Tình hình là em mới duỗi tóc hồi tết, tính ra cũng được 2 tháng rồi. Dạo này trời vào hè, nóng bức quá. Em thì lại không muốn cột lên. Lúc trước em có cắt tóc đuôi cá, cắt xong ai cũng bảo xinh lên nhiều. Được một thời gian thì lớp tóc ngắn cứ quăn quéo đủ kiểu. Đi ngủ em phải chọn đúng tư thế, nếu không sáng ra thế nào cũng như đống rơm. Để kiểu tóc đó cũng hên xui lắm ạ, hôm thì tóc úp vào, nhìn xinh ơi là xinh, có hôm lại quăn tứ phía. :( Tóc em thuộc loại dày và cứng, sợi to.


Bây giờ em đang định cắt lại kiểu ấy. Em nghĩ tóc em duỗi vẫn còn thẳng nên cắt xong chắc cũng ko cong lắm. Các chị tư vấn giúp em với, em có nên cắt ko? :-S


Em up hình lên cho các chị xem rồi tư vấn giúp em nhé ;)


232458


Em là cái đứa mặc áo tay dài đấy ạ