"Cách đây khoảng 03 năm, cũng vì nghe danh tiếng tiệm này nên chị đến định tỉa lại tóc và nhuộm tóc. Lúc đó tóc chị ngang qua vai, định tỉa so le chiếc lá và nhuộm nâu. Chị ăn mặc cũng ko đến nổi nào, cũng đi xe tay ga, thế mà vào tiệm các chị thợ phụ nhìn mình như dân ăn mày vào tiệm xin cắt tóc nhờ. Chị nói vậy chắc em hiểu tình trạng lúc đó rồi hén, thế mà chị vẫn ngu ngu khờ khờ thế nào mà vẫn tiếp tục ngồi xuống cắt. Anh thợ cắt tóc cho chị nói ko phải khen chứ chắc là thợ học chưa được ra nghề, cầm cây kéo rớt lên rớt xuống, lọng ngọng; mặc dù chị đã nói rõ yêu cầu là giữ nguyên độ dài chỉ tỉa hình lá lại thôi thế mà chàng ta cắt tóc chị lên ngắn ngủn, tỉa lam nham như chó cạp. Cắt xong chị tức mình quá hỏi tại sao cắt tóc ngắn lên, chàng ta trợn mắt, gân cổ cãi là có ngắn gì đâu, tỉa thì phải vậy chứ, nói chuyện với khác bằng một thái độ ko biết nói sao đây. Tưởng tượng nổi là cắt tóc xong ko hề sấy, ko cầm được cái lược phủi tóc cho chị nữa, bỏ đi một nước luôn, cũng ko có chị thợ phụ nào lại hỏi han mình xem thế nào. Chờ hòa ko thấy ai nói năng gì đến mình, tủi thân quá đành tự động mở khăn, đứng dậy đến bàn tính tiền la lớn kêu tính tiền. Đương nhiên là với tất cả những gì xảy ra thì đánh chết chị cũng ko nhuộm ở đây rồi, mà tóc lúc đó lam nham như vậy còn nhuộm làm gì để gây sự chú ý. Chị nhớ là tiền công cắt ở đây cũng ko rẻ đâu, mà chất lượng thế đấy! đối xử với khác thế đấy, ko thể nào tin. Có thể chị là trường hợp cá biệt xui xẻo, nhưng nói thật là chị ko bao giờ can đảm quay lại tiệm đó lần thứ hai vì sau lần cắt tóc đó, chị phải chịu đựng mái tóc chó cạp của chị gần cả năm trời mới trở lại bình thường đc.
" mà mình vào đó lúc nào cũng đi SH và mình làm bên ngành tín dụng ngân hàng thì tiền thì ko thiếu. NÓI cho TRUNG Biết nha, thu nhập của mình 1 tháng chắc gấp 10 lần của TRUNG đó
, và khách hàng của mình chỉ toàn là dân đại gia vay tiền làm ăn ở SÀI GÒN này. TRUNG chỉ là thằng cắt tóc mới có tí tiếng tăm với người nổi tiếng thôi. chứ có tư cách gì mà xem thường người khác. CÁC BẠN VÀO Đây SẼ Được XEM NHƯ GIẺ RÁCH
, !! Họ chỉ làm vài khách hàng là người nổi tiếng là đủ sống rồi, còn khách bình thường vào là họ không cần. !!!! 1 lần nửa bạn nào có ý định vào đây cắt tóc hãy suy nghĩ kỷ nha. Đừng có bỏ tiền ra cắt cũng mấy trăm ngàn mà ôm cục tức. HỌ XEM CÁC BẠn NHƯ Ăn MÀy thôi!!!!
