Nổi tiếng là 1 kẻ kibo kẹt sỉ, chi ly từng tý 1 nhưng lại thích thể hiện rằng mình giàu có như Hùng khiến ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Lấy vợ rồi, tính nết của Hùng vẫn thế, chẳng thay đổi được tẹo nào. Nhà thì đầy đủ đồ nội thật, toàn dùng loại xịn ấy vậy mà Hùng cai quản hết mọi thứ không cho vợ sử dụng đồ vì sợ…tốn điện, mất nhiều tiền.



Linh bầu bí, bụng vượt mặt là thế mà lúc nào cũng phải giặt tay cả chậu quần áo rồi nấu nướng bằng bếp than tổ ong than vì dùng bếp ga, bếp từ. Nhiều lần bực quá Linh cũng nói chồng nhưng thay vì lắng nghe, anh lại dở thói vũ phu, mắng chửi vợ không thiếu câu gì khiến Linh tủi thân không ít lần bỏ về nhà ngoại chỉ vì cái tính tiết kiệm của chồng.



Thế rồi ngày Linh trở dạ cũng đến, Linh khó đẻ bác sĩ yêu cầu mổ nhưng vừa nghe tới số tiền viện phí đắt gấp 2, gấp 3 lần mổ thường mà Hùng sống chết xin bác sĩ để vợ đẻ thường. Cũng may Linh sinh được không thì… Sau lần suýt chết trên bàn đẻ đó, Hùng cũng sợ lắm và hứa sẽ thay đổi cái tính tiết kiệm ấy đi. Thế nhưng đươc vài ba hôm rồi đâu lại vào đó.



Vợ nằm viện hơn tuần mới được về nhà, đúng hôm về thì thời tiết thay đổi bất ngờ nóng hơn 40 độ khiến ai nấy cũng khó chịu, không thở được vì cái thời tiết khắc nghiệt này. Vừa sinh con xong, gặp đúng kiểu thời tiết này nóng quá không chịu được Linh bật điều hòa lên cho mát thì Hùng giằng lấy cái điều kiện mà quát vợ.



– Cô bị điên à? Có biết tháng này tiền điện bao nhiêu không mà cô bật điều hòa như vậy? Nóng thì quạt tay ấy không thì dội nước lên người cơ? Đã không làm ra được 1 xu lại còn hoang phí à? Cô biết tôi cực khổ thế nào khi phải cày cuốc nuôi mẹ con cô không hả?



– Em biết nhưng nhà mình nóng quá, con lại mới sinh nó không chịu được cái nóng này cứ khóc thét lên, người nổi đầy mụn vì nóng đây này. Anh đừng tiết kiệm nữa được không?



– Không, tôi cấm cô rồi đấy nhá. Không được bật điều hòa, ở trong nhà mà còn bày đặt ăn chơi sang chảnh. Cô xem mấy người phụ hồ nắng thế mà người ta vẫn làm hùng hục như trâu ấy, có sao đâu. Cô ngồi nhà ôm con mà còn lắm chuyện như thế à? Tôi cấm đấy, cô mà bật thì đừng trách tôi ác!



Nổi cáu với vợ Hùng bỏ đi làm mà rút ổ cắm điều hòa ra. Bất lực với lão chồng hà tiện quá mức Linh chỉ biết ôm con khóc nấc lên vì tủi thân. Đến công ty làm, hết giờ nhưng Hùng vẫn chày cối ở lại công ty đến mãi gần 7h kém mới về để tránh nóng. Vừa mở cửa vào phòng Hùng đã tái mặt trước cảnh tượng kinh hoàng này.



Vợ anh nằm sõng xoài dưới đất, còn bé con thì cứ thở phì phèo vì quá nóng. Vội lao tới bế vợ lên người, sờ vào người con Hùng thấy hình như 2 mẹ con Linh bị cảm rồi sao ấy. Người 2 mẹ con nóng như hòn than và tím tái mặt mày vì nóng. Nghĩ tình hình không ổn Hùng liền gọi cấp cứu đưa mẹ con Linh đi viện.



Ngồi ngoài đợi mãi thì phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra mà thở dài nhìn Hùng



– May là anh đưa mẹ con cô ấy đến kịp không thì chúng tôi cũng chẳng thể cứu được nữa. Dưới cái thời tiết này mà anh để vợ con chịu nóng, không bật điều hòa thế à. Lần cảm này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa bé. Anh nên xác định tâm lý đi nhé, còn vợ anh thì vẫn còn yếu lắm. 2 mẹ con chị ấy cần nằm viện 1 thời gian để theo dõi xem có biến chứng gì không?



– Da, cảm ơn bác sĩ đã cứu vợ con em.



Vội lao vào với vợ thấy vợ nằm trên giường bệnh mặt nhợt nhạt vì nóng mà Hùng hối hận vô cùng. Chỉ vì tính tiết kiệm không phải lỗi của anh mà đã hại mẹ con Linh mấy lần suýt chết rồi. Là anh sai, sai thật rồi. Người làm ra của chứ chẳng bao giờ của làm ra người cả.



webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/41-do-vo-moi-sinh-xong-2-thang-van-quan-chan-ngoi-trong-nha-tam-chong-khoc-nghen-khi-biet-duoc-su-that-2496481/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/troi-tro-lanh-ma-vua-bat-binh-nong-lanh-chong-da-tat-di-nguoi-vo-dang-o-cu-vao-tam-va-cai-ket-day-ai-oan-luc-11-gio-dem-2403407/http://www.webtretho.com/forum/f297/so-ton-tien-dien-chong-bat-vo-tam-nuoc-lanh-trong-ngay-gio-mua-ve-va-doan-ket-tuc-tuoi-2369843/


st