Phải nói luôn rằng tiệm này rất đông khách, nhưng có phải vì thế nên họ coi thường khách hàng không nhỉ? Từ mấy con ranh con gội đầu cho đến cái bà gì em bà chủ ấy. Hôm vừa rồi em đi cắt tóc vớ được 1 vụ giận điên người, thề từ giờ ko bao giờ bước chân vào chỗ đó nữa. Mấy con bé gội đầu thì đùn đẩy nhau, phát ngôn với khách hàng thì...


Hôm e vào gội đầu để cắt tóc, dự định là cắt mái tóc thôi. Có 1 đứa nó gội đầu cho em (đính chính là em mới gội lúc sáng), em bảo là gội qua thôi vì chị vừa gội rồi, em thấy nó vùng vằng bảo: Thích thế thì để thế, tí ko cắt được thì đừng có mà kêu. :RollingEy:, bọn nó còn nói vài câu gì nữa ấy.


sau đó em ra cắt tóc, bảo với ku em cắt cho mình là cắt cho chị 1 tí dưới đuôi thôi sau đó tỉa mái ==> em í tỉa hết cả đuôi tóc của cả đầu luôn. sau đó vì làm khá lâu chỗ đó đóng cửa, mấy con điên đó nó đứng ngoài giục cái thằng cắt tóc là: Cắt nhanh lên, làm gì mà lâu thế. bảo cắt mái mà giờ cắt cả đầu, đúng là đồ điên (Ko hiểu nó nói em hay nói thằng kia). Ức chế không chịu được. Trong vòng 5 phút cả con gội đầu lẫn con em bà chủ quán nó nói đi nói lại câu đó hàng chục lần, làm ku em cắt cho mình đến phần mái (phần quan trọng nhất của tóc em), nó xoẹt cho 3,4 nhát là xong ==> Cái tóc dở hơi chẳng ra sao cả. Điên tiết.


Em thề ko bao giờ vào cái chỗ đó nữa. :Crying: