Phát hiện bố vợ tương lai đang làm công nhân cho gia đình mình, chàng rể cho ông nghỉ việc rồi làm chuyện không ngờ
Chuyện kể ra chắc cũng nhiều người nghĩ rằng tưởng tượng hay hư cấu. Dù sao thì cũng kể lại xem như một cau chuyện vui cho đời. Gia đình ông Hạnh nghèo lắm, người ta cứ gọi nhau ông ấy là ông Hạnh vậy vì con gái cả của ông tên Hạnh chứ thực chất tên ông là gì thì có nhiều người cũng không hề biết.
Gia đình ông nghèo khó, có vợ chồng ông cùng với 3 đứa con nhỏ sống lay lắt tạm bợ trong một căn nhà cấp 4 đã cũ kĩ từ thời ông bà để lại. Cũng có ý định xây lại cái nhà cho khang trang nhưng với điều kiện gia đình ông thì gần như việc đó là không thể.
Vợ ông cũng chỉ có bán mớ rau mớ cỏ ngoài chợ chẳng được mấy đồng, còn ông thì cũng làm hết nghề này đến nghề kia. Ông hồi còn trẻ nhà nghèo không được đi học nên cũng chỉ có lao động chân tay là chính. Người ta thuê mình khi nào thì mình biết mình cố gắng làm khi đó thôi chứ tự ông cũng nào có một công việc nào ổn định đâu. Gia đình ông sống với số tiền ít ỏi vợ ông bán hàng ngoài chợ cùng với đồng ra đồng vào của công việc bốc vác của ông.
Trước giờ ông vẫn làm thêm bốc vác cho gia đình nhà ông Minh, ông chủ cũng tốt và trả công cũng cao hơn những nhà khác nên ông theo gia đình nhà đó cũng đã lâu. Con gái lớn của ông năm nay đã vào đại học rồi. Gánh nặng về tiền của lên vai ông ngày càng lớn. Nhưng ông không thể để cho đứa con gái bé bỏng của mình phải chịu thiệt thòi được. Ít nhất ông cũng cố gắng cho nó được đi học bằng bạn bằng bè như người ta. Ông cần cù, chịu khó lắm.
Thế nhưng sức khỏe của ông cũng ngày một yếu đi, ông cũng bước qua cái tuổi 50 rồi khi con gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Vậy mà vẫn gồng mình lên bốc vác thuê cho người ta giống kiểu ông đang dồn hết sức lực của mình. Ông còn có đến 2 cô con gái cần lo lắng, một cô gắp ra trường coi như đã xong nhưng còn hai cô em còn nhỏ cũng khiến ông không khỏi vất vả.
Cuộc sống gia đình ông cứ vậy, thật không thể tin nổi, đang làm việc, được chủ quý mến vì là công nhân lâu năm có kinh nghiệm mà lại bị chủ cho nghỉ việc. Ông thật sự hoảng hốt khi ngày hôm đó vừa bốc xong chuyến hàng thì đột ngột cậu chủ con của ông Minh nơi làm gọi ông Hạnh ra rồi nói:
– Đây là tiền công của bác ngày hôm nay ạ.
– Tôi cảm ơn.
– Nhưng ngày mai bác không phải đến nữa nhé.
Ông Hạnh nhìn chàng rể tương lai vẫn ngờ vực lắm. Thật không ngờ 1 tuần sau thì vợ chồng ông Minh sang hỏi cưới con gái cho con họ thật khiến ông vô cùng bất ngờ. Không ngờ gia đình mình nghèo mà lại may mắn có được một chàng rể giàu, đã vậy ông bà thông gia còn giúp vợ chồng ông Hạnh mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để trang trải cuộc sống sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1