Em nhớ là đã đọc một bài chia sẻ trên webtretho về “phong cách ăn mặc” thật “hết chỗ nói” của các chị, thậm chí bài đó còn đưa ra một số cách phối đồ làm sao cho đẹp mà không phản cảm với quần legging hay quần tất, quần lưới. Nhưng mà hôm nay em lại vô tình thấy được hình ảnh này nữa các chị ạ, em nghẹn lời với mấy chị luôn. Không biết đó là “chất riêng” của mấy chị hay là vẫn cố tình phớt lờ gạch đá mà khoe hàng bất chấp.



webtretho


Chị vẫn ung dung và tự tin khi ra đường chỉ với cái "quần lót", nhiều người đùa đây là kiểu quần "mát mông" mới sẽ thịnh hành trong nay mai.


webtretho


Cô gái ăn mặc không thể nào phản cảm và hở hang hơn khiến nhiều người ngỡ ngàng "Chẳng lẽ không biết đây là chốn linh thiêng hay sao?"



webtretho


Cũng có chị cứ vô tư mà mặc quần vớ ra đường lộ cả đồ lót bên trong, quần vớ đó không phải là quần đâu các chị!



webtretho


Phải chi cô gái này diện một cái áo ngoài đủ dài thì sẽ bớt phản cảm đi nhiều



webtretho


Biết đâu sao này các chị còn chế ra loại quần hở những chỗ cần che luôn thì sao?



Thật hết biết với kiểu ăn mặc hở hang hết 9 phần cơ thể 1 phần lấp ló này của mấy chị khi ra đường luôn, không biết mấy chị có vội quá mà quên mặc quần vào hay không chứ em nghĩ mà mắt thẩm mỹ của phụ nữ Việt mình không đến nỗi tệ các chị nhỉ? Hay là các chị có nhầm giữa 2 khái niệm “gợi cảm” và “phản cảm” không ta. Một bộ trang phục đẹp thì bản thân nó phải che được những khuyết điểm và tôn lên những đường nét đẹp trên cơ thể người mặc và có cả sự chỉnh chu trong đó nữa chứ không phải phần nào cũng hở một cách “lộ liễu” thì đó là bộ trang phục phản chủ đấy. Hy vọng các chị sớm nhận ra và vứt nó đi nhé!