Xin chào mọi người !!! Mọi người ở đây ai có tóc xoăn tự nhiên thì vào cho em xin ý kiến nhé. Chuyện là tóc em là tóc xoăn tự nhiên, hồi còn bé tóc em ko có xoăn tí nào luôn, tóc thẳng dày bóng mượt đẹp dã man lắm ( cái này má kể ), hồi đó em đi thi hoa hậu nhí ở quận còn đậu giải nhì mà. :xTự dưng lớn lên lớp 4 là tóc bắt đầu xoăn khủng khiếp chằng hiểu tại sao, xoăn mà xoăn tít luôn ấy, xoăn còn hơn cả mì gói nữa.:(( Tới năm lớp 9 mẹ cho em đi duỗi tóc, xong rồi nó vẫn xoăn lại, được mấy tháng tóc thẳng là mấy tháng sau lại xoăn lại. Em kiên trì mỗi năm Tết lại duỗi 1 lần đến giờ cũng được 6 năm rồi thì tóc cũng bớt xoăn được 1 tí tẹo. ;;)
Nhưng mà giờ em không muốn duỗi nữa, mỗi lần duỗi là cứ khóc thét ấy, siêu nóng với rát luôn, em tàu ngầm các chị trên web thì thấy các chị nói là nên đi uốn vì tóc đã xoăn sẵn rồi, mà uốn thì chắc là phải uốn cả cái đầu luôn. Ai có kinh nghiệm đi uốn tóc rồi thì chỉ bảo cho em với, uốn kiểu nào, uốn làm sao, rồi uốn xong thì chăm tóc làm sao ạ và uốn xong thì 1 thời gian sau thì tóc con ra mất nếp uốn hết thì làm sao ạ với lại em mới có 20t uốn cả đầu thì có già lắm không ạ ? :-S
Em cảm ơn mọi người nhìu nhìu lắm. Mong mọi người cứu vớt cho cái đầu xù của em:((