Nhìn hai chị em bước bên nhau, nói cười vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nụ cười hạnh phúc, bố mẹ họ vui lắm. Ai cũng nói sinh được hai cô con gái vừa ngoan hiền, vừa hiếu thảo lại còn xinh đẹp như Hoa và Hiền cũng mát lòng, cần gì cứ phải con trai đâu cơ chứ. Rồi cả hai cô gái cũng nhanh chóng đến tuổi lấy chồng. Hai chị em sinh đôi cùng nhau nên có ước hẹn cho cùng lấy chồng vào một ngày. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ cứ nghĩ số phận sẽ sắp đặt cho họ có những suy nghĩ cùng nhau về hạnh phúc nhưng không.



Hoa là chị, là một cô gái sắc sảo. Hoa ý thức hơn hết được những gì mình đang có trong tay nên lúc nào cũng mong có được một cuộc sống xứng đáng với những gì mình có. Nhiều cô gái xấu xí hơn Hoa, chẳng tài giỏi được như Hoa còn cưới được những người chồng đẹp trai, phong độ nữa là. Với Hoa, tình yêu là một thứ gì đó thật phù phiếm, nó chẳng thể mang ra ăn, ra tiêu được và chỉ có tiền mới quyết định tất cả hạnh phúc của một cô gái.



Chính vì suy nghĩ đó nên Hoa chỉ yêu và tìm hiểu những chàng trai nào giàu có. Vật chất càng đầy đủ thì tình yêu càng dày dặn, bền chặt. Hoa chỉ để mắt tới những ai thuộc hàng đại gia mà thôi. Và rồi, Hoa cũng chọn được người chồng ưng ý cho mình. Hùng, giàu có, đã dùng rất nhiều quà tặng đắt tiền để lấy lòng Hoa. Bố mẹ Hoa cũng rất ưng lòng về Hùng và nghĩ con gái đã chọn được người phù hơp. Và họ nghĩ rằng, Hiền cũng sẽ như chị gái của mình. Nào ngờ…



Hiền lại chọn cho mình một anh chàng phụ hồ. Cái tin ấy khiến không chỉ Hoa mà còn cả bố mẹ, họ hàng nhà Hiền sốc nặng. Hiền xinh đẹp không kém gì Hoa, giỏi giang không kém gì Hoa, tại sao lại chọn Thắng, một gã phụ hồ, nghèo tiền ăn còn chẳng đủ. Bố mẹ Hiền lúc đầu còn nghĩ Hiền bị Thắng bỏ bùa mê, lôi Hiền đi giải bùa nhưng Hiền thẳng thừng:



- Con yêu anh ấy và sẽ chỉ lấy anh ấy mà thôi!! Giàu hay nghèo với con chẳng có ý nghĩa gì hết, miễn sao, anh ấy yêu thương con thật lòng là đủ.



- Đồ ngu, bố mẹ nuôi mày lớn, cho mày ăn học tử tế đàng hoàng để rồi mày dại dột một đời thế hả con.



Nhưng mặc cho bố mẹ mắng chửi, Hiền vẫn quyết tâm lấy Thắng.



Ngày hai chị em kết hôn, nhìn Hoa quần là áo lượt, nhà trai xe rước đón rầm rộ, sang chảnh. Hoa cười không ngậm được miệng. Trong khi Hiền, Thắng chỉ lấy chiếc xe máy cũ đến đón Hiền về mà môi Hiền vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nhiều người đồn đoán, rồi Hiền sẽ chẳng cười được bao lâu đâu. Ai ngờ…



1 năm sau…



1 năm rồi hai cô con gái lấy chồng chẳng thấy mấy lần về thăm bố mẹ. Tuy cả hai vẫn gửi tiền, gửi quà về biếu bố mẹ nhưng không ai biết cuộc sống hiện tại của hai cô thế nào. Nhưng ai cũng đoán, chắc chắn Hoa sống tốt hơn Hiền. Ai dám tin, ngày cả hai cô trở về, cảnh tượng kinh hãi ấy lại xảy ra…



Hoa trở về với bố mẹ bằng thân xác tàn tạ, nhiều người nhìn còn giật mình, suýt không nhận ra Hoa:



- Tại sao lại đến nông nỗi này hả con?? – Bố mẹ Hoa lo lắng



Hoa không nói gì, chỉ gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Hóa ra Hùng sau khi lấy được Hoa thì lộ nguyên hình là gã cả thèm chóng chán. Hùng tối ngày đi chơi, ăn nhậu, chẳng quan tâm gì đến Hoa. Hoa động nói sẽ bị Hùng mắng chửi ngay. Nhà chồng Hoa thì bênh con trai nên mọi tội lỗi đều do Hoa mà nên. Hoa làm gì cũng bị đánh, bị mắng chửi. Họ nhiếc móc Hoa lấy Hùng chỉ vì tiền nên đây là cái giá phải trả. Hoa nghe mà cay đắng nhưng cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Nhìn Hoa như vậy, mọi người lại càng sợ hãi khi nghĩ đến Hiền. Cuộc sống của Hiền sẽ như thế nào đây khi đến Hoa lấy chồng đại gia còn như vậy.



Rồi tất cả chẳng ai dám tin vào mắt mình khi Hiền bước xuống từ chiếc xế hộp bóng lộn kia. Nhìn Hiền sang trọng và quý phái hơn xưa rất nhiều. Đỡ Hiền xuống xe chính là Thắng, chàng phụ hồ nghèo khó năm nào. Thắng vì yêu Hiền đã cố gắng hết mình, nỗ lực lo cho cuộc sống của Hiền.



Hai vợ chồng đồng cam cộng khổ rồi cũng đến ngày khổ tận cam lai. Tình yêu chân thành của Thắng đã khiến cho Hiền có được tất cả. Lúc này ai nấy ngày xưa chê trách Hiền mới thấy hối hận tột cùng. Nhìn Hoa và Hiền người ta mới thấy thấm thía. Có phải cứ lấy chồng giàu là có tất cả đâu. Đời người con gái có gì quan trọng hơn lấy được một người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Yêu thật lòng, cùng nhau cố gắng rồi thứ gì mà chẳng có trong tay.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Mẹ chồng thuê 1 người câm làm giúp việc, 20 năm sau lúc người đó hấp hối đã tiết lộ 1 bí mật khiến cô con dâu ngất lịm


Giận chồng vợ bỏ đi không về, 1 tuần sau giả vờ đi ngang qua thì hốt hoảng khi thấy nhà mình kèn đám ma thổi ầm ĩ


Đơn phương sếp 4 năm, 1 hôm lừa anh lên giường rồi 2 tháng sau đưa giấy khám thai đòi cưới, nào ngờ anh tỉnh bơ chìa thứ này cho xem


st