“Vấn đề là những người có những lý tưởng lố bịch nhất lại là những người chắc chắn về mình nhất.” (The Decider, 21 tháng bảy, 2007) – Bill Maher.



Trong đời, tôi đã có 7 ý tưởng ngăn cản bản thân trở thành con người hoàn hảo nhất có thể. Khi tôi nghĩ đến những gì Bill Maher nói về ý tưởng, tôi thấy ý tưởng của tôi thật lố bịch, nhưng tôi đã tin chúng là “đúng”.



Nếu bạn cảm thấy mình đang sống với những ý tưởng tồi tệ, hãy đọc tiếp! Bởi vì nếu bạn gật đầu đồng ý với một hoặc nhiều hơn bảy ý tưởng ngu ngốc này, thì có lẽ bạn cần phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.



1. “Tôi không xứng đáng thành công, và không thể thành công được nên tôi sẽ không cố gắng”.


webtretho



Đây là một ý tưởng dựa trên sự giới hạn lòng tin vào bản thân, nó thực sự nói rằng, bạn không có tí hy vọng nào trong mình và vì vậy, đừng tin rằng bạn xứng đáng thành công.



Trí óc bạn dùng rất nhiều năng lượng để tập trung vào những yếu tố tiêu cực này – rất là tốn sức! Thay vào đó, hãy tập trung vào những yếu tố tích cực trong cuộc sống và tôi đảm bảo bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều về bản thân.



2. “Người khác sẽ nghĩ tôi ngu nếu tôi làm vậy”.


webtretho



Đây lại là thiếu lòng tin vào bản thân và những lời của Ellen DeGeneres đã nói lên tất cả về ý tưởng ngu ngốc này như sau:



“Hãy suy nghĩ tích cực. Bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt. Thay vì nghĩ “Tôi nghĩ mình là một kẻ thất bại”, hãy thử “Tao chắc chắn là một kẻ thua cuộc”. Đừng có hoang mang về mọi thứ nữa! Bạn có thể là một kẻ thua cuộc hơn nữa sao? Khi mà bạn còn không biết mình có phải kẻ thua cuộc hay không? Vậy giờ thì, bạn là kẻ thua cuộc hay là không hả? Tên ngu ngốc” – Ellen DeGeneres, The Funny Thing Is…



Hãy sống với những người làm bạn hạnh phúc, người hỗ trợ bạn, tin tưởng bạn vào bạn và những người nhìn bạn với con người tốt nhất mà bạn có. Họ là những người sẽ ngăn bạn suy nghĩ một cách ngu ngốc. Tôi sẽ làm vậy, tuy nhiên, giống như cách Ellen nói về việc trở nên chắc chắn hơn, bằng việc nói bạn là một kẻ thất bại.



3. “Đã quá trễ để tôi thay đổi hay làm việc tôi muốn”.



Đây chỉ là một cách bao biện cho những thất bại của mình. Chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng ít tin tưởng rằng mình phải theo đuổi ước mơ. Không bao giờ là quá trễ – chỉ vì chúng ta chọn tin rằng nó đã quá trễ. Sức mạnh của lựa chọn đồng hành với chúng ta.



“Khi bạn nghĩ bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng” – Henry Ford.



Nếu bạn là một người trung niên như tôi, bạn sẽ bị bao vây bởi những người tin rằng mọi việc đã quá trễ và cứ chờ nghỉ hưu. Hãy đi và sống giữa những người chỉ mới bắt đầu hành trình của mình, hấp thụ năng lượng của họ và nghĩ tích cực về cuộc sống. Hy vọng rằng, điều đó sẽ tiếp lửa cho bạn để đi và làm bất cứ thứ gì cần thiết để theo đuổi ước mơ.



4. “Tôi đã cố gắng nhưng kết quả không như mong đợi nên tôi sẽ không làm nữa”.


webtretho



Đây là một ý tưởng ngu ngốc, tiêu cực, chỉ tập trung vào thất bại của bạn. Ý tưởng này có thể dễ dàng chuyển thành “Tôi đã thử rồi và nó không không được như ý, nhưng wow – thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Tôi học được rất nhiều và lần tới, tôi sẽ để ý hơn…”.



Ý tưởng nào tốt hơn nhỉ? Tôi đoán rằng ý tưởng thứ 2 tốt hơn. Vậy tại sao cứ tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực trong khi chúng làm bạn khó chịu? Thất bại là một phần của cuộc sống, nắm lấy chúng, học từ chúng, và tiếp tục bước đi.



Đây không chỉ là một ý tưởng ngu ngốc, mà nó còn rất nguy hiểm. Bởi vì để trở thành người tốt nhất có thể, bạn phải luôn can đảm và không bằng lòng. Tôi cũng thích sự an toàn của cảm giác thoải mái và hài lòng, nhưng chỉ một lúc, rồi nó lại trở nên nhàm chán. Bạn bắt đầu thấy tệ hơn, và thậm chí không hài lòng nữa.



Tôi nhận ra một khi mình đón nhận thử thách và đẩy bản thân ra khỏi vùng thoải mái, cuộc sống trở nên thật đáng sợ (theo hướng tích cực) và đầy hứng thú! Nếu bạn chọn bước ra khỏi vùng thoải mái nhưng vẫn không cảm thấy được năng lượng và sự hào hứng, thì là do bạn chưa bước ra đủ xa!



6. “Để trở nên tốt nhất cần quá nhiều sự chăm chỉ, năng lượng và tôi không có chúng lúc này. Có lẽ là để sau…”



Ý tưởng điên rồ này cho thấy bạn chẳng biết mình muốn gì. Bạn thực sự không biết con người tốt nhất của bạn là như thế nào, ra làm sao, và vì vậy bạn sẽ tìm cách ngụy biện để không phải làm gì hết.



Nếu bạn không biết rõ mình muốn trở nên như thế nào, thì mong ước và động lực không tồn tại. Cá nhân tôi biết rằng, tôi phải làm rõ mình muốn gì và thành công đối với tôi là ra sao. Nếu tôi có thể cảm thấy nó, ngửi được nó và tưởng tượng ra nó, thì tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Ngược lại, tôi sẽ tìm mọi cách để bao biện lý do mình không thể làm.



“Nếu bạn thực sự muốn làm gì đó, bạn sẽ tìm ra cách để làm. Ngược lại, bạn sẽ tìm ra cách để ngụy biện.” – Jim Rohn.



7. “Nó thật choáng ngợp, tôi sợ”



webtretho




Để trở thành một người hoàn hảo nhất có thể, chúng ta thực sự phải thay đổi bản thân và cách suy nghĩ. Và đúng vậy, thật choáng ngợp và đáng sợ! Nếu trở thành con người tốt nhất của mình thật dễ dàng và không đáng sợ, thì chúng ta đã trở nên như thế và sống với hết tiềm năng rồi.



Cuộc đời không như vậy, và ý tưởng ngu dốt này minh họa sự sợ hãi thay đổi của chúng ta. Đời không phải là một đường thẳng, nó có đầy những xoắn ốc, ngã rẽ, những bước ngoặt và những thời gian khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy vui vẻ, hạnh phúc và tình yêu. Để trở thành người tốt nhất có thể, hãy nắm lấy sự thay đổi và yếu điểm của bạn.



Hãy loại bỏ những ý tưởng ngu ngốc, nắm lấy thay đổi, chấp nhận thử thách và hướng tới nó, bạn sẽ trở thành một con người có những ý tưởng tuyệt vời và hoàn hảo nhất có thể. Hãy tránh xa 7 suy nghĩ ngu ngốc trên đây nhé!


Theo Lifehack