Vào những lúc sum họp gia đình, tôi không muốn về nhà vì có người sẽ lặp đi lặp lại những câu hỏi: “ Tại sao tới giờ mà mày vẫn chưa có bồ?”, “Khi nào thì mới lấy chồng hả con?”. Lần nào cũng vậy, cứ họp đại gia đình là bị cô, dì, chú, bác hỏi những điều như thế. Nhưng nhanh trí, tôi đã ứng xử với những tình huống này bằng những câu trả lời sau ;).



Có lẽ, bạn cũng nên tích góp dần những cách xử trí trường hợp này để ngày lễ có thể về nhà mà vẫn vui. Đồng thời, ngay cả khi bạn bè “hỏi thăm” và trêu chọc hoài, thì chỉ cần thay đổi cách xưng hô một xíu là mình cũng có thể dùng được và làm chúng im bặt.



webtretho




1. “Bởi vì con muốn ổn định sự nghiệp. Thất tình chẳng có gì đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ! Nên làm trước, yêu để dành mần sau
8-}
”.
Trả lời thế này thì ai cũng phải đồng tình với bạn ngay thôi, vì sự thật quá rõ rành rành còn gì: không có tình thì vẫn có tiền để mua những niềm vui khác, chứ có tình mà không tiền thì tình đó cũng có kết quả chẳng mấy tốt đẹp đâu, sớm muộn gì cũng chia tay à
=;.



2. “Bởi vì con cần có thời gian để tìm cho mình một người đàn ông thật tốt. T
hời buổi đất chật người đông, phi công thì lắm, nông dân chăn rau thì nhiều thế này thì phải đề cao cảnh giác lắm ạ
!”.
Họ hàng của bạn sẽ không thể nói gì, vì họ sẽ cảm thấy bạn phán chuẩn như Lê Duẩn luôn ấy! Lấy chồng là phải lấy hẳn một người đàn ông tốt chứ lấy hàng dỏm về thì chỉ có nước khổ thân chị em chúng ta thôi
8-|.



3. “Bởi vì con không muốn đi theo vết xe đổ của bố mẹ con. Lấy nhau cho sớm vào rồi giờ sống khổ sở quá
:(
. Câu này nghe có vẻ khó chịu một chút, và đôi khi không đúng sự thật nếu cha mẹ bạn hạnh phúc, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho người khác ngưng vô duyên, ngưng thắc mắc. Nổi máu lên là tôi chơi tới luôn, nhá!!! À mà lựa lúc không có phụ huynh mới áp dụng chiêu này nha, không thôi là bị bầm dập tơi tả vì tội bố láo ấy
8-}.



4. “Bởi vì con còn rất nhiều thứ để lo lắng cho sự nghiệp, cuộc sống tương lai. Con phải lo cho bố mẹ đầy đủ trước rồi mới nghĩ tới chuyện lập gia đình”.
Điều này thể hiện bạn là một người rất trưởng thành, trưởng thành hơn cả cái người đang tò mò hỏi bạn
;;) (Cách này nó hơi điêu điêu một tý, mà kệ bà đi, bất chấp vì sự thanh thản trong tâm hồn :Embarrassment:)



5. “Bởi vì con không muốn quen sớm rồi cũng sớm chia tay. Con còn nhỏ mà!”
. Bảo đảm khi nói ra điều này, ai cũng nghĩ bạn là người chín chắn, thậm chí nó còn thể hiện bạn đang muốn chê bai những người thay người yêu như thay áo. Nhưng phụ nữ trên 27 tuổi thì không nên dùng câu này, ai cũng đều nhận ra có cái gì đó sai sai trong này đấy nhé
8-}.



6. “Bởi vì con muốn tập trung vào việc phát triển bản thân nhiều hơn là quan tâm đến một người khác
:-$
.
Bạn rất có cá tính khi nói câu này, bạn không cho rằng mình nhất định phải có một mối quan hệ giống như những người khác thì mới là tốt. Và dĩ nhiên, bạn sẽ vẫn rất vui vẻ khi ở một mình vì bạn luôn biết cách tận hưởng cuộc sống bằng nhiều cách thú vị khác nhau. Với bạn, Thứ 7 máu luôn chảy về tim nếu không có người yêu! Haha
:))



7. “Bởi vì con thấy thật thoải mái khi được ở nhà. Con chỉ muốn làm con gái nhỏ của bố mẹ mãi thôi
:-*
”.
Có được một mối quan hệ thì phải vun đắp, mà vun đắp thì phải đi chơi nhiều hơn. Ba mẹ bạn bảo đảm cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe rằng bạn chẳng muốn đi chơi, mà chỉ muốn lòng vòng ở nhà, quanh quẩn bên ba mẹ như một cún cưng :x.



8. “Bởi vì con đang tự hỏi bản thân về xu hướng tính dục (thích nam hay thích nữ) của mình”
. Câu này hiệu quả cực mạnh đấy nhé! Họ chắc sẽ không dám nói gì thêm vì tôi đã thử rồi. Một ngày nọ mẹ tôi cứ nằng nặc hỏi tôi là con có bạn trai chưa? Và tôi ngang nhiên trả lời: "Con vẫn đang đi tìm người phụ nữ của đời mình hí hí". Thế mẹ tôi sửng sốt, chửi rủa nhưng rồi không bao giờ hỏi tôi câu đó nữa :)).



9. “Bởi vì con đang đi tìm tình yêu sét đánh, quen nhau là cưới luôn, chứ không thích day dưa dài dòng”.
Có bao giờ bạn thấy những cặp đôi mà chỉ vừa quen mấy tháng là cưới liền chưa? Nhiều lắm đấy. Chắc chắn cô chú của bạn cũng sẽ rất đồng tình khi bạn muốn yêu đâu lấy đó
b-)



Không biết chị em còn câu nào hay hay nữa không? Chứ tôi thì thường sử dụng những câu này thôi đó. Mắc mệt với mấy cô, mấy chú. Lâu quá không gặp thì buồn, mà gặp rồi thì cứ hỏi hỏi mấy câu này phát ngán lên được, nên bắt buộc chúng ta phải dùng chiêu thôi, mọi người nhỉ?! =)))