10 tuyệt chiêu sau đây sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ chịu hơn rất nhiều!


1. Thỉnh thoảng trở nên “thô lỗ”



Ăn nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng bạn cũng muốn cắn một miếng chân gà. Xem nhiều phim chính kịch, thỉnh thoảng bạn cũng muốn xem những bộ phim truyền hình sướt mướt. Nghe nhiều nhạc cổ điển, thỉnh thoảng bạn cũng muốn hát những bài hát thị trường yêu đến chết đi sống lại. Bạn hiểu những đồ ăn vệ sinh thì tốt cho sức khỏe, phim chính kịch tốt cho việc nuôi dưỡng khí chất, nhạc cổ điển giúp phát triển tâm hồn, nhưng, thật ra thỉnh thoảng bạn không cần phải ép bản thân sống mỗi giây mỗi giờ đều phải có ý nghĩa như vậy. Sống đâu cần phải buộc chặt mình như vậy.Tâm hồn thanh cao hoặc chỉ ở gần với người giỏi hơn, nhưng thỉnh thoảng trở nên thô lỗ lại càng hòa đồng bình dị với mọi người.



2. Nắm lấy cơ hội, tuyệt đối không được bỏ qua



Bạn từng mua một bộ đồ rất đẹp nhưng lại không nỡ mặc, trân trọng treo trong tủ quần áo; rất lâu sau đó, khi bạn nhìn lại sẽ phát hiện bộ quần áo này đã lỗi thời mất rồi. Bạn đã bỏ lỡ nó mất rồi. Không mặc bộ đồ lúc bạn còn thích nhất, không thưởng thức chiếc bánh ngọt khi ngon miệng nhất, cũng giống như không làm chuyện bạn muốn làm nhất, đều thật đáng tiếc. Cuộc sống cũng có kỳ hạn, muốn làm gì thì hãy nhân lúc còn có thể hãy làm ngay đi. Nếu bạn chỉ nuôi dưỡng ước mơ trong tim, không từng hành động vì nó, vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, chính là lỡ mất nó, cũng giống như bộ quần áo lỗ thời, như chiếc bánh hết hạn vậy.



3. Học cách im lặng



Có những khi, bạn bị hiểu lầm, không muốn tranh luận, bạn chọn im lặng. Vốn dĩ không phải ai cũng phải hiểu bạn, vì vậy bạn cho rằng không cần phải hét lên cho cả thế giới biết. Nhưng cũng có những khi bạn bị người bạn yêu thương nhất hiểu lầm, bạn buồn đến mức không muốn giải thích, cũng chỉ có thể chọn cách im lặng. Cả thế giới có thể không hiểu bạn, nhưng anh ta có lẽ hiểu, nhỡ anh ta không thể hiểu, thì có gì phải giải thích? Cuộc sống luôn có những khi đến Franz Schubert cũng khó mà đối lại được, không phải tất cả mọi thị phi đều có thể giải quyết rõ ràng, thậm chí có lẽ vốn dĩ đã không có thị và phi thật sự. Vậy thì, nếu bạn không muốn giải thích, thì đừng giải thích, thay vì nói những lời vô ích, thì chọn cách im lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.



4. Chí ít hãy bình tĩnh



Khi bạn rơi xuống vực sâu cuộc sống, mọi người bên cạnh đều khuyên bạn: phải kiên cường, phải vui vẻ. Kiên cường tuyệt đối phải có, nhưng vui vẻ? Trong hoàn cảnh như vậy, e rằng quá khó với bạn. Dù sao thì bị ngã sứt đầu mẻ trán ai có thể cười vui vẻ được? nhưng ít nhất hãy bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn lại sự việc, bình tĩnh giải quyết hết những việc còn lại. Bình tĩnh, không vui vẻ, cũng không có gì là không vui.



5. Học cách cúi mình



Xung đột với người khác khiến bạn cảm thấy bức bách không vui, bởi vì bạn cảm thấy đều do người khác xấu xa. Vậy thì đừng dây dưa làm gì nữa, hãy về nhà dọn dẹp đi. Cầm khăn lau lên, cúi người xuống, quỳ chân trên mặt đất lau sạch mỗi ngóc ngách trong nhà. Sau đó, hãy tự suy nghĩ lại mâu thuẫn vừa rồi, suy nghĩ về những lời mình nói. Hiện tại, bạn sẽ phát hiện bản thân cũng có những điểm không đúng, phải không? Tâm trạng bạn cũng bình tĩnh hơn rồi, đúng không? Có những khi bạn nhất định phải học cách cúi mình, bởi vì hành động này có thể khiến bạn khiêm tốn. Trong lúc lao động đồng thời bạn cũng có thể lau sáng tâm hồn. Hơn nữa, bạn lại còn có nền nhà sáng bóng. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích.




Ảnh: Bài Học Cuộc Sống



6. Đừng bao giờ nghĩ “giá như lúc đầu”.



Cuộc đời là một con đường dài vô tận và nhiều ngã rẽ, không ngừng đòi ta phải lựa chọn. Nếu chỉ có chọn ăn mì xào hay cơm rang, thì chả có chút ảnh hưởng gì, nhưng nếu phải chọn học chuyên ngành gì, làm việc gì, kết hôn hay không kết hôn, có nên có con hay không, mỗi lựa chọn này đều có ảnh hưởng trực tiếp, mỗi một quyết định khác nhau sẽ tạo nên những cuộc đời khác nhau. Thứ mà cuộc đời không thể quyết định được chính là cơ hội không thể quay lại. Nếu như lúc đầu như này, như kia..thì giờ đã không như này, như kia..Kiểu tự mình tiu nghỉu như vậy, tốt nhất không cần nói nhiều làm gì. Mỗi một lựa chọn thật ra không có đúng hay sai, không có tốt hay xấu, chỉ cần coi cuộc đời này như chính bản thân mình. Sự sáng tạo độc đáo nhất chính là nếu như lúc đầu đã lựa chọn một lựa chọn khác biệt thì sẽ không thể quay lại được.



