Huhuhu mọi người ơi, cách đây 3 bữa em có đi nhuộm tóc ở chỗ
TÓC YÊU BO
trên Nguyễn Thông ah, tóc em ngắn, vừa phủ ót thôi, em chỉ muốn làm cho trẻ trung 1 chút. Vào đó có chị gì giống như chị chủ ah, tư vấn em tới tấp, mấy anh trong đó lấy catalogue cho coi kiểu rồi cứ đứng đó chờ em chọn. Chị đó kêu em đi xả đầu, trong lúc sấy em thấy mấy người trong đó cứ nhìn nhìn em, rồi còn 1 anh nói :"sấy thôi chứ k làm j hết!" - nghe cứ như mỉa mai em áh.


Xog rồi lúc nghe chị đó tư vấn khuyên nên nhuộm cho trẻ trung, tóc em nhuộm lâu rồi nên màu cũ quá. Em bùi tai nghe theo, kêu chị đó nhuộm nâu cho em.


Nhưng mà nhuộm xog thì trời ơi, tóc k hề có màu j gọi là màu nâu như em chọn trong catalogue, nó sậm y như tóc đen, còn làm mặt em xám xịt hơn lúc chưa nhuộm nữa :((. Nhìn vào gương mà thất vọng vô cùng. Mấy người đang ngồi làm tóc trong đó nhìn em, có người nói "y như tóc đen vậy?", chỉ có mấy nhân viên trong đó mới nói màu lên đẹp thôi ???????????????? Đau lòng nhất là lúc tính tiền, charge em với 600k :((, trong khi tóc em ngắn nhé. Vừa xót vừa tức nhưng mà k lẽ ngồi đó ăn vạ, em tính tiền lẹ rồi đi về cho rồi! Chạy xe về mà lòng đau như cắt! Chỉ mong về tới nhà để soi gương lại coi sao. Từ bữa tới giờ em rọi kiếng chắc 100 lần/ ngày luôn rồi huhu.


Về nhà, em cứ tự an ủi là chắc gội mấy lần sẽ lên màu, nhưng sau lần gội đầu tiên thì tóc em khô weo hết, xơ như đống rơm khô, xấu hơn lúc chưa nhuộm gấp 1 tỷ lần :((.


Giờ em hối hận lắm rồi, nhớ lúc về chị đó còn nói mấy bữa nữa way lại dậm màu cho sáng lên, giờ em vừa tiếc tiền lại vừa tiếc tóc, có nên way lại chỗ đó bắt đền dậm lại tóc k mấy chị?


Chỉ sợ làm xog đầu em tanh bành, đã khô nay lại càng quéo lại nữa thì chết :((


Em bế tắc quá, mọi người tư vấn giúp em với!!! Sắp đi làm rồi mà ngoại hình như vầy em chả dám đi đâu huhuhu