Cưới vợ được 5 năm thì sự nghiệp tôi bắt đầu đi lên, công việc suôn sẻ tôi cũng kiếm được khá khá tiền. Tôi đổi nhà mua xe rồi chu cấp cho vợ con được sống sung sướng. Vợ tôi là 1 người cá tính khá xinh đẹp, nuôi dạy con rất khéo. Tôi yên tâm công tác vì mọi thứ ở nhà đã có hậu phương lo.



Mấy năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc, nhà vợ cũng có điều kiện nên nhiều lúc tôi cần tiền kinh doanh ông bà cũng hay giúp đỡ. Cuộc sống của tôi ngày càng dư giả hơn trước cũng chính vì vậy mà tôi luôn có các cô gái vây quanh săn đón, thời gian đầu tôi vẫn cố giữ vững lập trường của mình. Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời khi đang ngồi uống cà phê tôi đã bị 1 bóng hồng mê hoặc.



Em bước xuống khỏi xe, đi qua đường nhìn em lúc đó thực sự rất cuốn hút. Thật may quán cà phê đông người và em được xếp ngồi cạnh tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ cứ như đã quen thân từ lâu.



Sau 3 tháng tôi và cô ấy qua lại với nhau, tôi ngây ngất với mối tình vụng trộm của mình. Yêu nhau chẳng bao giờ Linh đòi hỏi ở tôi thứ gì, chính vì em ngoan nên tôi đã chủ động mua quà tặng em, thậm chí tôi còn thuê căn hộ nhỏ xinh cho em ở và làm nơi vụng trộm của hai đứa.



Với tôi đó chính là thiên đường tình yêu, tôi được chào đón nồng nhiệt ở đó. Linh chiều chuộng tôi từng tý, cô ấy lắng nghe tôi nói hàng giờ mà không hề tỏ ra chán và cau có. Những đồ dùng trong căn hộ đó toàn là đồ đôi của hai đứa, em cần gì tôi đều sắm đủ.



Về nhà tôi vẫn tỏ ra là 1 người chồng ngoan, đôi khi tôi thấy mình sướng như tiên vậy. Vừa có 1 gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan vừa có 1 cô bồ trẻ trung xinh đẹp tâm lý và hiền lành nữa. Tôi nghĩ nếu mình cứ khôn khéo thế này thì vợ chẳng biết đâu.



Cũng có vài lần cô ấy bóng gió: ‘Nếu anh có ý định ngoại tình lăng nhăng với ai mà để em phát hiện ra thì khi ấy đừng trách em vô tình nhé’. Tôi nghĩ đó chỉ là câu răn đe cửa miệng của các bà vợ dành cho ông chồng nên lúc nào cũng cười tươi:



- Anh đâu dám, 1 bà vợ mà còn không đủ sức, sức đâu đi kiếm bồ ngoài nữa.



Nói rồi tôi lao vào ‘trả bài’ cho vợ, tôi nghĩ chỉ cần làm cô ấy vui và con cái thấy tự hào thì mình sẽ chẳng bị phát hiện ra đâu. Tôi cũng chẳng đi nhà nghỉ thì ai biết được chứ, nếu ai bắt gặp tôi đến chỗ Linh thì lấy cớ đi thăm người bạn ốm thế là xong.



Càng nghĩ tôi càng khoái chí với kế hoạch của mình, mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như vậy cho đến khi mối tình vụng trộm của chúng tôi kéo dài gần 1 năm. Hôm đó tôi đi công tác và đưa Linh đi cùng. Lúc về Hà Nội tôi đưa em về căn hộ rồi mới về nhà.



Gọi cho vợ thì cô ấy vẫn nói chuyện vui vẻ đã vậy còn bảo với tôi: “Anh về đi em có quà cho anh đấy”. Tôi hí hửng về nhà để rồi chết sững khi đồ đạc trong nhà đã bị bán hết, quần áo con cái cũng đã bốc hơi, tiền trong két sắt không còn 1 đồng. Tôi hốt hoảng gọi cho vợ:



- Em ơi chuyện này là sao mình chuyển nhà à, hay có trộm.



- Tài sản tôi bán gần hết rồi, cũng may xưa kia anh cho tôi tự quyền mua rồi đứng tên. Đàn ông bận quá cũng là cái tội mà bận cặp bồ lại tội nặng hơn nữa. Bố nói sẽ lấy lại tiền nợ, chắc căn nhà đó bán đi là vừa đủ để anh trả nợ cho gia đình tôi đấy. Tôi đã nặng nhẹ đánh động rồi cố hâm nóng tình cảm vợ chồng để níu kéo anh nhưng anh đâu màng tới. 1 người còng lưng chăm con làm việc nhà chăm lo cho bố mẹ chồng, 1 người thì mải mê vụng trộm đưa bồ đi du lịch. Tôi không đánh ghen và làm xấu mặt anh xem như là 1 ơn huệ cho anh rồi. Đơn ly hôn tôi viết để sẵn trên bàn rồi đấy, vậy nhé.



Tôi bủn rủn chân tay tự hỏi vợ đã phát hiện ra từ khi nào, tôi đau khổ gọi ngay cho Linh. Cô ấy bảo tôi bình tĩnh, 30 phút sau cô ấy chạy đến, vừa thấy cô bồ tôi nghĩ mình thật may mắn. Khi tôi khốn khó nhất cô ấy đã không bỏ rơi tôi:



- Thật may quá, em đến rồi, cảm ơn em vì vẫn ở bên và không bỏ rơi anh.



Tôi ôm chầm lấy em dù người vẫn bủn rủn và bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Linh nhìn tôi rồi nói:



- Anh bình tĩnh đã, anh còn tiền trong tài khoản chứ?



- Anh chỉ còn có tầm 20 triệu gì thôi đợt đi nghỉ vừa rồi anh tiêu hết rôi. Tiền nong anh để trong két sắt hết mà vợ anh lấy hết rồi.



- Thế anh không còn đồng nào à?



- Hiện tại là không, căn nhà này có khi cũng phải bán để gán nợ cho nhà vợ.



- Vậy còn công việc?



- Anh nghĩ bố vợ sẽ bảo giám đốc sớm sa thải anh thôi.



- Vậy nhà anh hứa mua cho tôi thì sao? Còn tiền nhà nửa năm tới nữa, người ta vừa đến đòi đây này?



- Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu mà em.



- Đừng hòng, anh nghĩ tôi sẽ gắn bó với kẻ tay trắng như anh sao? Không đời nào, giờ tôi sắp ra đường ở rồi đây này, tât cả là tại anh hết đấy.



Cô ta vùng vằng bỏ đi không thèm nhìn tôi 1 cái. Tôi sốc, thực sự rất sốc. Cô gái thiên sứ mà tôi vẫn tôn thờ đây ư? Cô gái không ham vật chất yêu tôi bằng cả trái tim đây ư? Nực cười họ chỉ yêu tiền tôi thôi. Vậy là trong phút chốc tôi đã mất cả tất cả, vợ con lẫn sự nghiệp.



Vậy nên tôi khuyên các anh đừng dại dột mà ngoại tình vì những thứ của lạ ngoài kia chỉ là phù du mà thôi. Họ chỉ yêu ví tiền của bạn chứ chẳng yêu thương gì bạn đâu. Đừng dại dột phản bội lại gia đình để đến khi mất tất cả như tôi rồi mới ân hận thì đã quá muộn màng rồi.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st