Ngày xưa tóc em cũng đẹp lắm, nhưng sau khi trải qua những cuộc hành xác nào ép, nhuộm, xoăn sóng to sóng nhỏ, dài ngắn đủ cả, kết cục là nó càng càng xơ xác. Càng xơ xác em lại càng gia sức đi hấp, dưỡng và cuối cùng thì chẳng có cách nào chữa trị được là cắt phéng nó đi. Sau những phi vụ ấy em đã dừng ngay việc “hành hạ” tóc, mà hạn chế tối đa sử dụng các loại hóa chất làm đẹp tóc để tìm lại thời kỳ "hoàng kim" của mình. Vì vậy bây giờ 1 năm em chỉ uốn hoặc ép 1 lần cách nhau từ 4-5 tháng, sử dụng dầu gội bình dân, chịu khó ăn hoa quả đặc biệt là bơ ( món khoái khẩu của em) trộm vía giờ tóc đã hồi phục trở lại. Có chị em nào đã từng bị như em thì đừng hoang phí tiền vào những dịch vụ chăm sóc tóc và phục hồi hư tổn. Cứ cây nhà lá vườn và bình dân ta dùng đảm bảo tóc sẽ rất đẹp :Rose: