Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các mẹ ạ. Em có đứa con gái năm nay đang học lớp 6, dạo này bé chểnh mảng chuyện học hành và khá tách biệt với gia đình cũng chỉ vì suốt ngày mải mơ mộng các thần tượng “ ộp pa “ Hàn Quốc các mẹ ạ. Không biết có phải do bé đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý hay không mà tối ngày chả chịu ra ngoài chơi mà chỉ cắm đầu vi tính để ngắm các “ộp pa” thôi.



Em cũng để ý dạo gần đây con hay chơi với các anh chị lớn tuổi hơn mình, còn mấy đứa bạn bằng tuổi khá ít. Em rất muốn con sống đúng với tuổi của mình, lý do gì thì chắc các mẹ cũng biết: xã hội bây giờ nhiều chuyện phức tạp, mà con gái lại nở nang sớm, em chỉ sợ sẩy ra có chuyện gì thì ân hận cả đời. Thường khi con muốn đi đâu là ba nó sẽ là tài xế, luôn kèm cặp gắt gao bởi “có con gái trong nhà y như bom nổ chậm”, rất hạn chế cho con tiếp xúc với bạn khác giới và chỉ muốn con ở nhà hay trong tầm mắt quản lý của mình mà thôi.



Con em rất khoái hát và nhảy múa như mấy ca sĩ Hàn Quốc, mà ông xã em thì hơi cổ hủ, hay la rằng mấy cái đó gọi là “xướng ca vô loài”, nhìn múa máy uốn éo vậy ổng ngứa mắt lắm nên càng cấm tiệt con bé tham gia mấy hội nhóm thần thần tượng gì đó. Cho tiền ăn sáng bao nhiêu là con để dành mua hết đĩa nhạc này, poster thần tượng khác dán đầy tường. Gần như quỹ thời gian của con chỉ là ăn/ ngủ/ và xem phim, nhạc Hàn thôi. Đã nói con nhiều mà có vẻ chẳng tiếp thu.



Có đợt cho con về quê, dẫn bé ra chơi với các anh chị họ hàng nhưng bé lại tỏ thái độ thờ ơ, có chút xem thường nữa nên em cũng nhắc nhở và dạy lại con cách cư xử. Hôm bữa có đọc bài viết này em thấy có lẽ lâu nay mình đã không dành nhiều thời gian với con chăng ?. Vậy em nên làm thế nào để bé có thể giúp con hết bị “cuồng” thần tượng và trở lại đúng lứa tuổi mình bây giờ ? Có mẹ nào ở đây có kinh nghiệm về việc này có thể giúp em đươc không ?