“Là đàn ông, ngoại tình là chuyện thường”, vợ đáp luôn: “Thế thì phụ nữ thì sinh con của ai cũng không quan trọng” khiến chồng sững sờ
Kết hôn hơn 2 năm thì vợ chồng Thành và Yến mới quyết định có con, chẳng phải kinh tế gia đình vợ chồng Yến khó khăn mà vì Yến muốn vợ chồng cô có thêm thời gian gần gũi thêm chút chứ có con vào thì kiêng cữ rất khổ sở. Chính thế mà bây giờ mang thai thì Yến lo lắng vô cùng, dù tin tưởng chồng nhưng suốt mấy tháng mang bầu Yến lo lắng chồng mình ra ngoài gái gú. Tìm hiểu trên mạng thì được biết là khi mang thai vợ chồng vẫn ân ái được nếu khéo léo. Tự nhủ cố gắng chiều chồng, vậy nhưng thay vì Thành hí hửng thì anh lại kiên quyết từ chối. Khỏi phải nói lúc đó Yến hậm hực như nào vì cô có cảm giác chồng cho rằng mình ham hố “chuyện ấy”
- Em mang bầu, xấu xí nên anh chê em hả?? Em cũng chỉ muốn “chiều” anh thôi mà….thế mà….
- Vớ vẩn, cái gì mà xấu xí chứ?? Dù em thế nào anh cũng chỉ có em thôi…
- Thế sao anh còn chê em chứ??
- Anh đâu có chê, thú thật thời gian này anh cũng kiềm chế khổ sở lắm. Nhưng vì em đang mang bầu, anh không muốn vì chút ham muốn mà ảnh hưởng đến con, anh thà vào nhà tắm “tự xử” còn hơn.
Thấy chồng nói thế nên Yến cũng an tâm hơn, cô tự hào và cảm thấy hạnh phúc khi mình may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác. Vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn không như Yến nghĩ, sỡ dĩ Thành không ham hố “chuyện ấy’ với vợ là vì từ khi biết vợ có bầu cái là Thành lao vào thử vị ngoại tình gái gú ngay lập tức. Ban đầu là chỉ thử cho chơi…vậy nhưng ở bên bồ từng nào thì Thành quay ra chán ngán cô vợ của mình từng ấy…chính vì thế mà ra ngoài hú hí với bồ. Còn về nhà thì Thành tỏ ra là một người đàn chồng mẫu mực.
Thường thì tranh thủ giờ nghỉ trưa Thành và bồ vào nhà nghỉ “làm nháy”, thế nhưng vào nhà nghỉ nhiều cũng sợ mọi người dị nghị nên Thành và bồ khổ sở vô cùng. Thế rồi ngày hôm đó khi vợ thông báo rằng sang bà ngoại chơi 1, 2 ngày thì Thành hí hửng vô cùng. Vì lúc đó anh đang nghĩ ra ý tưởng táo bạo đó là rước bồ về nhà làm luôn 3, 4 hiệp mà không phải lo lắng gì cả. Nói là làm vì ngay lúc vợ đi thì Thành đã xin nghỉ làm để chở bồ đến nhà.
- Mụ vợ anh đi vắng rồi, mình có nguyên 1 ngày để thoải mái. Giờ em phải chiều anh 5 hiệp đấy nhé.
- Khiếp, chỉ sợ anh không đủ sức thôi. Không khéo mụ vợ anh “hành” cho xơ xác rồi cũng nên…
- Vợ anh xấu lại bầu bí thế thì làm ăn nỗi gì chứ?? Làm tình với em sướng hơn nhiều.
Thế rồi Thành lao vào ôm hôn cô bồ ngấu nghiến, vậy nhưng khi đang chới với lên đỉnh hiệp 2 với bồ thì Thành bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng vợ mình bước vào. Đáng ra lúc đó Thành phải ấn đầu bồ xuống giường rồi quỳ xin vợ tha thứ, nhưng có lẽ vì cuộc chơi bị quấy phá nên Thành quát lớn.
- Em không biết gõ cửa khi vào sao??
Khỏi phải nói lúc đó Yến điếng người thế nào, nhìn cảnh chồng và cô gái lạ nằm trên giường không mảnh vải che thân mà Yến chỉ biết nuốt nước mắt. Vì cô biết càng để lộ rõ vẻ yếu đuối thì càng khiến chồng coi thường..
- Gõ cửa ư?? Anh đúng là khốn nạn, anh nghĩ mình đang ở nhà nghỉ à?? Đây chính là nhà tôi…thế mà anh dám rước gái về nhà sao?? Tôi đâng bụng mang dạ chửa mà anh đối xử với mẹ con tôi thế sao??
- Em mang bầu không đáp ứng được nên anh đưa gái về là đương nhiên, anh cũng là đàn ông có nhu cầu chứ?? Hơn nữa em cũng đừng có gắt lên như vậy, hàng xóm biết chỉ có mất mặt thôi. Hơn nữa trên đời này đàn ông ngoại tình là chuyện thường. Miễn anh còn chưa bỏ em thì em không cần lo.
Những lời lẽ khốn nạn của chồng khiến Yến kinh tởm vô cùng, cô nhìn chồng tỉnh bơ mặt lạnh như cắt.
- À…hóa ra đàn ông ngoại tình là chuyện thường sao?? Vậy thì phụ nữ sinh con của chồng hay không cũng không quan trọng đâu nhỉ??
Đang hả hê thì Thành phải hoảng hốt trước câu nói của vợ, bất chợt anh nhìn đến bụng bầu 8 tháng của cô vợ rồi lao ra….
- Ý cô là sao?? Cô đang ám chỉ đứa bé trong bụng cô không phải con tôi sao?? Cô dám….
- Đúng đấy, đứa con này mà của tôi và người đàn ông khác đấy. Con tôi đâu có người cha hèn hạ như anh được chứ?? Coi như tôi và anh huề nhau nhé…cứ vui vẻ bên cô bồ đi. Để tôi chống mắt xem anh và cô ta nhận quả báo thế nào. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sớm cho anh thôi.
- Không thể nào….cô nói dối. Đó là con tôi…là con trai của tôi….
Mặc kệ chồng van xin Yến vẫn bước đi, thật ra đứa con trong bụng cô chính là con của Thành, cô không đời nào phản bội lại anh. Vậy nhưng dù có thương con nhưng cô biết sống với người chồng khốn nạn như vậy thì thà không có còn hơn…