượng sexy, suy nghĩ thoáng như Linh Miu cũng bày tỏ sự ồn ào của giới showbiz.



Thậm chí ca sĩ Phương Thanh cũng từng chia sẻ hiện thực bi đát của showbiz Việt: "Gái sang gái chảnh trà trộn vào giới nghệ thuật, nổi tiếng thì đi khách giá mới cao. Khi nghệ thuật được san bằng và nghĩ rằng ai cũng có thể làm nghệ thuật được, thì có tài hay không có tài cũng bằng nhau. Khi mà tất cả có thể đánh đồng và trao đổi mua bán thì không mong gì phân loại cao thấp được".



Những dòng chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh.



Thế mới biết, đằng sau ánh hào quang phức tạp khó lường! Làm người "sạch" trong thế giới ấy đôi khi thật khó đúng không?!