Ngày biết chồng ngoại tình Lan đau lắm, cô sốc và không tin nổi đây là sự thật cho tới khi chứng kiến chồng đưa tình nhân vào nhà nghỉ. Đứng trước cảnh tượng đó, Lan định xông vào nhà nghỉ đánh ghen ầm lên nhưng cô lại thôi. Cô không đủ dũng cảm làm chuyện đấy và Lan cũng sợ chuyện vỡ lở thì thiên hạ lại dị nghị, đồn thổi chẳng hay ho gì cả.


Về nhà, Lan lén lấy điện thoại của chồng để hẹn gặp cô ả kia để nói chuyện tử tế khuyên cô ta tự động rút lui đi. Tưởng bồ hẹn, cô ả kia tí tởn đến quán café gặp ngay ai ngờ lại là Lan. Cô ta nhìn Lan 1 lượt rồi bĩu môi.


– Cô hẹn tôi ra đây làm gì, nếu muốn khuyên tôi chia tay với chồng cô thì xin lỗi nhé tôi không làm được đâu. Tôi và anh Tuấn (chồng Lan) yêu nhau, anh ấy bảo sẽ bỏ cô cưới tôi đấy. Cô biết rồi thì về làm đơn ly hôn đi.


– Cô ghê gớm và không biết liêm sỉ thật đấy. Cô nghĩ chồng tôi yêu và muốn cưới cô thật thế sao? Miệng lưỡi đàn ông không đáng tin đâu, cô bị anh ta lừa rồi. Cô có muốn kiểm tra tình cảm mà chồng tôi dành cho cô không?


– Kiểm tra bằng cách nào.


– Chúng ta sẽ cùng nhắn tin giả vờ bảo tai nạn nguy kịch xem anh ấy sẽ đến với ai, coi trọng ai hơn.


– Được thôi, tôi nghĩ cô sẽ thua đấy. Chơi luôn bây giờ chứ?


– Tùy cô thôi.


Nói là làm 2 người phụ nữ liền bàn bạc nhau qua loa rồi nhắn tin cho Tuấn kêu mình đang bị tai nạn. 5 phút sau điện thoại của cô bồ đổ chuông, là Tuấn gọi. Cô ta liền cười đểu Lan 1 cái rồi bật loa ngoài cho cả Lan cùng nghe.


– Anh à, anh đến chưa? Em đau, đau lắm.


– Xin lỗi em, nhưng anh chỉ coi em là bồ thôi anh nghĩ việc này không liên quan tới mình. Anh chỉ muốn cặp với người lành lặn thôi, giờ em khuyết tật rồi chúng mình chia tay. Vả lại con vợ anh nó đang tai nạn, anh phải đi xem nó chết chưa để về nhà làm đám ma rồi thừa hưởng tài sản kếch sù của bố mẹ vợ chứ.


– Anh, anh… nói thế mà cũng nói được à.


– Phụ nữ bên anh thiếu gì, ngu gì anh phải lụy tình chứ? Bye em.


Tút tút, tiếng điện thoại tắt Lan và tình địch nhìn nhau mặt nghệt ra không nói được câu gì. Thì ra Tuấn không yêu ai, coi trọng ai cả. Thứ anh ta cần là tình 1 đêm và tiền. Lan chỉ để anh ta lợi dụng, như 1 cái mỏ vàng để anh ta đào còn cô bồ kia chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Ứa nước mắt đau đớn Lan hận chồng nhiều lắm, biết tin cô tai nạn thay vì lo lắng anh ta lại muốn vợ mình chết luôn đi để thừa hưởng gia tài thôi.


Tính cô bồ kia đã nóng nẩy thì chớ, gặp chuyện này ả còn điên hơn mà kéo Lan tới chỗ Tuấn làm việc đòi lại công bằng. Thấy 2 người phụ nữ vừa mới báo tai nạn sắp chết giờ lành lặn đứng lù lù trước mặt mình Tuấn sợ tái cả mặt ngã nhào xuống ghế thì ả bồ kia đến túm cổ áo tát bôm bốp vào mặt Tuấn.


– Đồ tôi, anh không xứng là thằng đàn ông? Tiền tình à, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.


– Cô làm gì tôi thế, buông tôi ra đám nhân viên đang nhìn kia kìa.


– Buông à, này thì buông. Chị, chị còn làm gì thế xả giận đi chứ? Hắn ta không xứng đáng được tha thứ.


Cô bồ kia kia vừa nói vừa đánh tới tấp vào người Tuấn không thương tiếc. Chứng kiến cảnh đó, Lan nước mắt lưng tròng tuyên bố 1 chuyện động trời khiến Tuấn choáng.


– Chúng ta ly hôn, tôi không thể chấp nhận được 1 người chồng cạn tình cạn nghĩa như em. Còn em, em gái kệ hắn ta đi. Em còn trẻ, còn tương lai đừng cặp bồ nữa, hãy yêu và cưới 1 người nào đó mang lại hạnh phúc cho em.


– Vợ, đừng mà. Em ly hôn anh chẳng khác gì cướp hết tất cả của anh cả. Đừng mà vợ, anh xin vợ.


2 người phụ nữ nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng đó mà lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Họ không ngờ phản ứng của Tuấn trước tin cả 2 bị tai nạn lại sốc đến thế. Hóa ra anh ta chỉ yêu tiền và tình 1 đêm mà thôi.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st