Nghe nguyên Tổng Giám đốc Pharma mạnh miệng nói: “Thuốc chữa ung thư giả là sản phẩm bình thường” mà em rụng rời tay chân các mẹ ạ! Biết bao nhiêu con người bị bệnh ung thư đang đặt hết sự sống của mình vào những viên thuốc với hy vọng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy mà ông ta “tỉnh như ruồi” khi phát biểu về hành vi nhập thuốc trị ung thư giả về bán.




Ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP VN Pharma.


Em có người chú mắc bệnh ung thư gan đang đấu tranh từng ngày để giành sự sống. Mỗi lần qua nhà thăm chú, nhìn thấy đống thuốc mà em choáng. Chú bảo nó là thứ duy nhất níu kéo sự sống cho chú nên hằng ngày chú vẫn đều đặn uống thuốc theo toa của bác sĩ kê.



Mới dạo trước, chú còn khỏe lắm. Vác cả bao lúa to mà không hề gì. Thanh niên nhìn thấy cũng phải nể chú năm bảy phần. Chỉ có điều chú hay uống rượu, bữa cơm nào cũng nhâm nhi vài ly. Đùng một cái chú ngã bệnh. Tưởng chỉ là cảm mạo thông thường nhưng uống thuốc mãi không khỏi. Chú lại hay đau ở vùng gần bụng. Cô em bấm bụng bán mấy bao lúa đưa chú lên bệnh viện tỉnh khám. Cả nhà như “chết đứng” khi bác sĩ báo chú mắc ung thư gan đã vào giai đoạn nặng.



Chú nhập viện nhưng lòng nặng trĩu nỗi lo kinh tế. Cô về nhà gom hết tiền bạc dưỡng già lo viện phí, thuốc men cho chú. Các bác sĩ dùng hóa chất đưa vào cơ thể chú để khống chế u gan ác tính. Chắc trời thương cô chú sống lành nên sau nhiều đơt hóa trị, may mắn tế bào ung thư được khống chế. Nhưng sức khỏe của chú suy sụp nghiêm trọng. Tiền bạc cũng cạn dần, cô bàn với chú bán mảnh ruộng để có thêm tiền than thuốc cho chú. Nhưng chú không chịu, đòi về nhà uống thuốc cầm chừng.



Bây giờ, chú sống nhờ những viên thuốc. Không có ngày nào là trong người chú không có thuốc. Định kỳ chú đến bệnh viện kiểm tra coi tế bào ung thư phát triển thế nào để bác sĩ đổi thuốc. Chú nói chú già rồi khi nào trời kêu thì đi, chỉ thương cô sống một mình không ai bầu bạn…



Nhìn hoàn cảnh của chú em thương lắm! Nhưng nghe đâu giờ khoa học hiện đại đã nghiên cứu, bào chữa được loại thuốc trị hay khống chế ung thư gì đó nên em cũng mừng. Biết đâu nhờ thuốc, chú em sẽ qua khỏi kiếp nạn này.


Vậy mà giờ đây, bao nhiêu hy vọng của em, chú em và những người mắc bệnh ung thư có thể bị dập tắt khi biết tin dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma, một công ty dược lớn và nổi tiếng nhập hơn 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả để đưa vào các bệnh viện ở Việt Nam bán cho người bệnh.



Khai trước tòa, ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP VN Pharma) còn máu lạnh cho rằng: Việc làm giả giấy tờ để nhập khẩu hàng ngàn hộp thuốc chữa bệnh ung thư giả chỉ là “không chuẩn” trong quy trình chứ không làm giả, không buôn lậu. Thậm chí, ông ta còn khẳng định đây là sản phẩm kinh doanh bình thường.



Khủng khiếp hơn, tội ác này không phải xuất phát từ lòng tham của một người mà do hàng loạt những con người mang tiếng có học thức, có địa vị trong xã hội thực hiện.







Các bị cáo tại tòa.


Trong đó ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP VN Pharma), Võ Mạnh Cường (giám đốc công ty TNHH thương mại và hàng hải quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (kế toán trưởng VN Pharma) bị truy tố về tội buôn lậu.



Còn Bùi Ngọc Duy (nguyên trưởng phòng nghiên cứu và phát triển VN Pharma), Phạm Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc Sapharco) bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Từ năm 2013, thông qua ông Cường, ông Hùng đặt mua thuốc tân dược có nhãn mác công ty Helix Canada để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam.



Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Hùng thỏa thuận với Cường mua thuốc H-Capita với giá 27 USD/hộp. Sau khi được giá, Cường lại mua thuốc từ một người nước ngoài tên Raymundo (chưa rõ lai lịch) với giá 18 USD/hộp. Người này cung cấp cho Cường các giấy chứng nhận bán hàng tự do tại Canada, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho công ty Helix Canada và được đóng dấu hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy tất cả giấy tờ trên đều là giả.



