“Vợ anh đâu được 90-60-90 như em, sao anh không yêu em?” sếp thủng thẳng: “Cô ấy nuôi anh 15 năm lúc anh thất nghiệp, em có dám không?”
Thương vào công ty mới được 1 tuần mà đã nhận không biết bao nhiêu lời tán tỉnh có cánh của đồng nghiệp nam. Thế nhưng cô chả để tâm, bởi mục tiêu chính của Thương là sếp tổng. Sếp cô rất phong độ, điển trai, giỏi giang và ga lăng. Mỗi tội Tuấn đã có vợ rồi, nhưng Thương mặc kệ, có bao nhiêu người đã có vợ rồi vẫn bỏ vợ đấy thôi, “đánh đồn có địch” mới hay chứ.
Thế là ngày nào Thương cũng à ơi, cố lấy lòng sếp. Thương cố tình mặc váy thật ngắn, trang điểm thật đẹp, có khi vào phòng sếp mà cổ áo cứ phơi ra, để lộ cả bầu ngực căng tràn. Đồng nghiệp cứ nhìn thấy Thương là chậc lưỡi, có người còn bảo khéo: “Đi làm ăn mặc kín đáo vào, không sợ gió à?”, Thương chỉ cười đáp: “Đẹp thì khoe, có gì mà sợ”.
Quả thật là Thương đẹp. ba vòng của cô rất chuẩn, da thì cứ gọi là trắng mịn. Con gái nhìn Thương với vẻ ghen tức còn đàn ông thì thèm thuồng, Thương biết điều đó nhưng mục tiêu chính của cô là được làm bà tổng cơ.
Thương làm thư ký nên cơ hội tiếp xúc với sếp rất nhiều. Tuấn rất nhã nhặn với cô nhân viên này, có hôm anh ở lại muộn, Thương cũng ở lại rồi đi mua đồ ăn cho Tuấn. Tuấn cảm ơn rồi ngồi vào bàn làm việc như thường, nhiều lần Thương thấy bực lắm, cô quan tâm tới sếp nhưng sếp cứ làm như không biết gì ấy.
Mãi đến nửa năm sau, lúc này Thương đã không chịu được nữa rồi. Cô quyết định tấn công trực diện luôn. Hôm nào Thương cũng mời Tuấn đi ăn, nếu anh ở lại làm việc, cô cũng ở lại rồi ngồi sát sàn sạt rồi cứ ôm vai bá cổ khiến Tuấn rất ngại, có hôm bực quá, Tuấn bảo:
- Em ngồi ra xa đi thì anh mới làm việc được chứ. Với cả anh có vợ rồi, em ngồi thế người ta đánh giá cho.
- Em không biết anh cố tình không hiểu hay như nào, nhưng rõ ràng là anh biết em yêu anh rồi, sao anh cứ đối xử với em như vậy?
- Anh có vợ rồi, sao anh lại yêu em được? Em nên đi tìm người khác mà gửi gắm.
Thương tự ái lắm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô tìm đến tận nhà Tuấn, thấy vợ Tuấn đưa con đi học, tận mắt nhìn thấy vợ Tuấn, cô càng thêm tự tin. Vợ Tuấn thấp người, mặt xấu lại bị mụn, người thì béo, ăn mặc lại bình thường, chả có gì nổi bật cả. Thương thì cao ráo, vòng nào ra vòng nấy, nổi tiếng xinh đẹp nhất công ty. Thấy vợ Tuấn xấu như thế, Thương khinh khỉnh nghĩ: “Đàn ông ai chả mê gái đẹp, chỉ cần kiên trì thì anh ta sẽ đổ thôi”.
Thế nên tối hôm đó, khi Tuấn ở lại làm việc muộn thì Thương mon men đến đưa cho anh cốc cà phê rồi ngồi đó nhìn anh làm việc. Tuấn thấy vậy bèn bảo:
- Về đi em, anh ở lại muộn lắm!
- Anh cứ làm đi, khi nào anh xong thì đưa em về với, hôm nay em không có xe.
– Ừ, thế đợi anh tí, anh làm việc đã.
Đến 11h đêm, Tuấn xong việc, Thương mới thất thểu ra về cùng sếp. Đi khoảng 30 phút thì đến nhà Thương, Tuấn mở cửa xe rồi bảo:
- Em vào nhà đi.
- Anh vào uống cốc cà phê, mấy khi đến nhà em.
- Thôi muộn rồi, để anh về khỏi.
- Đi mà, một lúc thôi.
Nói rồi Thương kéo Tuấn vào nhà. Anh miễn cưỡng ngồi, Thương ôm lấy Tuấn bảo:
- Anh… em yêu anh.
Tuấn hoảng quá đẩy Thương ra, anh lắp bắp:
- Em… em đừng làm thế! Anh có vợ rồi.
- Vợ anh xấu, vợ anh đâu có được 90-60-90 như em, sao anh không yêu em?
Tuấn thủng thẳng:
- Cô ấy nuôi anh 15 năm khi anh thất nghiệp, em có dám chắc mình làm được thế không?
- Anh… anh từng thất nghiệp ư?
- Ừ, anh thất nghiệp 15 năm trời, xin việc không được, vợ anh làm đủ nghề để hỗ trợ anh đi học, cô ấy còn sinh cho anh 2 đứa con, còn chăm sóc mẹ anh liệt mấy năm trời. Em bảo giờ anh bỏ vợ để yêu em chỉ vì em xinh đẹp hơn cô ấy à? Nếu em nghĩ vậy thì anh cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường thôi.
Thương im lặng, Tuấn nói tiếp:
- Em còn trẻ, lại xinh đẹp, có bao nhiêu người xứng đáng với em, việc gì phải cứ đâm đầu vào người đàn ông đã có vợ như anh chứ?
- Em yêu anh mà…
- Đó không phải là tình yêu mà chỉ là ý muốn chiếm hữu thôi, anh về đây, từ mai em đừng vào phòng anh nữa, em có thể làm ở bộ phận khác. Anh nói thêm là trong mắt anh, vợ anh vẫn là người đẹp nhất.
Thương đứng câm lặng nhìn sếp đi về, bỗng dưng cô thấy xấu hổ vô cùng. Tuấn là người đàn ông đáng trọng và đến giây phút này cô mới thấy rằng mình thua kém vợ Tuấn rất nhiều thứ. Và giờ cô cũng hiểu ra rằng tình yêu đích thực không chỉ dựa trên việc đẹp hay xấu mà còn có nhiều thứ ý nghĩa hơn thế rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1