Sẵn đang nói chủ đề da, mình chia sẻ bài viết của bạn mình bên Úc, mẹ nào có con bị giống vậy thì tham khảo nhé!
@};-Con gái mình hay bị lạnh chân tay và ướt nhẹp mỗi khi cầm viết. Ban đầu mình rất lo lắng. Có người bảo bé bị thấp khớp, cần đi châm cứu. Có người khuyên mình đi bốc thuốc nam về sắc uống. Thú thật là mình vốn đã không tin tưởng thuốc nam cho lắm (do mình cảm thấy thế chứ không có ý chê) nên cho bé đi bệnh viện. Lú
c đó khám ở VN. Bác sĩ bảo bé bị rối loạn dây thần kinh thực vật và cho thuốc bảo uống lâu dài (lâu dài là bao lâu cũng không có hạn định) và cho 1 bọc thuốc thiệt là to. Lúc đó mình đã cho con uống khoảng 1 tháng (mà vẫn chưa hết bọc thuốc bệnh viện cho). Rồi tự nhiên mình ngưng không cho con dùng nữa.