Do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược nên Hùng chỉ đạo nhân viên thuê dược sỹ Phạm Văn Thông viết hồ sơ thuốc H-Capita với giá 2.000 USD. Sau khi viết xong, Thông đưa cho Duy đóng dấu công ty Helix Canada và chuyển cho Loan đi xin giấy phép nhập khẩu.



Sau khi hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật thuốc H-capita, Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nhật, Loan, Quốc, Phương hợp thức hồ sơ nhập khẩu, chứng từ thanh toán tiền nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H-Capita không rõ nguồn gốc vào Việt Nam tiêu thụ.



Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.






Ngày hầu tòa, nói về kết quả giám định thuốc của Bộ Y tế, ông Hùng còn chống chế: “Nguyên tắc tạp chất là tự phát sinh, không ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. Tôi chưa thấy khái niệm nào là 'thuốc không dùng chữa bệnh cho người'. Nồng độ 97% tạp chất không gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến người sử dụng”.




Ông Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm tại tòa


Người bị ung thư đau đớn tột cùng, gia đình có người thân mắc chứng ung thư cũng khổ trăm bề. Là con người, dù cứng rắn đến đâu thì trái tim cũng tan chảy khi nhìn thấy cảnh những người bị ung thư đang sống vật vờ chờ ngày chết trong các bệnh viện, như những ngọn đèn loe lói trước gió chỉ biết trông cậy vào thuốc để giảm cơn đau, kéo dài sự sống. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy tội ác của những con người buôn thuốc giả này man rợ đến nhường nào.



Em thừa nhận đồng tiền quan trọng trong xã hội hiện nay. Nhưng vì tiền mà xem nhẹ tính mạng con người, bán thuốc trị ung thư giả chẳng khác gì đâm thêm một vết dao vào cơ thể vốn không còn khỏe mạnh của bệnh nhân thì đó không phải là hành vi của một con người. Và chỉ có loài cầm thú mới thò bàn tay tham làm vào túi tiền vốn đã cạn đáy của người bệnh.



Dùng những đồng tiền gắn với sinh mạng của người khác, không biết dàn lãnh đạo Pharma có cảm thấy thanh thản trong lòng hay không? Rồi họ có nghĩ tới trường hợp người thân của mình dùng phải loại thuốc giả đó thì sẽ như thế nào?



Em thiết nghĩ, trái tim của những con người này màu đen của loài ác quỷ chứ không phải chảy dòng máu đỏ của con người. Và bộ não của họ cũng được lập trình sẵn chỉ biết đến tiền, và bằng mọi giá có nhiều tiền hơn dù đồng tiền đó đánh đổi tính mạng của người khác.



Nếu ông trời có mắt, hãy để cho những con người mất nhân tính này “được” một lần mắc bệnh ung thư để hiểu cảm giác từng ngày đấu tranh giành sự sống như thế nào, để biết cảm giác đau đớn, bất lực trước bệnh tật chỉ biết trông chờ vào những viên thuốc. Và hãy cho họ uống những viên thuốc mà chính họ dùng chất xám của mình bằng mọi cách để nhập về vì lợi nhuận, vì lòng tham vô đáy mà không màng sự sống chết của người khác.



Em chợt nhớ đến bài văn được điểm 10 của một cô bé có mẹ mất do căn bệnh ung thư quái ác, mà em vừa đọc hôm nay. Với đề bài thầy đưa ra "Hãy viết một bài văn về mẹ của em", cô bé này ngậm ngùi viết:



"Em xin lỗi. Em chỉ là đứa trẻ mồ côi.



Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.



Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng”.






Em đã bật khóc từ những câu văn đầu. Những giọt nước mắt rơi vì thương cảm cho số phận kém may mắn của một đứa trẻ, vì đau đớn cho sụ bất hạnh của người chú mắc bệnh ung thư và nỗi căm phẫn tột cùng đối với những “con thú đội lốt người” nhẫn tâm buôn thuốc giả hại người. Rồi sẽ có biết bao người vụt mất sự sống hay thậm chí đến gần hơn với cái chết khi uống nhầm những viên thuốc giả đó. Tội ác của dàn lãnh đạo Pharma “trời không dung đất không tha”, những con người xem thường mạng sống của người khác chắc chắn sẽ phải nhận quả báu thích đáng.


webtretho


(Hình minh họa)



Dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/uEs5W62wUg-480x360.jpg




Mời xem thêm:



Bật khóc trước hoàn cảnh đáng thương của chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo từng vào quan tài nằm chờ chết, chỉ thèm ăn thịt gà


Không cầm được nước mắt trước hành động của người đàn ông tốt bụng đối với cậu bé nghèo gãy chân không có tiền chữa trị


Rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh ông bà tuổi đã xế chiều phải vất vả mưu sinh nuôi 4 đứa cháu khi mẹ chúng tái giá