Muốn có con lai xinh đẹp tôi sống chết cưới bằng được trai Tây và đêm tân hôn kinh hoàng như chết đi sống lại
Mỗi lần lên mạng ngắm mấy đứa con lai xinh đẹp của vài người bạn tôi lại thấy thèm. Tự dưng tôi có hứng lấy chồng Tây thay vì chồng Việt như trước. 29 tuổi khi bạn bè đã yên bề gia thất thì tôi vẫn đủng đỉnh, tôi không xấu hình thức ưa nhìn trẻ hơn tuổi và có công việc ổn định. Bên cạnh tôi không thiếu các anh theo đủi nhưng chẳng hiểu sao tôi bị ‘mẫn cảm’ với đàn ông Việt có lẽ là vì tôi đã từng trải qua 2 mối tình sâu đậm nhưng đổ vỡ.
Ngày ngày cô bạn làm vợ của anh người Tây vào tâm sự với tôi, cô ấy nói chồng rất tâm lý và chiều chuộng, nhìn đứa con lai xinh đẹp của họ mà tôi thèm thuồng, ao ước. Tôi nhờ cô ấy giới thiệu người yêu cho, cô ấy vui vẻ đồng ý.
Thật may cuối cùng tôi cũng gặp được người đó, anh ấy làm việc tại Việt Nam, cao ráo, có ngoại hình ưa nhìn và đôi lúc rất dễ thương. Thời gian đầu chúng tôi hơi khó khăn trong nói chuyện vì bất đồng ngôn ngữ, nhưng dần dần tôi học thêm tiếng và cả hai đã hòa hợp hơn.
Chúng tôi đi ăn đi dạo thường xuyên, anh ấy nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Tôi thực sự hạnh phúc với tình yêu của mình. Khi tôi kể với bố mẹ, họ hết sức ngỡ ngàng thậm chí phản đối vì sợ tôi bị lừa hoặc lấy chồng xa sẽ bị mất con. Nhưng tôi là đứa không dễ từ bỏ quyết định của mình. Tôi cố thuyết phục họ và cuối cùng họ cũng đồng ý.
Tôi và anh yêu nhau 1 năm, suốt 1 năm đó chúng tôi chưa 1 lần lên giường. Bạn bè tôi cứ hay trêu:
- Tây chắc hơn ta nhiều, nhưng rất tiếc tao chưa thử??
Chúng nghe xong phá lên cười. Có lẽ vì anh ấy sợ tôi không đồng ý nên không dám đòi hỏi vì có 1 lần tôi đã nói chưa muốn làm chuyện đó trước khi mối quan hệ chưa chắc chắn. Yêu nhau được 1 năm 2 tháng thì anh bắt đầu cầu hôn tôi, chúng tôi bàn về chuyện cưới xin, tất cả sẽ diễn ra thật đơn giản theo đúng ý tôi.
Và ngày đó cũng đến, tôi hạnh phúc khi anh đồng ý ở lại Việt Nam 3 năm rồi mới về nước. Đám cưới diễn ra xong xuôi chúng tôi di chuyển về căn hộ anh thuê ở gần Hồ Tây. Trong không gian lãng mạn chúng tôi đã có những giây phút thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chuyện giường chiếu của hai vợ chồng cũng sẽ rất hòa hợp, nhưng rồi tất cả đã khiến tôi vỡ mộng.
Khi đang hôn nhau anh ấy ra hiệu cho tôi lên giường để anh ấy đi tắt điện phòng khách. Tôi mặc bộ váy gợi cảm lên giường chờ đợi, thật khó tin nhưng thú thật đây là lần đầu của tôi. Tôi có nguyên tắc giữ mình nên 30 tuổi tôi vẫn còn trinh.
Anh lên giường nhẹ nhàng hôn tôi, rồi từ từ trút bỏ hết quần áo trên người. Vừa nhìn thấy của chồng tôi thực sự muốn ngất xỉu tại chỗ. Trời đất ơi, nó thực sự quá khổ, trong khi tôi vẫn còn trong trắng biết làm sao đây. Nhưng thấy chồng hào hứng nên tôi không nỡ từ chối, sau mấy phút dạo đầu anh ấy cũng thực hiện nghĩa vụ đàn ông.
Tôi đã cắn vai chồng đến mức chảy máu, nước mắt giàn dụa tay bấu vào lưng khiến anh ấy bị chầy xước và rớm máu nhưng càng như vậy anh ấy càng thích thú. Kết quả tôi như con thú bị thương nằm co ro sợ hãi, tôi cứ tưởng mọi thứ nó trôi qua nhẹ nhàng lãng mạn lắm cơ, nhưng thực sự mọi thứ đã khiến tôi ám ảnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi lại bị rùng mình. Tôi trốn tránh chuyện chăn gối khiến chồng bực bội. Tôi ước mình có bầu để không phải ‘trả bài’ cho chồng nhưng với tình trạng sợ hãi ám ảnh này tôi không biết rằng đến bao giờ mình mới có 1 đứa con lai xinh đẹp như đã ao ước đây.