Quay qua quay lại thì thấy lại đến ngày 8/3, ra đường là thấy các cửa hàng hoa, mỹ phẩm, quà lưu niệm người ra vào tấp nập. Mấy đứa bạn gái hay đồng nghiệp nữ nào của em cũng mặt mày tươi như hoa vì được tặng quà. Còn em thì chỉ thấy phiền lòng với những câu hỏi của mẹ kiểu như chừng nào có bạn trai, có chồng, có thấy tủi không khi mấy ngày này không có quà cáp gì…



Đang ủ ê, chán chường và bực bội vì những câu hỏi đại loại như thế của mọi người thì em có đọc được một bài viết rất hay của nhà văn Trang Hạ. Trong bài đó, chị Trang Hạ có viết một đoạn như thế này: “Câu cửa miệng quen thuộc của nhiều bà mẹ là: "Lười chảy thây như thế chó nó rước". Nghe tưởng bình thường nhưng đó là sự nhiếc mắng tồi tệ, hàm chứa rằng bạn là phụ nữ có mục đích sống là một người đàn ông, cái người sẽ "rước" bạn về. Dường như ý nghĩa cuộc sống của phụ nữ chỉ có vậy, chờ một người đàn ông đến rước và sống cho một người đàn ông nào đó.



Thậm chí, mẹ dạy con gái phải giữ gìn trước hôn nhân cũng là ý con gái thì phải giữ trinh tiết cho một người đàn ông. Đừng bắt bé gái mới sinh phải chịu trách nhiệm giữ trinh tiết cho một người đàn ông chưa từng quen. Tất cả những đánh giá về phụ nữ đều đang đặt vào tay người khác. Việc kết hôn cũng vậy phụ nữ phải giục cưới, chờ người cưới vậy phụ nữ không có quyền lựa chọn, không có quyền cưới hay sao mà phải đòi mới cưới?”
.


webtretho



Đọc xong em vỗ đùi đánh đét 1 cái, đúng quá các chị ạ. Nhân dịp 8/3 em xin phép được lạm bàn một chút về nữ quyền. Em thấy chuyện phụ nữ lấy việc lấy chồng, kết hôn là mục đích sống của đời mình là một chuyện rất đáng buồn. Tại sao đàn ông có nhiều lựa chọn còn phụ nữ thì không? Tại sao sinh ra là con gái lại phải chịu nhiều sự ràng buộc trong cuộc sống như thế. Em nhớ có một câu nói rất hay là “phụ nữ không có đàn ông thì cũng giống như cá không có xe đạp vậy, có nghĩa là chẳng sao cả”. Phụ nữ không có đàn ông thì cũng không chết được. Em nghĩ sinh ra là con gái chẳng việc gì phải sợ ế chồng, cứ sống như mình mong muốn, theo đuổi ước mơ khi còn có thể. Còn chuyện chồng con là duyên số, khi nào đến sẽ đến.



Em cũng tâm đắc với chuyện cởi bỏ những quan niệm truyền thống ràng buộc phụ nữ về vấn đề trinh tiết. Theo em thì tình dục là một nhu cầu rất chính đáng của phụ nữ và nó đến khi tình yêu đã đạt đến một độ chín muồi. Trong suy nghĩ truyền thống của phụ nữ Á Đông, tình dục phải bị ràng buộc với hôn nhân. Và vô hình trung, quan điểm đó đã bóp nghẹt nhu cầu chính đáng và bản thể của con người. Thời đại mới rồi, em thấy phụ nữ chúng mình cũng nên suy nghĩ thoáng ra, nhìn nhận một cách thẳng thắn và công bằng hơn về tình dục. Đúng như chị Trang Hạ đã nói “phụ nữ không việc gì phải giữ gìn trinh tiết cho một người đàn ông chưa từng quen biết cả”!



Xem thêm clip liên quan:


ACHorcuO0m


Phụ nữ hiện đại phải luôn tự mình nỗ lực