Yêu nhau được 1 năm thì anh người yêu dẫn Ly về ra mắt bố mẹ để bàn chuyện đám cưới. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy cô, mẹ chồng tương lai đã lắc đầu chán nản và bắt 2 người chia tay chỉ vì lý do Ly quá gầy, mông nhỏ nên mai sau khó sinh con.



Nhưng sau đó vì con trai quá cương quyết đòi lấy Ly bằng được nên mẹ anh không thể phản đối nữa. Tuy nhiên, đúng là như bà dự đoán, Ly cưới xong 1 thời gian dài vẫn không thấy mang thai. Ban đầu,cả 2 vợ chồng cô đều nghĩ rằng mình còn trẻ, chuyện có con không sớm thì muộn cũng đến, vậy nên khi mẹ sốt ruột hỏi, chồng Ly chỉ cười hiha:



-Vợ chồng con còn trẻ mà mẹ, vẫn đang trong kế hoạch, bọn con phải chuẩn bị đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất xong đâu đấy mới tính đến chuyện sinh con.



Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng sự sắp xếp, nào ngờ tuổi thì ngày càng lớn nhưng Ly vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô bắt đầu lo sợ và lặng lẽ 1 mình đến bệnh viện kiểm tra.



Không ngờ, sau khi xét nghiệm, bác sĩ thông báo Ly bị tắc ống dẫn trứng nên cần được phẫu thuật. Cô hoang mang cực độ mặc dù bác sĩ nói chắc chắn có thể chữa khỏi, Ly vẫn cố gắng tự trấn an mình và giấu gia đình chồng, thậm chí cả chồng để 1 mình điều trị. Thế nhưng sau ca phẫu thuật đau đớn, cộng với việc chạy chữa 1 thời gian dài căn bệnh của Ly vẫn không thấy biến chuyển tốt. Điều đáng sợ là không hiểu sao mẹ chồng cô đột ngột biết được chuyện đó.



Từ đó trở đi, mẹ chồng ép con dâu đi chữa trị theo cách của bà, “có bệnh thì vái tứ phương”, đông tây y kết hợp, bất kể là thuốc gì hễ nghe người ta nói có tác dụng là bà bắt con dâu uống, đồng thời tẩm bổ những loại thức ăn để kích thích mang thai. Thế nhưng tất cả vẫn vô dụng, Ly vẫn không hề có chút thay đổi.



Thấy vậy, mẹ chồng bắt đầu nản chí, cưới nhau đã 8 năm vẫn chưa cho bà bế cháu, quá sốt ruột, bà ép con trai ly hôn với con dâu và giới thiệu 1 người con gái khác cho con trai. Thế nhưng, chồng Ly nhất định không chịu làm thế, vậy nên 2 mẹ con đã xảy ra xung đột. Còn Ly mặc dù rất buồn vì thái độ của mẹ chồng, nhưng bù lại cô thấy ấm áp bởi có chồng bảo vệ, anh nắm tay Ly nói:



-Anh yêu con người của em, cho dù em có sinh con được hay không anh vẫn yêu em, nếu thật sự không thể có con thì chúng ta sẽ nhận con nuôi vậy.



Tưởng mọi chuyện đã qua thì sau đó mẹ chồng lại bỗng nhiên bị nhồi máu cơ tim , tuy bác sĩ nói không có gì đáng ngại lắm, chỉ là phải thường xuyên điều trị hơn. Thế nhưng mẹ chồng lại nói do con dâu không sinh được cháu nên bà mới phát bệnh như vậy và lại tiếp tục ép con trai ly hôn.



Cuối cùng vì sức ép từ mẹ chồng, anh em họ hàng, Ly cứ như 1 tội nhân trong gia đình, vì vậy cô quyết định ly hôn.



Sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ của Ly đã sắp xếp cho con trai ngay 1 người vợ mới, còn Ly thì không có nơi nào để đi, lại không còn mặt mũi nào quay về nhà mẹ đẻ. Vì thế cô cũng đã tái hôn với người đàn ông khác. Anh ta hơn Ly 1 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn vậy nên không cưới được vợ, vì thế anh cũng không chê bai Ly là đã qua 1 đời chồng hay không thể sinh con. Anh hết mực yêu thương cô khiến cô mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.



Nhưng không ngờ hơn 4 tháng sau, Ly lại có thai, mặc dù lúc đó cô đã 38 tuổi, nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã được làm mẹ. Nhưng chưa được bao lâu thì ở đâu mẹ chồng cũ tìm đến nhà, không biết bà dò la kiểu gì mà luôn nắm bắt rất rõ mọi hoạt động của Ly.



Lúc đó, Ly vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng cũ xuất hiện. Bà bước vào nhìn 1 lượt căn nhà tuềnh toàng của 2 vợ chồng cô rồi mỉa mai:



-Thì ra cô ở trong ngôi nhà như thế này sao?? Tưởng đi lấy chồng mới phải sung sướng hơn chứ??



Ly không trả lời thì bà ta lại được nước nói tới, khi ấy, chồng cô nóng giận muốn đuổi bà ra khỏi nhà nhưng Ly nhanh chóng cản lại. Đột nhiên mẹ chồng lôi trong túi ra 1 chiếc thẻ ngân hàng rồi nói:



-Ly à, mẹ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Từ sau khi các con ly hôn, mẹ cưới vợ mới cho chồng con nhưng nó vẫn không thể mang thai, khám xong mới biết lý do là bởi con trai mẹ vô sinh. Bây giờ mẹ biết con đang mang thai, nhưng nếu con sinh đứa bé này ra thì chuyện con trai mẹ vô sinh cả huyện này sẽ biết mất. Con thừa biết bố mẹ có tiếng thế nào ở vùng này mà, nếu chuyện này lộ ra không biết bố mẹ phải giấu mặt vào đâu. Mẹ xin con, hãy phá cái thai này đi.



Nghe bà nói thế cả chồng và Ly bàng hoàng sửng sốt, còn chưa kịp đáp lời thì bà ta lại khóc lóc:



-Đây là 200 triệu, coi như đền bù cho con và sau đó hãy viết giấy cam kết từ nay về sau con không được mang thai nữa. 2 vợ chồng con hiện nay có vẻ cũng khó khăn, nếu có 200 triệu này chắc chắn sẽ đổi đời. Mẹ xin con..nể tình trước kia con đã từng gọi ta là mẹ suốt 8 năm trời.



2 vợ chồng Ly trợn mắt nhìn bà, không ngờ bà ta lại có thể đưa ra 1 đề nghị đáng xấu hổ như vậy, Ly thì á khẩu còn chồng cô đẩy bà ta ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi bà vẫn quay đầu lại nói với:



-Con nên suy nghĩ cho kỹ, 200 triệu không phải là ít đâu.



Chồng Ly bây giờ mới căm phẫn nhìn mẹ chồng cũ của vợ:



-Bà cút ngay khỏi nhà tôi, chúng tôi dù có nghèo khổ đến đâu cũng không giết con mình để lấy tiền. Tiền có thể kiếm ra nhưng con cái thì không phải ai cũng có được.



Nghe anh nói thế, bà nguýt dài rồi bỏ đi, còn Ly thì ôm chồng òa khóc hạnh phúc sau câu nói của anh.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Đêm tân hôn, chồng gay tuyên bố: "Lấy anh thì em đừng hy vọng được mặc quần áo ban đêm" và cái kết


Chồng khó chịu vì mỗi tháng vợ tiêu hơn 10 triệu để chăm sóc chó, không ngờ một lần quẹt thẻ vợ thì thấy...


Đêm tân hôn, chồng nói một câu khiến vợ bật khóc nhưng 10 năm sau khi biết bí mật trong đó thì vợ ngất xỉu tại chỗ


st