Thói xấu của người Việt thì chắc cũng đã quá nhiều người nói rồi, mình kể ra đây cũng không phải để chê xấu gì người mình cả đâu. Chẳng qua hôm nay ngồi nói chuyện với mấy chị bạn, mới phát hiện ra là đa phần nhiều người chưa hề có chút gì nhận thức là những điều họ đang làm rất bất lịch sự, và khiến người khác khó chịu (có lẽ cũng một phần vì họ vô tư quá, một phần vì có nhiều cái thấy người trước cư xự thì họ vô tư làm theo, hay vì người Việt Nam mình cũng cả nể quá, ít dám góp ý thẳng thắn,...)



Hôm nay chia sẻ bài này, cũng là thấy người ta nói đúng quá nên mang về thôi, ai mà có lỡ trước giờ vô tư phạm phải thì giờ biết rồi, sửa luôn đi thôi, chớ thật là người khác khó chịu lắm đó, dù họ có nói ra hay không @@




1. Hạ cửa kính ô tô xuống rồi thản nhiên vứt rác ra đường.



Đây là biểu hiện rõ nhất của việc "giàu" không đi cùng với "sang". Nếu có điều kiện, các bạn hãy nhặt lên, đuổi theo gõ cửa, chờ thủ phạm hạ cửa xuống rồi gửi trả kèm thêm câu "anh chị bị rơi đồ này".



2. Hút thuốc lá ngay chỗ có biển cấm, đặc biệt ở nhà vệ sinh



Hút thuốc lá, ngoài việc gây hại cho bản thân người hút thì ai cũng biết rằng những người khác hít phải (người hút thuốc thụ động) cũng bị nguy hiểm không kém, thậm chí còn hơn thế. Việc hút thuốc ở chỗ bị cấm là biểu hiện rõ nét của tính vô kỷ luật, và một xã hội mà có hành vi vô kỷ luật thì đương nhiên không thể là xã hội văn minh được.



3. Thang máy vừa mở cửa, chưa đợi người bên trong đi ra đã lăm lăm xông vào



Ngoài chuyện bất lịch sự thì có ba điểm rất dở với hành động này:



- Người ta phải ra xong mới có chỗ mà vào chứ.



- Người đầu tiên vào thang sẽ là người ra sau cùng



- Khi người cuối cùng vào thì thang mới đóng cửa và di chuyển, do đó người vào đầu tiên cũng chỉ nhanh bằng người cuối cùng. Điều này cũng giống như chuyện tốc độ của một đàn bò rừng phi trên thảo nguyên sẽ bằng tốc độ của con chạy chậm nhất đàn.



4. Gây ồn ào nơi công cộng, tự nhiên như chốn không người



Có lần ngồi ở quán, tôi chứng kiến một chị đi cùng con nhỏ mà gọi điện thoại cho một ai đó rồi lớn tiếng văng tục mắng mỏ. Lúc chị này lên tiếng thì cả chục cặp mắt cùng phải quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên. Gây ồn ở chỗ đông người đã là dở mà nói tục trước mặt con và ở chỗ công cộng lại càng dở hơn.



5. Đường đang tắc, phi tót ngay sang làn bên trái để đi



Chỉ được cái khôn lỏi, làm như thế càng làm đường có nguy cơ tắc. Mỗi lúc chứng kiến cảnh này là tôi lại nhớ tới anh "Điếu cày phân làn". Chịu khó nhường nhau một tí đi, tuy chậm một chút nhưng nó mau thông thoáng



6. Chưa đèn xanh, đã đứng sau bóp còi giục



Không hiểu cái hội này nó mù màu, không biết đếm hay là thế nào? Còi xe liền tai, bóp còi thì người bóp sẽ nghe đầu tiên mà không thấy khó chịu nhỉ, hay "còi ai vừa tai người đó"? Càng bóp ta càng đứng ỳ ra cũng không nhường cho chen lên, bao giờ đúng đèn xanh mới đi.



7. Đang xếp hàng lên máy bay hoặc chờ thanh toán ở siêu thị thì có người chen ngay vào trước mặt



Nếu ở siêu thị, nếu thực sự họ mua có ít đồ và đang vội thì cứ ngỏ lời, chả ai lại nỡ. Đằng này đã không vội, tự cho mình cái quyền chen lên thì cứ phải hét thật to lên là "mời anh chị xếp hàng đi" cho bẽ mặt.





8. Đang phóng xe quay sang nhổ nước bọt



Nếu người có hành vi này mà ở Singapore thì người đó có khả năng sẽ bị phạt tới 500 đô Sing, tương đương 7,8 triệu đồng. Tiếc thay, chúng ta lại đang sống ở Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta muốn phấn đấu bằng đảo quốc này, thì ít nhất chúng ta cũng phải học tập từ những việc nhỏ nhoi nhất phải không nào?



Nếu không làm được những việc nhỏ thì đương nhiên sẽ không làm được việc lớn. Nếu bạn muốn Việt Nam văn minh, phát triển, sạch đẹp thì tốt nhất hãy góp phần tạo nên môi trường mà bạn mong ước đó, thay vì đổ lỗi cho ai khác.



9. Để trẻ con chạy loạn lên gây mất trật tự



Có lần tôi ngồi ăn ở quán, có cháu bé bàn bênh cạnh chạy lăng xăng xung quanh gây ồn ào, thậm chí còn lấy tay bốc viên đá thả thẳng vào cốc nước của tôi dù bản thân tôi không hề yêu cầu "dịch vụ" này.



Đành rằng trẻ em phần nhiều là hiếu động, nhưng hiếu động là vấn đề của trẻ em còn việc để trẻ em gây mất trật tự theo kiểu không kiểm soát ở chỗ công cộng thì đó lại là trách nhiệm của người lớn. Hơn nữa, với trẻ con, nếu bố mẹ không chỉ bảo thì sau này các cháu cũng khó mà trở thành người có ý thức của một xã hội văn minh cho được.



10. Đũa ăn của mình lại gắp cho người khác


Trong nhiều bữa tiệc, nhiều người có thói quen dùng đũa đang ăn của mình gắp thức ăn cho người khác, hoặc gắp rau, hải sản nhúng vào nồi lẩu… Họ thể hiện rằng quan tâm tới người khác, nhưng không biết là người khác thích ăn cái này lại bị gắp cái khác.



Chưa kể việc ăn kiêng như người bệnh gút lại gắp hải sản, thịt đỏ. Người ăn chay trường bị gắp cho món mặn… gây khó xử.



Đọc báo còn thấy Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam (VNAGE), nói dùng đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho người khác là thiếu vệ sinh và có khả năng lây lan bệnh truyền nhiễm.



Thói quen này cũng thật là khó bỏ, vì thật là ngay cả mình trước giờ cũng thấy bình thường, vì các cụ hồi xưa toàn làm vậy (mình nói nhà mình thôi nhé), cho tới khi thấy đứa bạn giảng cho 1 bài, mới vỡ lẽ ra, cũng phải tập mãi mới sửa được.




Tổng hợp từ bài của anh Trần Thanh Hùng (vietnamnet) và Báo Gia đình xã hội