Bạn có còn nhớ niềm vui sướng và hạnh phúc đến run người mỗi lần đến ngày sinh nhật hồi còn bé không? Ai mà ngờ rằng mỗi niềm vui trôi qua lại mang chúng ta đến gần hơn với tuổi trưởng thành, với hàng tấn trách nhiệm và những hóa đơn phải chi trả...



Khi còn bé: "Mình sẽ ăn hết cái bánh kem này, tất tần tật, ăn cả ngày!!!"




Khi trưởng thành: "Mình sẽ phải dành cả ngày để cám ơn những lời chúc trên Facebook, tuyệt vời!"




Khi còn bé: "Tất cả bạn bè của mình sẽ có mặt cùng chơi với mình."




Khi trưởng thành: "Mình đặt bàn cho 20 người, nhưng vào giờ chót thì hơn nửa số đó lại bận không đến được."




Khi còn bé: "Mình sẽ ăn mừng hết cả ngày hôm nay!"




Khi trưởng thành: "6 giờ mình mới đi làm về, tranh thủ gặp mấy đứa bạn ăn mừng một chút. Nhưng vì sáng mai lại phải đi làm sớm nên mình phải về sớm thôi."




Khi còn bé: "Còn 10 ngày nữa là sinh nhật mình rồi! Háo hức quá đi!"




Khi trưởng thành: "Ôi, hôm nay là sinh nhật mình sao?"




Khi còn bé: "Mình sẽ có thật nhiều quà!"




Khi trưởng thành: "Mình phải nhớ ngày để mua quà tặng lại những người đã từng tặng quà cho mình, không thì họ lại giận mất."




Khi còn bé: "Sang năm sau đủ tuổi lấy bằng lái xe rồi!"




Khi trưởng thành: "Mỗi năm một già thêm, ôi tôi không muốn chút nào!"




Vừa trải qua một sinh nhật lặng lẽ nhưng rất yên bình và vui vẻ, không tiệc tùng, không quà cáp, không những lời chúc tụng vô nghĩa từ FB mà chỉ từ những người thật sự quan tâm đến mình. :x