7. Hãy cố gắng, dù có thành công hay không ít nhất cũng đã từng đẹp đẽ.



Đi dạo trong rừng, bạn nhìn thấy một loại dây leo cuốn quanh thân cây, mềm dẻo và kiên cố bám vào nhau, bạn cảm động trước cảnh vật đó. Như hạnh phúc và tham lam đều dừng lại tại đó. Bạn nghĩ. Không biết tương lai trải qua mưa gió như thế nào? Có lẽ dây leo sẽ đứt, cây sẽ đổ, cũng có lẽ trời sẽ đổi, đất sẽ thay. Bạn là nghĩ. Vậy thì, xin thời gian hãy dừng lại ở nơi này đi. Dừng lại nghĩ là vĩnh hằng, trong vĩnh hằng nếu có một khắc tĩnh tại đẹp đẽ như này, tương lai dù có trải qua bao khó khăn, thì cũng coi như đã được an ủi và bù đắp rồi.



8. Hãy sống đơn giản


Bởi vì suy xét quá nhiều nên bạn thường phức tạp hóa cuộc sống lên. Rõ ràng đang sống ở hiện tại, nhưng lại thường nhớ về quá khứ, lại ưu tư về tương lai; cứ cứng đầu mang theo quá khứ, hiện tại, tương lai, cuộc đời bạn đương nhiên chỉ có một mảng dây dưa không dứt khoát. Còn sống đơn giản là một trạng thái hướng thụ chiều chuộng. Đơn giản cảm nhận không khí thay đổi qua từng lớp da, đơn giản cảm nhận vị cỏ xanh sau cơn mưa qua khứu giác, đơn giản cảm nhận vẻ đẹp như tranh của núi xa cảnh gần. Đơn giản để sống. Ngay sau đó sẽ nhận ra kỳ thật cũng chẳng có gì gọi là thị phi thật giả. Đã không có thị phi, thì không cần suy nghĩ làm gì nữa; không có thật giả thì đâu cần lưu luyến không thôi rồi ưu tư rầu rĩ. Không thị phi thật giả, vậy chẳng phải giống như mơ sao? Đúng vậy, hãy sống đơn giản như giấc mơ của bạn.



9. Điều khiển cảm xúc, đừng lãng phí nó.



Bạn của hôm nay không vui vẻ, bởi vì có người nói gì đó làm bạn tổn thương. Bạn không thích tranh cãi, vì vậy bạn bỏ đi; nhưng bạn chỉ rời bỏ chỗ đó chứ không hề rời bỏ khỏi môi trường bạn bị người đó làm bạn tổn thương, có biết bao chuyện cần bạn chuyên tâm giải quyết, nhưng lại loạn hết cả lên vì tâm trạng bạn không tốt. Bởi vì, bạn chỉ một lòng một dạ đi tức giận. Hành xử trong lúc tức giận, đó là một sự lãng phí với bản thân, hơn nữa là một sự lãng phí rất không tốt. Dù sao, tức giận cũng phải tiêu tốn năng lượng, hơn nữa tức tức giận sẽ làm tổn hại nguyên khí. Vì vậy, người thông minh như bạn, đừng để tình cảm lấn át bản thân, trước khi bạn lại tức giận tiếp, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân: “Đừng lãnh phí!”



10. Thỉnh thoảng đi ra khỏi quỹ đạo



Có khi nào bạn nghĩ sẽ bắt một chuyến sẽ dự định đến điểm A, nhưng cuối cùng trên đừng đi bạn lại ngẫu hứng xuống điểm B. Có lẽ bạn bị hấp dẫn bởi những địa chỉ mới lạ, cũng có lẽ một lát cắt cảnh vật nào đó khiến bạn động lòng, tóm lại, bạn cứ như vậy thay đổi hành trình vốn có của mình, sau đó trải qua một chuyến đi tràn đầy sự bất ngờ. A là mục tiên đầu tiên của bạn, B lại khiến bạn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm. Khi nhớ lại, bạn sẽ nói, đó là lần vượt ra ngoài quỹ đạo đáng nhớ của tôi. Không phải rất nhiều quãng thời gian trong cuộc sống cũng vậy sao? Chúng ta vô thức đuổi theo một mục đích nào đó, chẳng qua cũng chỉ là thực hiện một hành trình có sẵn mà thôi; rời khỏi quỹ đạo có sẵn, bạn mới có cơ hội phát hiện những cảnh đẹp khác bên đường.



11. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng quay về yên bình.



Từng có một khoảng thời gian, tâm trạng bạn rơi vào tuyệt vọng, thậm chí không muốn kéo rèm lên, ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài. Vì vậy mà bạn cũng quên không đi tưới cho chậu cúc khát nước trên thềm cửa sổ. Cứ như vậy không biết bao lâu, rồi có một ngày bạn vượt qua được bóng đen đó, đồng thời cũng nhớ ra chậu hoa cúc. Trời ơi, hoa đáng thương, em còn sống không? Thấp thỏm lo sợ kéo tấm rèm lên, không ngờ lại nhìn thấy nó vẫn rung rinh trong gió. Hóa ra những ngày vừa qua, tuy bạn quên không tưới nước cho nó, nhưng ông trời lại không quên cho mưa xuống chăm sóc nó. Thiên sinh vạn vật, thiên dưỡng vạn vật, thật ra đâu cần phải lo lắng...Thứ bạn cần làm chính là làm tốt việc của bản thân, để không phải hối hận sau này...là đủ rồi.




Theo QTCS.